Chặng cuối của một biểu tượng phòng ngự
Mùa hè 2026 sẽ chứng kiến một bước ngoặt lớn tại sân Etihad khi John Stones, trung vệ trụ cột của Manchester City, chuẩn bị nói lời chia tay sau nhiều năm gắn bó. Theo các nguồn tin uy tín từ Daily Briefing, ban lãnh đạo Man City đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Stones, đồng nghĩa với việc anh sẽ rời đội bóng khi mùa giải này khép lại. Đây là dấu mốc khép lại một kỷ nguyên vàng, nơi Stones từng là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola.
Thị trường chuyển nhượng sôi động quanh Stones
Việc Stones trở thành cầu thủ tự do đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của hàng loạt ông lớn châu Âu. Bayern Munich nổi lên như ứng viên hàng đầu, khi đội bóng Đức đang tìm kiếm những phương án chất lượng nhưng tiết kiệm chi phí để củng cố hàng thủ. Sự hiện diện của Vincent Kompany trên băng ghế huấn luyện và Harry Kane trong đội hình được kỳ vọng sẽ là “chìa khóa” thuyết phục Stones gia nhập Bundesliga. Ngoài ra, Atletico Madrid và AC Milan cũng đã tiếp cận để thăm dò ý định của trung vệ người Anh.
Everton không còn là bến đỗ khả dĩ
Dù từng có tin đồn về khả năng Stones trở lại Everton, nhưng mức lương cao của anh đã vượt quá khả năng tài chính của đội bóng cũ. Điều này khiến khả năng tái hợp gần như bị loại trừ hoàn toàn, và tương lai của Stones nhiều khả năng sẽ gắn với một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu thay vì Ngoại hạng Anh.
Man City chuẩn bị cho tương lai không Stones
Về phía Man City, sự ra đi của Stones đã nằm trong kế hoạch làm mới đội hình. Việc chiêu mộ Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo chất lượng hàng thủ. Tuy nhiên, khoảng trống về kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng mà Stones để lại chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ cho đội bóng thành Manchester trong thời gian tới.