Trước giờ G show BLACKPINK ở Hà Nội: "Phe vé" khóc ròng, bán vé như bán đào quất đêm 30 Tết

Sự kiện: Blackpink

Cứ nghĩ concert BLACKPINK sẽ khó "săn vé" lắm, dân tình đua nhau ôm vé rồi phải "dở khóc dở cười".

Còn nhớ khoảng 1 tháng trước, khi công ty quản lý của BLACKPINK công bố thông tin nhóm nhạc có 2 đêm diễn ở Hà Nội vào 29, 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, mạng xã hội Việt như "bùng nổ". Khắp các diễn đàn - MXH đều chia sẻ thông tin về đêm diễn, giá vé, sơ đồ concert... Chính vì thế, nhiều người sẵn sàng tâm lý rất khó "săn vé", phải nhờ cậy người thân, bạn bè "canh giờ" mua vé.

Thế nhưng vào lúc 19h tối 28/7, tức là chỉ còn 24 tiếng nữa sẽ chính thức diễn ra đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK (đêm diễn bắt đầu từ 19h 29/7), các khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình vẫn nhốn nháo, tấp nập nhóm người bán vé. Dân "phe vé" dở khóc dở cười trước tình huống oái oăm này bởi chẳng ai ngờ show của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu như BLACKPINK lại gặp tình huống "ế vé".

Clip: Tình trạng mua bán vé khu vực sân vận động Mỹ Đình 

Khóc ròng vì "ôm vé"

Chia sẻ với phóng viên, một nam sinh viên cho biết đã mua 4 vé với mục đích ban đầu là "ôm vé để bán lại". Sau đó vì concert vướng quá nhiều ồn ào nên giá vé rớt thảm hại: "Mình mua vé giá gốc 5,8 triệu đồng/vé. Nếu bán cho người nước ngoài mình vẫn bán giá gốc còn người Việt sẽ giảm giá khoảng 5 triệu đồng/vé. Trường hợp không bán được nữa mình sẽ rủ bạn bè đi xem". Bạn còn nói thêm rằng đã mặt ở sân vận động Mỹ Đình cả buổi chiều nhưng chẳng ai hỏi mua, tình trạng người bán còn nhiều hơn người mua vé.

Một người bán vé trước sân vận động Mỹ Đình 

Một người bán vé trước sân vận động Mỹ Đình 

Trong khi đó, bạn V.A (sinh viên tại Hà Nội) cũng bày tỏ: "Mình là sinh viên thôi, chỉ mua 2 vé có giá 9,8 triệu đồng/vé để đi xem cùng bạn. Tuy nhiên giờ nghĩ lại mình tiếc tiền quá nên muốn bán đi, dùng tiền cho việc khác".

Dù có mặt từ rất sớm và tích cực mời chào nhưng V.A vẫn không tìm được người mua. Cô cho biết có người hỏi và trả 9 triệu đồng/cặp vé nhưng nhất quyết không bán và đề xuất nhượng lại với mức 13 triệu đồng/cặp: "Để mua vé mình đã nhịn ăn sáng, lấy hết tiền tiết kiệm trong thời gian đi làm thêm... mới đủ nhưng giờ bán lại chỉ 9, 10 triệu thì quá rẻ. Mình vẫn sẽ cố gắng đứng đây, bán vé vớt vát xem có được không. Nếu vẫn không được như mức giá kỳ vọng thì mình và bạn sẽ đi xem”.

Dù đã tối muộn nhưng tình trạng mua bán vé vẫn rất tấp nập

Bạn H.T (ở Hà Nội) bày tỏ may mắn vì chỉ "ôm vé nhỏ lẻ". Theo đó H.T cho biết mua 7 vé: 3 vé mức giá 3,8 triệu đồng, 2 vé mức giá 5,8 triệu đồng và 2 vé giá 7,8 triệu đồng. Đến sát ngày diễn ra concert H.T mới bán được hết vé nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì không bị lỗ: "Ban đầu có một khách đặt cọc 3 vé nhưng sau đó bỏ cọc. Mình bán lần 2 có người đặt cọc 2 vé, 1 vé người mua chuyển khoản hết tiền trong một lần. Tiếp đó khách đặt cọc 2 vé lại bỏ cọc lần nữa nên mình lại đăng bán lần 3. Tính tổng số tiền 2 lần khách cọc cũng chẳng đủ tiền để mua 1 vé 3,8 triệu đồng".

Đến tối muộn, những người bán vé vẫn cố nán lại, mở nhạc thu hút sự chú ý và tích cực mời chào nhưng ít người mua để ý. 

Không khí trước concert khá trầm

Chỉ còn một ngày sẽ diễn ra concert nên fan quốc tế đổ về Hà Nội càng lúc càng đông. Có người chọn chuyến bay sớm, về khách sạn rồi mới ra sân Mỹ Đình đổi vòng, check-in. Tuy nhiên cũng có nhiều nhóm chiều muộn mới đến nơi nên vội vã ra sân đổi vòng. Có nhiều fan quốc tế cũng mua vé từ những người "phe vé" để có thể xem trọn cả 2 đêm diễn ra concert.

Trước giờ G show BLACKPINK ở Hà Nội: "Phe vé" khóc ròng, bán vé như bán đào quất đêm 30 Tết - 5

Fan quốc tế đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình

Fan quốc tế đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình

Chia sẻ với phóng viên, một nhóm khán giả đến từ Trung Quốc nói: “Mình cùng bạn bè đã đến Hà Nội được một ngày và dự định ở đây 3 ngày. Nhóm mình chỉ mua vé mức giá 7,8 triệu đồng”.

Một fan của BLACKPINK đến từ Bình Dương 

Một fan của BLACKPINK đến từ Bình Dương 

Một "fan cứng" của BLACKPINK khác bày tỏ: "Mình ở Bình Dương và đến Hà Nội vào sáng sớm 28/7. Mình chọn khách sạn gần sân Mỹ Đình để tiện di chuyển. Mình là fan của BLACKPINK từ lúc nhóm mới ra mắt và đã xem rất nhiều concert ở nhóm ở nước ngoài. Theo mình thấy không khí concert ở nước ngoài náo nhiệt hơn. Chắc hẳn do những ồn ào vừa qua nên concert ở Hà Nội bớt nhộn nhịp. Dù vậy mình cũng rất vui vì khi ra sân bay gặp rất nhiều fan, mọi người đều hào hứng, nhiệt tình.

Mình hy vọng concert ở Hà Nội sẽ có sự đổi mới gì đó ví dụ như nhạc mới chẳng hạn để xứng đạt với số tiền mình bỏ ra. Số tiền mình bỏ ra để "đu thần tượng" ở concert này khoảng 20 triệu đồng".

Ngoài việc mua bán vé, quanh khu vực sân Mỹ Đình còn có nhiều mặt hàng “ăn theo” concert như quạt cầm tay, áo, mũ, ống nhòm... in hình các thành viên BLACKPINK.

Một người bán hàng tiết lộ: “Tôi bán combo có card, quạt cầm tay và vòng tay, mức giá 100 nghìn đồng/combo. 1 ngày tôi bán được khoảng 30-50 combo. Mấy ngày trước chỉ một mình tôi bán hàng thôi nhưng hôm nay đông, nhộn nhịp hơn”.

Ban tổ chức đã chuẩn bị những gì?

Trước giờ G diễn ra concert, ban tổ chức (BTC) đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Các khu vực gửi đồ, check-in các mức vé, nơi gửi xe... được khoanh vùng rõ ràng.

Trước giờ G show BLACKPINK ở Hà Nội: "Phe vé" khóc ròng, bán vé như bán đào quất đêm 30 Tết - 8

Đội ngũ y tế, an ninh túc trực tại sân Mỹ Đình

Đội ngũ y tế, an ninh túc trực tại sân Mỹ Đình

Ngoài ra, đơn bị tổ chức sự kiện cũng chuẩn bị đội ngũ y tế, an ninh đông đảo... để có thể đảm bảo sự an toàn cho khán giả cũng như nghệ sĩ tham gia concert.

Nguồn: [Link nguồn]

Show BLACKPINK thỏa thuận tiền tác quyền: Chốt số ”thấp hơn nhiều” với mức 11 tỷ đồng

IME Việt Nam đã thỏa thuận xong tiền tác quyền show BLACKPINK với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Blackpink Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN