Chiến thắng lịch sử hóa thành bi kịch
Tháng 6/2025, đội tuyển Malaysia từng gây chấn động khi đánh bại Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil, chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng đối thủ này. Chiến thắng ấy không chỉ thắp lên hy vọng dự Asian Cup 2027 mà còn được xem là bước ngoặt lịch sử của bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chỉ ít lâu sau, mọi thứ đã đảo chiều thành cơn ác mộng pháp lý chưa từng có.
Vụ bê bối nhập tịch bị phanh phui
Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của bóng đá Malaysia là việc Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong đội hình, bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Sau khi nhận được đơn khiếu nại gửi lên FIFA, một cuộc điều tra quy mô lớn đã được tiến hành, phơi bày hành vi làm giả hồ sơ thi đấu một cách tinh vi của FAM và các cầu thủ liên quan.
Án phạt nghiêm khắc từ FIFA và AFC
Kết quả điều tra khiến bóng đá Malaysia phải trả giá đắt. FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và treo giò 12 tháng. Đặc biệt, FIFA và AFC đã quyết định hủy bỏ kết quả hàng loạt trận đấu của Malaysia, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam, các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore, Palestine và hai trận vòng loại Asian Cup gặp Nepal, Việt Nam đều bị xử thua 0-3.
Giấc mơ Asian Cup 2027 tan vỡ
Dù FAM đã nỗ lực kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), mọi nỗ lực đều bị bác bỏ. Quyết định cuối cùng từ AFC dựa trên Điều 56 của Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức đã chính thức dập tắt giấc mơ Asian Cup 2027 của Malaysia. Tờ Bharian nhận định đây là bi kịch đồng thời bài học đắt giá về hình ảnh bóng đá quốc gia, đồng thời dự báo Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu sắp tới khi không còn những cầu thủ nhập tịch trái phép.