Ngoại hạng Anh 2025/2026 & câu chuyện của 5 ông lớn
Tính đến thời điểm hiên tại khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại, bức tranh của nhóm MU, Man City, Arsenal, Chelsea và Liverpool đã hiện ra khá rõ. Arsenal đang nắm quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch, Man City còn nguyên cửa lật kèo, MU đã có vé dự Champions League năm tới, Liverpool sống trong cảm giác hụt hơi sau một mùa hè 2025 đầu tư tốn kém, còn Chelsea là đội gây thất vọng lớn nhất sau những tia sáng lẻ loi ở mùa bóng trước.
Arsenal: Phẩm chất nhà vô địch lên tiếng
Arsenal đang chơi một trong những mùa giải ổn định nhất của mình, bởi họ không còn chỉ đẹp mắt mà đã biết thắng những trận căng thẳng theo cách của một nhà vô địch. Chiến thắng 1-0 trên sân West Ham giúp Pháo thủ hơn Man City 5 điểm dù đá nhiều hơn một trận, trong khi David Raya đã chạm mốc 17 trận sạch lưới và gần như nắm chắc danh hiệu Găng tay vàng dành cho thủ môn hay nhất mùa.
Quan trọng hơn, các tân binh đã giải đúng bài toán mà Arteta thiếu suốt nhiều năm: Zubimendi giúp tăng tính kiểm soát bóng, và đặc biệt là Gyokeres sau giai đoạn chệch choạc đầu mùa đã bùng nổ đúng lúc, nổi bật là màn góp dấu giày vào cả 3 bàn trước Fulham cách đay 2 tuần.
Man City: Vẫn đáng sợ, nhưng không còn ổn định như trước
Man City vẫn là đối trọng lớn nhất vì họ còn 1 trận đá bù phía trước và vẫn sở hữu tay săn bàn xuất sắc nhất giải. Haaland đã ghi 26 bàn sau trận thắng Brentford, còn Cherki trở thành nguồn sáng sáng tạo với 10 pha kiến tạo ở Premier League ngay trong mùa đầu tiên đặt chân đến nước Anh.
Vấn đề của City nằm ở chỗ họ sở hữu đội hình còn khá trẻ và vì thế còn thiếu đi sự ổn định cần thiết. Trận hòa 3-3 với Everton vào tuần trước cho thấy đội bóng này có thể bùng nổ, nhưng cũng có thể mắc những sai lầm không đáng có. Chưa kể, có 7 cầu thủ đá chính của họ ở trận ấy chưa từng vô địch giải đấu này. City mạnh, nhiều tân binh có chất lượng tốt, nhưng đang thiếu đi độ lọc lõi ở những thời khắc quyết định.
Manchester United: Sự trở lại đáng ghi nhận
MU không có mùa giải hoàn hảo, nhưng đã biết cách đứng dậy ở những thời điểm khó khăn nhất. Amorim rời ghế vào đầu tháng 1 khi đội đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, Carrick trở lại và lập tức tạo hiệu ứng bằng các chiến thắng trước Man City và Arsenal, rồi sau đó vững vàng đưa đội vươn lên xếp thứ 3 như hiện tại.
Trận thắng Liverpool đầu tháng 5 giúp MU chính thức chốt vé dự Champions League 2026/2027, còn Bruno Fernandes đạt cột mốc 19 kiến tạo trong mùa giải và biến mình thành động cơ quan trọng nhất kéo cả hệ thống tiến lên. Đây là mùa giải Quỷ đỏ chưa có sự thuyết phục hoàn toàn về lối chơi dù đã có cải thiện so với năm trước. Nhưng ít nhất họ đã đã chứng minh được quyết tâm cùng sự nỗ lực, cố gắng, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn phía trước.
Liverpool: Đầu tư mạnh, thất vọng lớn
Liverpool là đội gây ra sư tiếc nuối lớn nhất trong nhóm Big 5. Họ mở mùa bằng 5 trận thắng liên tiếp, chi rất mạnh trên thị trường với Wirtz, Frimpong, Kerkez, Ekitike và nhiều gương mặt mới, nhưng đến giờ lại đang chật vật ở nhóm tranh vé dự Champions League.
Trang chủ Premier League trong một đánh giá gần đây đã thẳng thắn cho rằng Liverpool đã chơi dưới chuẩn so với kỳ vọng. Wirtz hay Ekitike có những giai đoạn đóng góp tốt, nhưng toàn bộ cỗ máy của HLV Slot thiếu độ trơn tru, chưa kể việc còn đón nhận cú sốc lớn khi Salah tuyên bố ra đi vào cuối mùa.
Chelsea: Sự tụt dốc của một tập thể non trẻ
Chelsea là đội gây thất vọng nặng nhất trong 5 cái tên này vì họ thay HLV giữa mùa, rơi khỏi top 5 rồi trượt dài trên bảng xếp hạng. Thất bại trước MU hồi giữa tháng 4 khiến họ kém vị trí dự Champions League 10 điểm, và đến ngày 9/5 họ vẫn chỉ đứng thứ chín, vừa cắt được mạch 6 trận thua liên tiếp ở Premier League bằng trận hòa Liverpool.
Điểm sáng hiếm hoi của The Blues mùa này là Joao Pedro, người đã có 15 bàn ở Premier League và 20 bàn trên mọi đấu trường, trong khi Delap lại thi đấu tệ cùng việc dính chấn thương liên miên.
Chelsea vẫn còn cơ hội cứu vớt mùa giải này với trận chung kết FA Cup cuối tuần này gặp Man City. Dù vaayh, nếu chỉ xét giải Ngoại hạng Anh, đây là một năm thất bại toàn diện, với sự thiếu ổn định cũng như bất ổn trên băng ghế huấn luyện.