Giai đoạn chững lại bất thường
Erling Haaland từng khởi đầu mùa giải với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, đạt 32 bàn chỉ sau 20 trận cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, kể từ tháng 11, phong độ của tiền đạo người Na Uy bất ngờ chững lại. Anh chỉ ghi được 11 bàn trong 29 trận, đặc biệt là 5 bàn trong 21 trận sau Giáng sinh. Điều này gây bất ngờ bởi Haaland vốn được xem là “chuẩn công nghiệp” về khả năng ghi bàn. Không có chấn thương nghiêm trọng hay thay đổi chiến thuật lớn nào được công bố, khiến câu hỏi về nguyên nhân thực sự càng trở nên khó giải đáp.
Quy trình hồi phục toàn diện
Để giải quyết vấn đề, Man City đã chủ động tối ưu hóa thể trạng cho Haaland. Sau trận chung kết League Cup, anh được đưa sang Barcelona để gặp chuyên gia y học thể thao Ramon Cugat, không phải để chữa trị chấn thương cụ thể mà nhằm kiểm tra, tinh chỉnh và phòng ngừa. Ở đội tuyển Na Uy, Haaland cũng được HLV Solbakken giảm tải, cho nghỉ một trận và giới hạn thời gian thi đấu ở trận còn lại. Những động thái này cho thấy vấn đề của Haaland nằm ở trạng thái thể chất và tâm lý, không phải năng lực chuyên môn.
Áp lực từ chính tiêu chuẩn bản thân
Haaland thẳng thắn thừa nhận mình chưa đạt kỳ vọng và không viện cớ cho sự sa sút. Anh cho rằng sự mệt mỏi phần lớn đến từ tâm lý, điều thường bị bỏ qua khi phân tích phong độ tiền đạo. Khi sự sắc bén giảm đi dù chỉ một nhịp, hiệu suất lập tức bị ảnh hưởng. Haaland chọn cách đối diện vấn đề một cách bình tĩnh, tập trung duy trì thể trạng và đóng góp cho đội bóng, thay vì đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ.
Trận đấu với Liverpool: Cơ hội bùng nổ
Cuộc đối đầu với Liverpool ở tứ kết FA Cup tới đây là thời điểm lý tưởng để Haaland phá vỡ chu kỳ im lặng. Liverpool là một trong số ít đội bóng mà Haaland vẫn ghi bàn trong giai đoạn hạn hán vừa qua, nhờ lối chơi dâng cao để lại nhiều khoảng trống phía sau. Dù Man City hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Haaland, nhưng về lâu dài, việc anh lấy lại phong độ sẽ là yếu tố then chốt. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ Barcelona đến Na Uy cho thấy Haaland đang sẵn sàng trở lại, và khi đó, câu hỏi sẽ không còn là “tại sao anh sa sút”, mà là “ai có thể ngăn Haaland ghi bàn”.