Thua 1-2 ngay tại Bernabeu ở lượt đi, Real Madrid bị đẩy vào thế phải thắng trên sân Allianz Arena nếu muốn vào bán kết Champions League. Trong bối cảnh phong độ đi xuống và Bayern Munich đang thăng hoa, HLV Alvaro Arbeloa vẫn chọn cách nói ngược dòng không phải chuyện bất khả thi.
Thông điệp mạnh mẽ từ băng ghế huấn luyện
Arbeloa phản ứng thẳng thắn trước nhận định Real cần “phép màu” để lật ngược tình thế. Ông nói: “Ai không hiểu Real mới nghĩ chúng tôi cần phép màu để thắng trận lượt về. Chúng tôi không cần điều kỳ diệu nào cả. Nếu thủ môn của Bayern không xuất sắc, chúng tôi đã thắng trận lượt đi”. Lời nhắc của Arbeloa hướng thẳng về màn trình diễn của Manuel Neuer, người được bầu là cầu thủ hay nhất trận tại Bernabeu.
Lượt đi: Real dở đầu trận, bùng lên cuối trận
Nhận định của Arbeloa bám sát những gì diễn ra tuần trước. Real Madrid nhập cuộc tệ, bị Bayern Munich dẫn 2-0 chỉ sau 46 phút. Nhưng từ đó, đội bóng thành Madrid siết lại đội hình, tấn công sắc hơn và gỡ được một bàn nhờ cú đá cận thành của Kylian Mbappe. Họ còn tạo ra sáu cơ hội rõ rệt khác, đủ để thay đổi kết quả nếu không vấp phải một Neuer chơi quá xuất thần trong khung gỗ.
Thử thách mới trong hành trình Champions League
Arbeloa gọi trận lượt về là “một thử thách khác, hoặc một bài kiểm tra khác”. Ông nhấn mạnh Real Madrid sẵn sàng chiến đấu để làm lịch sử câu lạc bộ trở nên vĩ đại hơn, trong bối cảnh đội bóng đã có 15 lần vô địch Cúp C1/Champions League. Từ thông điệp đó, Real bước vào trận đấu tại Allianz Arena với tâm thế của một đội bóng quen sống trong những cuộc kiểm tra khắc nghiệt nhất ở đấu trường châu Âu.