Quá thích trường ĐH Thanh Hoa, người đàn ông thi lại đại học ở tuổi 32

Sự kiện: Giáo dục

Sau khi “đóng đinh” nhiều năm ở kỳ thi tuyển sinh đại học, người đàn ông này cuối cùng đã đạt được ước mơ học ở ngôi trường mong ước.

Thi đại học là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nếu chẳng may vì một lý do nào đó mà không đạt được kết quả như mong muốn, con đường phía trước của họ sẽ có những ngã rẽ bất ngờ. Lúc này, tùy vào mỗi người sẽ chọn cách thi lại vào năm sau, hoặc sẽ chọn cho mình một lối đi khác.

Tại Trung Quốc, có 2 trường đại học danh giá nhất hầu hết sinh viên đều mong muốn được đặt chân vào, đó là ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh. Đây là 2 ngôi trường có điểm đầu vào cao ngất ngưởng, sinh viên tại đây ai cũng xuất sắc hơn người, thậm chí thiên tài, thần đồng cũng nhiều vô số kể.

Chân dung anh Wu Shanliu.

Chân dung anh Wu Shanliu.

Có một chàng trai bị ám ảnh bởi trường ĐH Thanh Hoa, mặc dù điểm số có thể gọi là dư thừa để đậu vào các trường thuộc top đầu nhưng vẫn một lòng mong mỏi được đặt chân vào Thanh Hoa. Anh tên là Wu Shanliu.

Năm 2000, Wu Shanliu trượt kỳ thi đại học vào Thanh Hoa, anh dự định vào ĐH Giao thông Bắc Kinh học tạm 1 năm rồi thi lại. Lúc này, anh cũng không có quá nhiều sự ám ảnh với Thanh Hoa. Thế nhưng, trong một lần đến thăm Thanh Hoa, anh đã bị thu hút bởi môi trường đại học ở đây.

Cứ như vậy, anh đã trải qua 3 năm tại ĐH Giao thông Bắc Kinh và chuẩn bị tốt nghiệp. Vào lúc này, anh có một quyết định táo bạo khiến nhiều người sốc, đó là bỏ học và ôn thi đại học lại vào Thanh Hoa.

Quá trình ôn thi lại không hề dễ dàng, Wu Shanliu lúc đó biết mình không còn đường lùi, cách duy nhất để tiến về phía trước là nhất định phải đậu ĐH Thanh Hoa. Sự ám ảnh với Thanh Hoa ngày càng tăng cao khiến anh lao đầu học ngày học đêm. Nhiều người không hiểu quyết định của anh nên ra sức chê bai.

Cuối cùng, năm 2014, khi đó Wu Shanliu đã 32 tuổi chính thức được nhận vào ĐH Thanh Hoa. Anh cũng là người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó. Nhận được giấy báo nhập học, anh lâng lâng hạnh phúc đến ngây người.

Hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, khi đặt chân vào Thanh Hoa, anh dành thời gian học tập gấp đôi người bình thường. Vì khoảng cách tuổi tác với các bạn trong trường khá lớn, anh không dễ hòa đồng cùng mọi người. Dẫu vậy, anh cũng đã cố gắng để hòa nhập và vượt qua được những khó khăn này.

Quá thích trường ĐH Thanh Hoa, người đàn ông thi lại đại học ở tuổi 32 - 2

Sau khi tốt nghiệp Thanh Hoa, anh trở thành giáo viên cấp 3 và rất thích công việc này. Anh chia sẻ: “Tôi muốn vào ĐH Thanh Hoa để được trải nghiệm không khí học tập thực sự. Bây giờ, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác dạy dỗ, giáo dục một người như thế nào”.

Với thành tích xuất sắc của mình, không khó để Wu Shanliu tìm được công việc lương cao nhưng anh đã không làm vậy. Theo anh, việc có được những trải nghiệm trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Việc anh quyết định trở thành giáo viên để truyền tri thức lại cho thế hệ sau.

Sau khi câu chuyện của Wu Shanliu được lan truyền, mọi người có khen có chê trước quyết định của anh. Có người cho rằng, việc anh kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình và thực hiện được là điều đáng để mọi người ngưỡng mộ. Trường Thanh Hoa là một nơi nhiều người mơ ước.

Trong khi đó, số khác lại bày tỏ quan điểm hành vi của Wu Shanliu chẳng khác nào làm lãng phí tài nguyên và thời gian của bản thân. Dù sao cuộc đời còn dài, kỳ thi tuyển sinh đại học cũng chỉ là bước đầu tiên trong đời, liệu có đáng để phí hoài nhiều năm ôn thi lại đại học như vậy không.

Dù ý kiến trái chiều thế nào đi chăng nữa, ai cũng có những hoài bão của riêng mình. Đối với Wu Shanliu, cuộc đời này không phải quá dài, không có nhiều cơ hội để một người có thể dốc sức làm những điều mình thích. Một khi xác định được đâu là điều bản thân muốn làm, hãy cố gắng hết sức, có như vậy cuộc đời của chúng ta mới lật sang một trang mới tươi sáng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Những sai lầm khi nuôi con mà đa phần bố mẹ Việt mắc phải để rồi sau hối tiếc

Có những điều nhỏ nhặt mà cha mẹ tưởng đúng lại hóa sai. Cũng có những điều cha mẹ lại quên mất trong hành trình cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Daydaynews) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN