Barcelona dừng bước ở tứ kết Champions League sau thất bại trước Atletico Madrid. Nỗi ám ảnh đấu trường châu Âu kéo dài thêm, khi cơn khát danh hiệu đã nối dài từ năm 2015. Từ sau thời hoàng kim dưới thời HLV Luis Enrique với bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, vinh quang Champions League vẫn quay lưng với Camp Nou.
Không khí khác thời Koeman và Xavi
Dù vậy, trận thua này không bị xem là thảm họa cho triều đại Hansi Flick. Khác hẳn những cú sụp đổ dưới thời Ronald Koeman hay Xavi, bầu không khí lúc này ở Barcelona mang màu sắc lạc quan. Thượng tầng câu lạc bộ và người hâm mộ không hoảng loạn, họ nhìn đội bóng như một dự án đang đi đúng hướng. Nguyên nhân thất bại trước Atletico Madrid được nhìn nhận đến từ điểm yếu chiều sâu lực lượng, chứ không phải chất lượng chuyên môn của đội hình chính.
Lamine Yamal đơn độc, đội hình bị bào mòn
Mùa giải bị cày ải liên tục khiến mệt mỏi và chấn thương quật ngã dàn trụ cột. Ở tứ kết lượt đi, Lamine Yamal mới 18 tuổi gần như đơn độc trên hàng công. Raphinha vắng mặt, thể lực Robert Lewandowski và Ferran Torres suy giảm kéo dài nhiều tháng, khiến hàng công mất hẳn sự sắc bén. Tuyến dưới cũng chắp vá: Eric Garcia phải đá tiền vệ chữa cháy, Pedri loay hoay tìm lại phong độ, còn Gerard Martin bị kéo xuống đá trung vệ bất đắc dĩ.
Bài kiểm tra đầu tiên cho dự án Flick
Trong bối cảnh đó, thất bại ở Champions League giống một bài kiểm tra khắc nghiệt cho dự án mới. Barcelona sở hữu đội hình chính thuộc hàng chất lượng bậc nhất châu Âu, nhưng băng ghế dự bị mỏng khiến họ gục ngã ở những khoảnh khắc quyết định. Cú ngã trước Atletico Madrid phơi bày giới hạn lực lượng, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xử lý triệt để nếu Barcelona muốn trở lại quỹ đạo chinh phục châu Âu những năm tới.