Bật cười bài văn tả thành viên trong gia đình của nam sinh lớp 2 khiến mẹ "cạn lời"

Sự kiện: Giáo dục

Mặc dù bài văn của cậu bé lớp 2 khiến mẹ chỉ biết "hết nói" nhưng lại nhận được vô số lời khen đáng yêu hết nấc từ cư dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh chụp bài văn tả người thân trong gia đình của một học sinh lớp 2, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chính mẹ của cậu bé này là người đăng bài văn của con lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Bài thi học kỳ của con trai lớp 2 đây. Hết nói".

Bật cười bài văn tả thành viên trong gia đình của nam sinh lớp 2 khiến mẹ "cạn lời" - 1

Bài văn tả anh trai của học sinh lớp 2 gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Bài văn tả anh trai của học sinh lớp 2 gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Cụ thể, nam sinh lớp 2 viết: "Gia đình em gồm 5 người. Em yêu nhất là anh. Anh cho em đi xem phim. Anh cho em đi chơi. Anh cho em đi lên công ty mẹ. Anh cho em đi sang nhà bà ngoại. Anh cho em xem hài. Anh cho em đọc truyện. Anh cho em xem phim hay. Anh cho em đi mua đồ".

Bài văn mắc lỗi cấu trúc khi bị lặp từ "anh cho em" nhiều lần. Thế nhưng chính thái độ thật như đếm của bé trai cùng giọng văn ngây ngô, chân thực đã khiến cho người đọc không thể nhịn cười. Bài văn được viết từ những cảm xúc và trải nghiệm thực tế của cậu bé chứ không phải theo bất cứ một khuôn mẫu nào. Và chắc hẳn, em học sinh phải rất yêu thương người anh của mình nên mới viết ra được những dòng văn trên.

Chính sự dễ thương một cách hồn nhiên này đã khiến cho bài văn nhận về hàng ngàn lượt tương tác cùng với nhiều bình luận hài hước từ cộng đồng mạng: "Đọc mà cười xỉu. Mỗi lần coi mấy bài văn của học sinh tiểu học lại cười hơn xem hài nữa"; "Cậu bé tả thực thế còn gì nữa. Chứ đọc văn mẫu rồi chép ra thì đâu phải cảm nhận riêng nữa đâu";

"Con tôi làm văn tả lớp em. Kết quả là nó liệt kê tên tất cả các bạn trong lớp rồi kết luận em rất yêu lớp em. Thế là xong, tôi cũng cạn lời luôn"; "Con mình làm văn tả mẹ thì nó nói mẹ rất hung dữ, hay tính toán, không cho ba tiền tiêu xài. Đọc mà vừa tức vừa buồn cười luôn á"...

Được biết, em học sinh này hiện đang theo học lớp 2 tại trường Tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội). 

Không ít lần những bài văn của học sinh tiểu học gây sốt mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng không khỏi "xôn xao" bởi từng câu từng chữ được miêu tả vô cùng “chân thực” trong bài văn có chủ đề miêu tả về gia đình của cậu bé lớp 2. 

Nội dung của bài văn hài hước này như sau: “Gia đình em có 4 người. Đó là bố mẹ em, chị em và em. Bố em thích đọc báo và xem Facebook. Bố rất cao và mập. Mẹ em năm nay 40 tuổi. Mẹ thích nấu ăn và chơi tennis. Chị em học lớp 5. Chị thích hát và nhảy. Chị rất tham lam vì mỗi khi mẹ nấu gà rán chị đã nhanh tay lấy miếng gà to nhất mà ăn.

Và người nhỏ nhất trong gia đình chính là em. Em thích bóng đá và chơi cờ vua. Em hay hay đá bóng cùng bố và chơi cờ vua cùng mẹ. Ngày nghỉ, cả nhà cùng nhau đi chơi. Em rất vui khi được làm thành viên trong gia đình mình”.

Bài văn tuy ngắn gọn này nhưng đã “tố cáo” không ít thói quen "xấu" của những thành viên trong gia đình. Tuy vậy, sự hồn nhiên trong từng câu chữ cũng khiến cộng đồng mạng được dịp "xuýt xoa về độ đáng yêu của cậu bé. 

Nguồn: [Link nguồn]

Pha ”bẻ lái ngoạn mục” trong bài văn tả chị gái của học sinh lớp 1

Một bài văn chỉ vẻn vẹn có 3 dòng nhưng cũng khiến bao người bật cười bởi sự lém lỉnh của học sinh lớp 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Hiền ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN