Thất bại 1-2 trước Manchester City tại sân Etihad khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal chao đảo. Từ chỗ hơn đối thủ tới 9 điểm cách đây hai tháng, "Pháo thủ" giờ chỉ còn hơn đoàn quân của Pep Guardiola 3 điểm và đá nhiều hơn một trận. Nếu Manchester City thắng Burnley vào rạng sáng 23/04 (giờ Việt Nam), hai đội sẽ bằng điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu.
Nguy cơ về nhì lần thứ tư liên tiếp
Trong bối cảnh Arsenal đứng trước khả năng lần thứ tư liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, Richard Keys cho rằng tương lai của HLV Mikel Arteta đang bị đe dọa. Người dẫn chương trình kỳ cựu của beIN Sports nhận định: “Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ phải ra đi thôi. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Nếu Arsenal lại về nhì, thứ duy nhất có thể giữ ghế cho cậu ấy là chức vô địch Champions League, nhưng tôi không nghĩ họ đủ trình độ để tiến gần đến danh hiệu đó.”
Hoài nghi dù Arsenal vào bán kết Champions League
Khi Andy Gray nhắc lại việc Arsenal đã vào bán kết Champions League và chuẩn bị đối đầu Atletico Madrid vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Keys vẫn giữ nguyên sự hoài nghi. Ông nói thêm: “Đến đó (bán kết) là cùng thôi. Liệu họ có giỏi hơn PSG không? Họ có hay hơn Bayern Munich không? Cậu ấy không thể về nhì thêm một lần nữa mà vẫn giữ được ghế. Không thể nào! Nếu bây giờ ban lãnh đạo không tính đến những phương án thay thế Arteta, thì họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình.”
Áp lực nghẹt thở lên Arteta
Áp lực giành danh hiệu đang đè nặng lên vai Arteta. Ông đã giúp Arsenal duy trì vị thế ứng viên vô địch trong nhiều năm, nhưng việc liên tục hụt hơi ở giai đoạn nước rút khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về bản lĩnh của đội bóng dưới thời ông. Những tuần thi đấu sắp tới được xem là thời điểm quyết định cho tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại sân Emirates.