Cuộc hội ngộ nhiều cảm xúc
Những cuộc đối đầu giữa các ngôi sao và đội bóng cũ luôn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, và trường hợp của Kylian Mbappe với AS Monaco cũng không ngoại lệ. Trong trận đấu tại Champions League vừa qua, Mbappe đã có lần đầu tiên chạm trán Monaco kể từ khi gia nhập Real Madrid. Dù khoác lên mình màu áo mới, tiền đạo người Pháp vẫn thể hiện sự sắc bén và bản lĩnh vốn có, khiến đội bóng cũ tiếp tục trở thành “nạn nhân” quen thuộc của anh.
Cú đúp đẳng cấp và màn ăn mừng đầy ý nghĩa
Ngay từ phút thứ 5, Mbappe đã mở tỷ số bằng một pha dứt điểm tinh tế, lạnh lùng đánh bại thủ thành Monaco. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp ăn ý với Vinicius Jr. Đáng chú ý, sau bàn thắng đầu tiên, Mbappe đã giơ hai tay lên trời hướng về phía khán đài đội khách, như một lời xin lỗi chân thành gửi đến các cổ động viên Monaco – hành động thể hiện sự tôn trọng với quá khứ và đội bóng từng là bệ phóng cho sự nghiệp của mình.
Thống kê ấn tượng trước đội bóng cũ
Theo số liệu từ Opta, kể từ khi rời Monaco năm 2017, Mbappe đã ghi tới 13 bàn và có 3 kiến tạo sau 15 lần đối đầu đội bóng cũ. Hiệu suất này chỉ xếp sau Montpellier và Lille, biến Monaco thành “con mồi” ưa thích thứ ba trong sự nghiệp của anh. Những con số này cho thấy mỗi lần gặp lại Monaco, Mbappe luôn thi đấu với hơn 100% phong độ.
Khẳng định vị thế tại Real Madrid
Màn trình diễn chói sáng của Mbappe càng ý nghĩa hơn khi anh vừa trở lại sau chấn thương đầu gối. Trong bối cảnh Real Madrid đang chuyển giao huấn luyện viên từ Xabi Alonso sang Alvaro Arbeloa, sự tỏa sáng của Mbappe không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định vị thế của anh tại Bernabeu. Một lần nữa, Monaco lại trở thành “bệ đỡ” để Mbappe khẳng định đẳng cấp thế giới của mình.