Thành công vượt trội của La Masia
La Masia từ lâu đã được xem là học viện bóng đá thành công bậc nhất thế giới, là cái nôi sản sinh ra hàng loạt ngôi sao cho đội một Barcelona. Trong chiến thắng 3-0 trước Mallorca tại La Liga gần đây, bảy cầu thủ đá chính của Barca đều trưởng thành từ La Masia, trải dài từ hàng thủ đến hàng công. Những cái tên như Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Marc Casado, Dani Olmo, Fermin Lopez và đặc biệt là Lamine Yamal – người đã vượt mốc 10.000 phút thi đấu cho đội một dù mới 17 tuổi – là minh chứng cho sức sống của học viện này.
Điểm yếu cố hữu ở vị trí trung phong
Dù vậy, La Masia lại hiếm khi sản sinh ra những trung phong thực thụ cho đội một. Trường hợp gần nhất là Bojan Krkic, ra mắt năm 2007 và ghi 41 bàn sau 163 trận, nhưng phần lớn thời gian anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Gần đây hơn, Marc Guiu từng gây ấn tượng khi ghi bàn chỉ sau 23 giây trong trận ra mắt, nhưng cũng sớm rời Barca để tìm kiếm cơ hội tại Chelsea. Hiện tại, vị trí trung phong của Barca vẫn phụ thuộc vào những bản hợp đồng từ bên ngoài như Robert Lewandowski, người sắp bước sang tuổi 38 và chưa rõ tương lai.
Nguyên nhân từ mô hình đào tạo đặc thù
Lý do chính khiến La Masia khan hiếm trung phong là do triết lý đào tạo đặc thù của Barca. Các HLV trẻ chú trọng phát triển kỹ thuật, khả năng phối hợp và nhận thức vị trí, yêu cầu mọi cầu thủ – kể cả tiền đạo phải tham gia vào lối chơi chung, thay vì chỉ tập trung ghi bàn. Điều này khiến những mẫu “số 9” điển hình khó có đất diễn, hoặc bị chuyển sang vị trí khác như trường hợp Dani Olmo.
Thị trường chuyển nhượng vẫn là giải pháp
Dù La Masia tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho Barca ở nhiều vị trí, nhưng với trung phong, CLB vẫn phải tìm lời giải từ thị trường chuyển nhượng. Oscar Gistau – trung phong trẻ triển vọng nhất hiện tại vẫn chưa đủ tầm thay thế Lewandowski. Bài toán “số 9” của Barca vì thế vẫn còn bỏ ngỏ, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa phát triển nội bộ và chiêu mộ bên ngoài.