Alexander Zverev tiếp tục cho thấy duyên đặc biệt với Madrid. Với chiến thắng thứ 30 tại thủ đô Tây Ban Nha, tay vợt Đức trở thành người thứ ba trong lịch sử có bốn lần góp mặt ở chung kết, sau Roger Federer và Rafael Nadal. “Tôi rất vui khi có mặt ở trận chung kết”, Zverev chia sẻ và nhắc lại những trận đấu khó khăn ở giai đoạn đầu giải, trước khi hướng sự chú ý tới cuộc tái ngộ Jannik Sinner vào Chủ nhật.
Áp đảo từ tứ kết đến bán kết
Trước khi vào bán kết, hạt giống số 2 chỉ mất 5 game để vượt qua Flavio Cobolli ở tứ kết. Gặp Julien Blockx, người lần đầu vào bán kết một giải Masters và chưa từng thắng trận nào trên sân đất nện trước tháng Tư, Zverev tiếp tục duy trì đà thăng hoa. Ngay từ những phút đầu, anh sớm áp đặt thế trận bằng các cú đánh uy lực và sự ổn định trong các loạt bóng bền, thắng nhanh set đầu.
Bước ngoặt ở game 11
Set hai trở nên khó khăn hơn khi Blockx, tay vợt Bỉ từng dự Next Gen ATP Finals 2025, cứu tới 7 điểm bẻ giao bóng. Bước ngoặt đến ở game 11, Zverev lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0/40 và giành break quyết định nhờ một pha bóng chạm lưới may mắn, rồi khép lại trận đấu ở game cầm giao bóng sau đó. Sau 1 giờ 35 phút, anh giành quyền vào chơi trận chung kết đầu tiên mùa này, nơi sẽ tái ngộ tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner.
Tự tin với “sân nhà” Madrid
Trận chung kết tại Madrid sẽ là lần thứ năm liên tiếp Zverev chạm trán Sinner ở giải Masters. Tay vợt Ý thắng cả bốn lần đối đầu gần nhất tại bán kết Paris, Indian Wells, Miami và Monte Carlo, không thua set nào. Dù vậy, Zverev vẫn nhắc tới kinh nghiệm với hai lần đăng quang ở Madrid để làm điểm tựa, đồng thời đánh giá Sinner đang có tâm lý thoải mái, thi đấu khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Anh kỳ vọng có thể khiến mọi thứ “khó khăn hơn một chút” và tạo nên một trận đấu kịch tính.