1 sinh viên đại học ở TP.HCM mất sạch 7 tỉ đồng vì sao kê tài khoản theo văn bản giả
Sau 3 ngày “đua” tốp sao kê tài khoản để được đi giao lưu quốc tế tại Đức, sinh viên MT (đang học năm thứ 6) đã được phụ huynh chuyển số tiền 7 tỉ đồng, kết quả mất sạch.
Chia sẻ đến Báo Pháp Luật TP.HCM từ một đại diện trường, mới đây, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) bất ngờ nhận được thông tin về việc một sinh viên tên MT (đang học năm cuối) của trường bị lừa số tiền 7 tỉ đồng rồi mất tích.
Sự việc được thông tin đến trường khi gia đình trình báo lên Công an phường 12, quận 10 và Công an TP.HCM. Sau đó, phía công an và phụ huynh đã liên hệ nhà trường để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp tìm kiếm sinh viên.
"Ngay khi nhận được thông tin, nhà trường rất sốc vì không hiểu sao một sinh viên năm cuối lại bị lừa và bị lừa một số tiền lớn đến như vậy" - một đại diện trường bày tỏ.
Sau 3 ngày “đua” sao kê tài khoản, 7 tỉ đồng biến mất
Theo bản tường trình của phụ huynh (cha của em MT - sinh viên bị lừa tiền) gửi cho cơ quan công công an và nhà trường, vào trưa thứ sáu ngày 23-5, em MT điện về cho mẹ ruột nói rằng: Con được nhà trường chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa liên bang Đức và nhờ gia đình nộp tiền vào tài khoản của con để sao kê tài khoản nộp cho trường làm hồ sơ đi giao lưu.
Ngày 26-5 gia đình chuyển vào tài khoản của sinh viên M số tiền 1,5 tỉ đồng. Sau đó, MT gửi về danh sách bản sao kê có 10 sinh viên và nói trường sẽ ưu tiên cho 5 sinh viên có tài khoản sao kê nhiều nhất để nhận học bổng đi du học. Đồng thời, MT yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản để sao kê, gia đình thấy vậy gửi thêm 1,48 tỉ đồng vào tài khoản cho em MT.
Ngày hôm sau, MT gửi bản sao kê về nói là chưa vào được tốp 5, năn nỉ cha mẹ chuyển thêm. Gia đình thấy vậy chuyển thêm 2,02 tỉ đồng để được 5 tỉ đồng. Sau đó, MT gửi bản sao kê về nói là vẫn chưa vào được tốp 5, tiếp tục năn nỉ xin thêm, thấy vậy gia đình gửi vào tài khoản của MT thêm 500 triệu đồng.
Kẻ lừa đảo gửi kết quả sao kê giả mạo để thông báo sinh viên MT vào tốp 5
Hôm sau, MT tiếp tục gửi báo sao kê và nói các bạn đã nâng lên hết rồi, con không vào được tốp 5, vẫn tiếp tục van xin cha mẹ gửi thêm lần nữa thôi. Thấy con năn nỉ vậy, gia đình vay mượn gửi cho MT 1,5 tỉ đồng nữa. Lúc này, MT gửi bản sao kê về nói là con đã vào được tốp 5 rồi, nhưng để chắc chắn nên gửi thêm cho con 300 triệu đồng nữa.
“Thấy nghi ngờ, tôi nhắn cho người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư trong tài khoản của MT. Kết quả là tài khoản không còn tiền. Khi tôi gọi, MT viện cớ đang đi học không về được. Tôi tiếp tục nhắn tin yêu cầu gọi điện thoại hoặc quay video báo tin nhưng MT không thực hiện, chỉ trả lời tài khoản trong điện thoại vẫn có 7 tỉ đồng” – phụ huynh TT kể lại trong tường trình.
Khoảng 16 giờ 40 phút, gia đình điện thoại yêu cầu MT đến ngân hàng sao kê, thì MT nói đang đi và sau đó thì không liên lạc được với MT nữa.
Tiếp đó, gia đình đến nhà trọ của MT hỏi thăm thì được biết từ ngày 14-5 đến nay, MT không về nhà trọ. Qua tìm hiểu các bạn của MT, từ thứ 6 ngày 23-5, MT không đến thực tập tại bệnh viện N, các bạn điện hỏi thì MT trả lời về quê thăm mẹ bệnh.
Chưa dừng lại ở đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 28-5, MT nhắn tin qua Zalo cho mẹ xin thêm tiền, mẹ của MT nói con ở đâu thì mẹ cho. MT trả lời mẹ rằng mẹ chuyển cho con 200 triệu đồng thì con nói chỗ ở. Mẹ MT nhắn tin nói bây giờ tối rồi không chuyển được, để sáng mai mẹ gửi tiền mặt qua một hãng xe khách cho con, thấy MT có nhận tin nhắn nhưng không biết con đang ở đâu.
Xuất phát từ văn bản giả mạo, giả cả chữ ký lãnh đạo trường
Trao đổi với PLO, đại diện phía Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết qua những chứng từ phía gia đình cung cấp, sinh viên MT bị lừa do tin vào một văn bản giả mạo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025. Con dấu và chữ ký của Phó Hiệu trưởng trong văn bản cũng bị làm giả.
Sinh viên MT bị lừa xuất phát từ văn bản giả mạo về chương trình giao lưu quốc tế
Cụ thể, để tạo niềm tin, văn bản giả mạo này còn đề cập đến thông báo của đại sứ quán Đức tại ĐH Y khoa Johannes Gutenberg Mainz (Cộng hòa liên bang Đức) về việc chính phủ Đức cấp các suất học bổng ngắn hạn.
Văn bản này còn nêu rõ đối tượng sinh viên trúng tuyển là những sinh viên năm cuối tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (đối với ngành Y khoa) hoặc năm thứ 2 trở lên (đối với các ngành còn lại).
Chương trình giao lưu được chính phủ Đức tài trợ 100% (bao gồm: vé máy bay nội địa, phí sinh hoạt, phí tham quan trong suốt thời gian học). Lộ trình của chương trình kéo dài hai tháng và tất cả chi phí còn lại sẽ do nhà trường hỗ trợ.
Văn bản còn yêu cầu sinh viên muốn tham gia cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ bao gồm một bộ sơ yếu lý lịch và một bản sao kê minh chứng khả năng tài chính.
Về phần sao kê minh chứng tài chính, văn bản yêu cầu: “sinh viên cần có số dư tối thiểu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của mình để làm biên bản sao kê điện tử. Đối với sinh viên có khả năng tài chính tốt, kèm theo kết quả học tốt sẽ nhận được suất du học 80% tại trường ĐH Y khoa Johannes Gutenberg Mainz (Cộng hòa liên bang Đức)”. Và thời hạn đăng ký hồ sơ từ ngày 12-5 đến ngày 26-5.
Được biết, ngay sau khi tiếp nhận được sự việc, trường đã có văn bản cảnh báo và đăng tải trên các kênh thông tin của trường.
Nhà trường khẳng định: “Thời điểm hiện tại, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không triển khai bất kỳ chương trình du học hoặc trao đổi sinh viên quốc tế. Các hoạt động liên kết với ĐH Johannes Gutenberg Mainz, Cộng hòa Liên bang Đức chỉ dành cho sinh viên các lớp thuộc khoa Y Việt – Đức.
Tất cả các thông tin (nếu có) về các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, du học,… đều được trường đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi tới sinh viên qua tài khoản online cá nhân hoặc email cá nhân do trường cấp cho sinh viên bằng email của các đơn vị thuộc trường (email có đuôi @pnt.edu.vn)…”
Em MT đã an toàn trở về nhà Thông tin thêm với PLO, sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm được sinh viên MT. Hiện tại, sức khỏe tinh thần của em vẫn chưa ổn định, có thể em đã trải qua một thời gian hoảng sợ, lo lắng. Cũng theo đại diện nhà trường, đây là trường hợp thứ hai liên quan đến sinh viên của trường bị lừa tiền mà trường được cung cấp thông tin chính thức từ trước đến nay. “Thời gian qua, trường cũng đã liên tục cảnh báo đến sinh viên về các hình thức lừa đảo thông qua các kênh như sinh hoạt tại lớp, tại khoa và trong hoạt động của trường, kênh thông tin trực tuyến, gửi email thông báo…Tuy nhiên, có thể nhiều sinh viên chỉ mải tập trung học tập và chủ quan, thiếu kiến thức xã hội, dẫn đến thiếu kỹ năng nhận diện và ứng phó với các tình huống xảy ra trong thực tế, để rồi bị lừa một cách đáng tiếc” – đại diện trường chia sẻ. |
Nhiều trường đại học tại Đà Nẵng ghi nhận tình trạng sinh viên nhận thông báo giả được đi du học, yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài chính.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/06/2025 06:51 AM (GMT+7)