Soobin Hoàng Sơn phải gắn mác 16+ cho MV mới vì lí do này

Tiết lộ từng bị trầm cảm trong thời gian dài, Soobin Hoàng Sơn trở lại đường đua nhạc Việt với ca khúc không thể buồn hơn.

Không để khán giả chờ đợi lâu hơn, tối 17/7 Soobin Hoàng Sơn đã chính thức trở lại với MV "Nếu ngày ấy". Sau thời gian "dạo chơi" với nhiều dòng nhạc sôi động, nam ca sĩ đã trở lại với dòng nhạc Pop Balllad, đây cũng là lợi thế đã giúp anh có được tên tuổi như hiện nay.

Tóc Tiên, Mlee cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng Soobin sau quãng thời gian "ở ẩn".

Tóc Tiên, Mlee cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng Soobin sau quãng thời gian "ở ẩn".

Đặc biệt, với sản phẩm lần này, giọng ca "Xin đừng lặng im" khiến người hâm mộ bất ngờ khi tự gắn mác giới hạn độ tuổi người xem cho MV. Bên cạnh đó, hình ảnh Soobin lãng tử, nhưng không kém phần trưởng thành cũng gây tò mò cho nhiều khán giả.

Soobin diện nguyên cây vest đen đã xuất hiện trong MV đến họp báo.

Soobin diện nguyên cây vest đen đã xuất hiện trong MV đến họp báo.

Nội dung MV được nam ca sĩ xây dựng thành một phim ngắn khoảng 8 phút, với câu chuyện xoay quanh mối tình của cặp bạn thân từ thuở mới lớn. Vì nhiều lí do, chàng trai không thể thổ lộ với người mình yêu và để cô ấy đi lấy chồng. Quãng thời gian sau khi hai người gặp lại, anh phát hiện cuộc sống hôn nhân của cô gái không được hạnh phúc như vẻ bề ngoài, thậm chí, cô còn thường xuyên bị người chồng bạo hành...

Những tình tiết trong MV được xây dựng liền mạch nhưng luôn tạo cho người xem sự hồi hộp và bất ngờ đến phút cuối cùng. Kết thúc câu chuyện, nam chính đã chọn cho mình cái chết để được ở cạnh người mình yêu. Với MV này, Soobin lại mong muốn gửi gắm những thông điệp, lời cảnh báo về vấn nạn bạo hành gia đình và căn bệnh trầm cảm. 

Với cái kết hoàn toàn bất ngờ, nam ca sĩ muốn để lại ấn tượng đặc biệt với người xem.

Với cái kết hoàn toàn bất ngờ, nam ca sĩ muốn để lại ấn tượng đặc biệt với người xem.

Hình ảnh nữ chính là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình gây xúc động mạnh dù chỉ là một MV ca nhạc.

Hình ảnh nữ chính là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình gây xúc động mạnh dù chỉ là một MV ca nhạc.

Tuy nhiên, chính vì những cảnh bạo lực xuất hiện trong MV, cũng như cái kết buồn vượt xa sự tưởng tượng của khán giả, nam ca sĩ đã quyết định gắn mác 16+ để cảnh báo người xem.

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về lí do thực hiện MV theo hướng đề tài nóng của xã hội, Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Khi làm MV này tôi muốn nói đến 2 vấn đề: 1 là tuyên truyền chống nạn bạo hành, 2 là lời cảnh báo về căn bệnh trầm cảm". Chính vì vậy, nam ca sĩ chấp nhận có thể sẽ mất đi một số lượt xem nhất định nhưng quan trọng nhất vẫn truyền tải được thông điệp qua MV này.

Quỳnh Lương - nữ chính MV trong ngày ra mắt cũng không thể giấu được cảm xúc vì quá nhập tâm vào vai diễn và thương cho số phận nhân vật.

Quỳnh Lương - nữ chính MV trong ngày ra mắt cũng không thể giấu được cảm xúc vì quá nhập tâm vào vai diễn và thương cho số phận nhân vật.

Về việc gắn mác cảnh báo sẽ gây tò mò và không thể kiểm soát được độ tuổi người xem như mong muốn, ê-kíp của nam ca sĩ cho biết, việc dán nhãn chỉ mang tính hình thức và cảnh báo các vị phụ huynh khi cùng con xem, việc chủ động gắn mác thể hiện sự nghiêm túc với nghệ thuật và tôn trọng khán giả.

Soobin sẽ trở lại với nhiều dòng nhạc khác trong thời gian tới và sẽ không "đóng khung" mình vào bất kì thể loại nào.

Soobin sẽ trở lại với nhiều dòng nhạc khác trong thời gian tới và sẽ không "đóng khung" mình vào bất kì thể loại nào.

Giọng ca sinh năm 1992 cũng chia sẻ thêm, chính bản thân anh cũng từng là nạn nhân của chứng bệnh trầm cảm: "Quãng thời gian tồi tệ nhất với tôi là lúc vào Sài Gòn được khoảng 1 năm. Khi tôi có bài hát "Phía sau một cô gái", bắt đầu chạy show liên tục, có thêm nhiều tiền để trang trải cuộc sống, vì ban đầu khi vào Sài Gòn là 2 bàn tay trắng. Tuy nhiên sau 1 khoảng thời gian đó, tôi rất trống rỗng, trở về nhà lại buồn, áp lực vì chưa quen được cuộc sống showbiz trong Sài Gòn.

Tôi cũng chưa thể quen với việc mọi người nhìn vào mình, chú ý đến những chuyện phía sau sân khấu của mình. Và đặc biệt là không còn cảm giác thăng hoa với âm nhạc như thời còn hoạt động underground ở Hà Nội nữa. Tôi mất hoàn toàn cảm giác đó, thật sự rất kinh khủng khi một nghệ sĩ không còn cảm xúc làm nhạc nữa".

"Tôi từng không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ở nhà một mình trong 1 khoảng thời gian rất dài".

"Tôi từng không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ở nhà một mình trong 1 khoảng thời gian rất dài".

Soobin Hoàng Sơn trở lại với diện mạo khác lạ, nam tính và gai góc

Nam ca sĩ cho biết, anh bạo dạn thay đổi vì không muốn khán giả chán ngán và cho rằng Soobin Hoàng Sơn chỉ có thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Soobin Hoàng Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN