Alexander Isak: Kỳ vọng lớn, hiệu quả thấp
Alexander Isak trở thành tâm điểm chú ý khi Liverpool chi tới 145 triệu euro để đưa anh về từ Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp, đặc biệt là gãy xương mác vào cuối tháng 12, đã khiến Isak chỉ ra sân 16 trận và ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi bàn thắng của tiền đạo người Thụy Điển có giá lên tới 48,3 triệu euro, biến anh thành tiền đạo đắt giá nhất thế giới trong 5 năm qua tính theo chi phí trên mỗi bàn thắng.
Yoane Wissa: Sự thất vọng tại Newcastle
Sau khi chuyển từ Brentford sang Newcastle với mức phí 57,7 triệu euro, Yoane Wissa được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh cho hàng công đội chủ sân St. James’s Park. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng khi Wissa chỉ ghi được 3 bàn thắng kể từ khi gia nhập, khiến mỗi bàn thắng của anh có giá tới 19,2 triệu euro. Đây là con số khiến ban lãnh đạo Newcastle phải cân nhắc lại về hiệu quả đầu tư vào các tiền đạo mới.
Charalampos Kostoulas: Kỷ lục chuyển nhượng chưa mang lại hiệu quả
Brighton đã chi 35 triệu euro để chiêu mộ Charalampos Kostoulas từ Olympiakos, mức phí chuyển nhượng cao nhất mà một CLB Hy Lạp từng nhận được. Tuy nhiên, Kostoulas mới chỉ ghi được 2 bàn thắng cho Brighton, khiến mỗi bàn thắng của anh tiêu tốn tới 17,5 triệu euro. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi và phát triển của tiền đạo trẻ này tại môi trường bóng đá Anh.