Giới trẻ bàn chuyện "tương lai" giữa thủ đô

Nhiều bạn trẻ bây giờ sẵn sàng "giết thời gian" một cách vô ích bằng những cốc trà đá, cà phê.

Như thường lệ, sáng nào tôi cũng ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi. Ăn sáng xong, tôi luôn tự thưởng cho mình thời gian nhâm nhi ly trà đá buổi sớm. Văn hóa trà đá là một trong những thú vui tao nhã của giới trẻ Hà thành. Sống ở Hà Nội đã được hơn 6 năm, cái văn hóa ấy ăn sâu vào tôi tự bao giờ.

Ngồi uống trà đá tôi được nghe đủ thứ chuyện trên đời. Văn hóa trà đá cho tôi mọi góc cạnh của cuộc sống. Tôi không cần phải lên mạng tìm kiếm thông tin, dán mắt vào hết tờ báo này đến tờ báo kia, hay dỏng tai nghe radio. Chỉ cần ngồi quán trà đá, tôi có thể vừa được quan sát, vừa được nghe tất tần tật mọi thông tin thời sự, chính trị, văn hóa, xã hội... hay những góc nhỏ đời thường của cuộc sống.

Hai bà đi chợ buôn dưa lê với nhau:

- Chợ búa hôm nay thế nào?

- Chán lắm! Thời buổi kinh tế khó khăn, người dân mặc cả từng đồng từng hài, lãi lờ bao nhiêu đâu.

Hai ông xe ôm hỏi han nhau buổi sớm:

- Từ sáng tới giờ được mấy cuốc rồi ông em?

- Được một cuốc ba chục ngàn, đủ mua rau cho vợ em bác ạ!

Mấy cậu học trò tóc xanh, tóc đỏ trong bộ quần xanh áo trắng tinh khôi, đỗ mấy chiếc xe địa hình, giọng dõng dạc:

- Bu cho con xin vài điếu vina, 5 cốc nước chè với đĩa hướng dương cắn cho đỡ buồn đời. Học chán quá, trốn tiết ra chỗ bu tâm sự vậy.

Bà chủ quán cười khanh khách:

- Ừ, học làm gì cho đầu to mắt cận, ngồi với bu tâm sự sướng hơn đi học.

Một câu tóc đỏ lên tiếng:

- Hôm vừa rồi ông bà già tao đặt bốn suất rồi đấy.

- Bốn suất gì mày?

- Bốn suất cho cả gia đình tao ở Văn Điển, thời buổi này các cụ bảo đất chật nên đặt trước. Cũng tốn kém lắm đấy.

-Ừ, đúng rồi. Tao cũng thấy bên nhà tao, ông bà già lo hai suất của ông bà ý thôi. Nghe nói mỗi suất cũng vài chục triệu để được mặt tiền đẹp đấy. Các cụ giờ ăn chơi lắm!

Nghe các thanh niên đàm đạo rôm rả chuyện không có đất chôn mà tôi như cứng lưỡi. Đã sau năm gắn bó với cái Hà Thành này, hơn hai năm đi làm vất vả, tôi cũng chưa bao giờ dám mơ cho mình một căn nhà chung cư, chứ chưa nói đến đất để chôn.

Nhưng chẳng hiểu những cậu tóc xanh, tóc đỏ trốn học ngồi đàm đạo chuyện "tương lai" như thế này có hiểu ý nghĩa, giá trị của học tập và lao động? Họ có biết điều quan trọng nhất và ngay trước mắt họ là gì không nhỉ?

Xem thêm trên Bạn trẻ - Cuộc sống

Ngày thi tốt nghiệp của 9X mồ côi ba, mẹ bệnh nặng
Những khoảnh khắc đẹp trong kì thi tốt nghiệp 2014
Những cảm xúc của sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp
Cảm động “Phút cuối 2014” cùng sinh viên trường Báo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thị Lệ Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN