DANH MỤC

"Thần đồng âm nhạc" Bé Châu – Nguyễn Huy: "Nói tôi hết thời cũng đúng thôi"

Nguyễn Huy có những chia sẻ về thời hoàng kim từ cái tên Bé Châu đến biến cố gia đình phá sản đến không còn gì trong tay, sự nghiệp chững lại.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 2

- Khi có ai nhắc đến hoặc vô tình gọi bằng cái tên Bé Châu thay vì Nguyễn Huy, bạn có cảm xúc gì?

- Tôi nghĩ Bé Châu chỉ là một phong trào nổi tiếng của ngày ấy, còn tôi muốn được nhắc đến bởi cái tên Nguyễn Huy. Người ta nói, nhắc về quá khứ họ sẽ buồn hoặc nuối tiếc một điều gì đó, còn tôi lại cảm thấy vui vì nhiều người vẫn nhớ đến mình. Tôi chỉ buồn khi nghĩ về quá khứ đã hoàn toàn không có tuổi thơ và được đem ra đánh đổi. Sáng đi học, tối đi hát... tôi không có tuổi thơ như nhiều người, cũng không làm được điều gì khác cho bản thân. Tôi chấp nhận đi theo con đường ca hát, chấp nhận đánh đổi tuổi thơ để kiếm tiền trang trải cuộc sống của gia đình.

- Nhiều người sẽ biết và nhớ đến Bé Châu, trong khi đó cái tên Nguyễn Huy chưa để lại nhiều ấn tượng, bạn có buồn hay chạnh lòng về điều này?

- Tôi không buồn mà chỉ xem là thử thách cho mình ngay lúc này. Tôi muốn khẳng định mình ở Việt Nam, trong khi ở hải ngoại khán giả sẽ nhớ đến Nguyễn Huy nhiều hơn. Lúc nào đi diễn tôi cũng giới thiệu là Nguyễn Huy.

- “Bé Châu hết thời” – đọc được những bình luận thế này, bạn có buồn không? Bạn nghĩ điều gì đã khiến tên tuổi và sự nghiệp của mình bị chững lại?

- Tôi vẫn đọc các bình luận để xem phản ứng của khán giả về mình, nhưng tôi không buồn. Tôi cũng thấy đúng rằng: “Mình hết thời rồi”. Đã gọi là thời thì nó sẽ có giai đoạn, thời gian chứ không thể là mãi mãi. Thời đỉnh cao của một người nó cũng chỉ diễn ra trong một giai đoạn thôi. Về lý do khiến sự nghiệp chững lại là thời điểm tôi đi diễn cho trung tâm Thuý Nga. Theo hợp đồng, tôi là ca sĩ độc quyền nên không thể đi biểu diễn trong các chương trình khác khi về Việt Nam.

Thời gian sau đó tôi đi học, cũng chỉ đi hát ở ngoài chứ không hát ở những show lớn. Một ca sĩ nếu không hoạt động trong vòng 1-2 năm thì khán giả sẽ quên. Chính vì vậy, việc tôi quay trở lại cũng là một dấu hỏi rất lớn.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 4

- Trong khoảng 10 năm vắng bóng, cái tên Nguyễn Huy đang ở đâu?

- Thời gian này tôi đi học, vẫn hát trên livestream, cũng có tham gia một vài chương trình truyền hình nhưng không có dấu ấn.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 5

-    Bạn có thể chia sẻ về những điều khó khăn nhất đã trải qua trong giai đoạn này?

-    Trong cuộc sống mỗi người, tôi nghĩ khó khăn nhất là không có tiền. Không có tiền mình không thể làm được điều gì hết. Thời điểm đó gia đình tôi phá sản nên mọi thứ rất khó khăn. Gia đình tôi gặp nhiều biến cố từ phá sản, mất mát người thân, tôi bị chấn thương, đứt dây chằng,... tất cả đã diễn ra trong cùng 1 năm, điều đó đã khủng bố tinh thần tôi rất nhiều. May mắn là tôi vẫn giữ vững tinh thần.

Thời điểm không có tiền, thậm chí là 10 nghìn đồng trong người còn không có chứ đừng nói đến một số tiền lớn. Trong đó, công việc hát livestream là nguồn thu nhập chính để tôi trang trải nhà cửa, ăn uống, xoay sở mọi thứ.

-    Trong quãng thời gian khó khăn, bạn vẫn nung nấu đam mê ca hát hay từng có suy nghĩ nản lòng và bỏ cuộc?

-    Tôi đã có thời gian tạm ngừng và làm bên phòng thu. Tuy nhiên vẫn không thể bỏ được. Là người làm nghệ thuật, có máu ca hát, đã từng đứng trên sân khấu và ăn cơm của tổ thì khó khăn cỡ nào cũng không bao giờ bỏ được. Tôi từng đọc được một bình luận của khán giả khuyên rằng đừng theo nghề, vì có theo cũng không nổi tiếng lại được. Tôi chấp nhận việc không nổi tiếng lại nhưng tôi muốn mọi người nhớ đến Nguyễn Huy, dù cái tên của tôi hiện tại có thể không quá rầm rộ.

Bình luận tiêu cực vậy nhưng tôi không buồn đâu, tôi chỉ xem nó là thử thách. Từ lúc gia đình gặp biến cố, tôi đã hình thành thói quen của bản thân. Buồn rồi cũng không giải quyết được điều gì vậy tại sao không vui cười để giải quyết mọi việc hiệu quả. Khi mình nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản.

-    Việc muốn thay đổi, khẳng định bằng một cái tên khác, thoát khỏi hình ảnh Bé Châu được cho là phũ phàng với hào quang của quá khứ, bạn nghĩ gì về điều này?

-    Nghề này là làm dâu trăm họ, tôi đọc cho vui, nếu đúng thì có thể là tự cải thiện bản thân chứ không suy nghĩ gì nhiều.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 6

- Đến hiện tại, cuộc sống của bạn như thế nào?

- Cuộc sống của tôi đã ổn định. Về công việc, tôi chỉ có việc ra sản phẩm vì hiện tại đã có êkip, họ đều là những người quen nên về chi phí đầu tư cũng không tốn kém quá nhiều. Hình ảnh chất lượng, PR không mạnh nhưng cố gắng đẩy mạnh để tạo trend. Hình ảnh trong năm nay cũng thay đổi nhưng sẽ đánh mạnh về giọng hát.

- Bạn đặt quyết tâm thế nào khi quyết định trở lại vạch xuất phát để theo con đường ca hát?

- Nếu ước chừng tôi không nói được nhưng tôi luôn nỗ lực để thực hiện những điều mình mong muốn. Lúc này tôi may mắn có được êkip đứng sau, có đủ bài vở, có người làm nhạc, thu âm, quay hình... chỉ có việc tôi mất thời gian để lấy lại vóc dáng, hình ảnh. Khi có được hình ảnh thì sẽ tiến hành quay MV. Bây giờ đang ở vạch xuất phát nên mọi thứ đều khó khăn.

- Ngày trước, bố mẹ là người đứng sau hỗ trợ cho bạn trong con đường ca hát, bây giờ thì sao?

- Hiện tại bố mẹ tôi đang có quán cà phê nhỏ để kinh doanh, sống nhàn nhã. Thời điểm này, về quan điểm nghệ thuật giữa tôi và ba mẹ cũng khác nhau nên hiện tại không thể làm việc chung.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 8

- Trong một số bài phỏng vấn gần đây, nhiều người cho rằng, chia sẻ của bạn có ý giận hay trách móc bố mẹ điều gì đó?

- Tôi không trách móc vì tính mình một khi đã chấp nhận làm điều gì thì không bao giờ trách, đến bây giờ vẫn vậy. Tôi chỉ chạnh lòng vì nghĩ lúc đó mình cần những điều thế này, thế kia mà ba mẹ lại không đầu tư. Việc gia đình trải qua biến cố, phá sản thì tôi cũng để mọi chuyện tự xuôi đi, cũng không nhắc đến, cứ vui vẻ vượt qua. Thật ra tôi cũng ít khi nhắc đến chuyện cũ.

- Vậy mối quan hệ hiện tại giữa bạn và bố mẹ ra sao?

- Tôi và bố mẹ vẫn rất thoải mái. Gần đây cũng có những tin đồn ba mẹ làm cho tôi buồn nên tôi mới bỏ nhà ra ngoài sống. Tôi khẳng định là mối qua hệ gia đình vẫn rất bình thường. Tôi quyết định ra ngoài sống vì hiện tại ba mẹ cũng đã lớn tuổi, trong khi công việc của mình thì phải đi sớm về khuya. Ba mẹ tôi thường thức dậy để chuẩn bị công việc vào lúc 4-5 giờ sáng, nếu tôi đi diễn tỉnh thì lại về lúc 2-3 giờ, phải kêu ba mẹ mở cửa lại thêm phiền, làm ba mẹ mất ngủ. Ngoài ra, công việc livestream hát hò của tôi cũng ồn ào trong khi ba mẹ lớn tuổi thì cần yên tĩnh, buộc tôi phải ra riêng.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 9

-    Đa phần các sao nhí đều gặp nhiều khó khăn khi trưởng thành, nhiều người không chấp nhận hình ảnh hiện tại, bạn nghĩ gì về điều này?

-    Khi đã quá quen và yêu thích hình ảnh lúc nhỏ, nhiều khán giả phản ứng, không chấp nhận hình ảnh mới. Tôi nghĩ đó là một trở ngại lớn với toàn bộ sao nhí. Nhiều sao nhí đặc biệt là nam, sau khi vỡ giọng có thể phải bị mất giọng, còn đối với tôi thì may mắn hơn. Tôi vẫn bị vỡ giọng nhưng hiện tại tôi nghĩ mình vẫn hát khá tốt. Tôi không so sánh với ai nhưng vẫn tự tin khi đứng hát live.

-    Còn về ngoại hình, bạn sẽ cải thiện thế nào?

-    Tôi cần phải thay đổi nhiều thứ về ngoại hình, đầu tiên là body và sau đó là da. Tôi bị “bệnh nhà giàu”, ngoại tiết tố da, hay nổi mẩn đỏ và tái đi tái lại mà không thể chữa hết, trong khi đi hát thì phải liên tục make-up. Tuy nhiên, ai nói tôi xấu thì tôi chịu chứ tôi không có gì phải tự ti. Xấu phải biết phấn đấu, vì công việc của mình đòi hỏi về ngoại hình nên bản thân phải cố gắng thay đổi. Còn muốn đẹp liền thì dễ lắm, có tiền là đẹp, đập đi xây lại, chuyện đó là bình thường với nghệ sĩ.

-    Bạn có nghĩ mình sẽ can thiệp “dao kéo” để thay đổi diện mạo?

-    Tôi cũng từng nghĩ đến chứ, thậm chí còn có nhiều cơ sở thẩm mỹ muốn tài trợ toàn bộ nếu “dao kéo” gương mặt nhưng tôi phải suy nghĩ kỹ. Nhiều người nhận xét, tôi hát khẩu hình miệng rất lớn mà một khi can thiệp “dao kéo”, tôi sợ bị ảnh hưởng đến cột hơi nên vẫn còn một chút e ngại. Nhưng cũng có thể một ngày nào đó sẽ có một sự thay đổi về diện mạo. Hiện tại tôi vẫn chọn việc luyện tập trước vì đẹp nhất là nét đẹp của việc tập luyện.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 11

- Bạn có nghĩ đến việc “chiêu trò” một chút để được sự chú ý khi trở lại?

- Tôi và cả ekip đều thống nhất sẽ ra mắt MV, sản phẩm mới chứ không cần điều gì khác vì ít ra cái tên của tôi cũng được nhiều người biết đến. Khán giả sẽ tò mò về Bé Châu khi lớn lên sẽ như thế nào chứ không cần chiêu trò.

- Bạn cũng từng gây ấn tượng với những màn vũ đạo nhưng từng bị chấn thương, hiện tại sức khoẻ của bạn thế nào?

- Tôi bị dãn dây chằn rồi sau đó bị đứt luôn và phải mổ. Chấn thương ở chân kéo dài 3 năm. Đến hiện tại gần như là bình thường, tập nhảy tốt.

- Trong những dự án sắp tới, bạn sẽ theo đuổi dòng nhạc nào?

- Tôi hát nhạc trẻ và đánh vào dòng nhạc thị trường nhưng vẫn duy trì theo đuổi nhạc tình ca. Sau đợt dịch này chúng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện các dự án mới.

Ngoài ra, khán giả biết đến tôi còn có khả năng diễn hài, là Huy hài nên sẽ hát hài và những MV cũng rất hài. Sản phẩm âm nhạc sắp tới sẽ là mashup những bản hit cũ, còn những ca khúc nhạc trẻ ấp ủ thì tôi muốn hình ảnh của mình đẹp trước đã sau đó mới đi tìm nhà đầu tư để sản phẩm của mình đẹp, hoành tráng vì đó là sản phẩm một ăn hai thua để khẳng định mình.

- Cảm ơn Nguyễn Huy về những chia sẻ này!

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu từng bị phá sản, gồng mình trả nợ giờ ra sao? - 12

Content + Media: Thương Đặng

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 00:05 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])