Những cuộc trò chuyện nội bộ sau thất bại
Sau trận thua nặng nề trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua, nội bộ Barcelona đã có hai cuộc trò chuyện quan trọng để “tiêu hóa” thất bại này. Cuộc đầu tiên diễn ra ngay tại sân Metropolitano, khi các thành viên bộ phận thể thao thẳng thắn thừa nhận với tình trạng chấn thương và mặt sân không thuận lợi, họ chỉ kỳ vọng một trận hòa. Việc thiếu vắng Pedri và Raphinha khiến Barca mất đi người điều phối lối chơi và tổ chức pressing, dẫn đến sự rời rạc trong vận hành chiến thuật.
Những vấn đề trên sân cỏ
Trên thực tế, Hansi Flick nhận thức rõ những hạn chế của đội hình, đặc biệt là khi Lamine Yamal không thể gây sức ép lên hàng thủ đối phương, còn Dani Olmo và Ferran Torres lại thi đấu thiếu nhiệt huyết. Eric Garcia và chính Hansi Flick đều thừa nhận Barca bị đối thủ vượt trội về cường độ, khát khao và thái độ thi đấu trong hiệp một. Khoảng cách giữa các tuyến quá lớn, pressing không hiệu quả, và đội bóng đã phải nhận một bài học lớn chỉ trong 45 phút đầu tiên.
Phòng thay đồ và sự thiếu linh hoạt chiến thuật
Cuộc trò chuyện thứ hai trên xe buýt giữa hai cầu thủ Barca cho thấy sự thất vọng với cách tổ chức phòng ngự, khi liên tục rơi vào thế 4 chống 6 ở các pha chuyển trạng thái. Cả phòng thay đồ đều cho rằng Hansi Flick chưa chuẩn bị tốt và thiếu khả năng điều chỉnh chiến thuật khi trận đấu diễn ra không như ý.
Những con số biết nói và bài toán phòng ngự
Thống kê cho thấy Barca dưới thời Flick để thủng lưới trung bình 1,2 bàn/trận, cao hơn nhiều so với thời Guardiola hay Luis Enrique. Điều này phản ánh rõ ràng sự bất ổn ở hàng thủ, đặc biệt khi Flick vẫn ưu tiên lối chơi tấn công mãnh liệt mà chưa tìm ra phương án B hiệu quả khi đối thủ bắt bài. Thất bại này là hồi chuông cảnh tỉnh cho tham vọng đoạt cú ăn 3 của Barca ở mùa giải năm nay.