Thương vụ bom tấn chưa phát nổ
Khi Manchester United chi đậm 80 triệu euro để chiêu mộ Benjamin Sesko từ Leipzig, nhiều người tin rằng đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công. Tuy nhiên, sau nửa mùa giải, Sesko chỉ có 2 pha lập công tại Premier League, một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Trong khi đó, các tân binh khác như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã phần nào chứng tỏ giá trị, khiến sự hiện diện của Sesko càng trở nên mờ nhạt.
Những trở ngại trên hành trình hòa nhập
Không thể phủ nhận, chấn thương đã ảnh hưởng đến phong độ của Sesko, khiến anh phải ngồi ngoài một tháng. Tuy nhiên, ngay cả khi có mặt trên sân, Sesko vẫn chưa thể hiện được bản năng sát thủ. Trận gặp Aston Villa là ví dụ điển hình: dù đối đầu với Lindelof – người bị đánh giá yếu ở khả năng không chiến – Sesko vẫn bỏ lỡ cơ hội, khiến MU thất bại. Trước Newcastle, anh tiếp tục gây thất vọng khi bị thay ra sau cú sút dội xà.
Nguy cơ trở thành “bom hớ” và sự cạnh tranh nội bộ
Tờ AS thẳng thắn nhận xét: “Chỉ 2 bàn thắng trước Brentford và Sunderland là quá ít để chứng tỏ Sesko xứng đáng với vị trí trung phong của một đội bóng có tham vọng.” Hiện tại, Sesko không chỉ phải cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài mà còn đối mặt với chính đồng đội, khi HLV Ruben Amorim ưu tiên Mason Mount trên hàng công. Nếu không sớm cải thiện, Sesko có thể trở thành một trong những thương vụ thất bại đắt giá nhất lịch sử MU.