DANH MỤC

Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, những giám sát viên cảnh nóng trở thành một phần quan trọng để bảo vệ diễn viên trong các cảnh khoe thân, tránh bị lạm dụng tình dục. Vậy nhưng vẫn không thể tránh khỏi những ám ảnh về mặt tâm lý đối với diễn viên nữ khi phải hóa thân thực hiện các cảnh “nóng” một cách tàn bạo trên màn ảnh. Thậm chí có người bị ép quay cảnh là nạn nhân tấn công tình dục, khiến cả cuộc đời bị phá hủy.

“Last Tango in Paris” (1972) có thể khiến sự nghiệp của cả đạo diễn Bernardo Bertolucci và nam diễn viên chính Marlon Brando đều bay cao nhưng với nữ chính, đó là nỗi ám ảnh cả đời. Sau nhiều năm, tới năm 2016, chính đạo diễn đã thừa nhận tội lỗi ép nữ chính đóng cảnh bị cưỡng bức trên phim trường dù cô không đồng ý. Nữ diễn viên xinh đẹp Maria Schneider đã phải chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý tiêu cực vì cảnh sex ngoài ý muốn. Khi đóng cảnh phim này, cô mới 19 tuổi, là một diễn viên vô danh, trong khi bạn diễn Brando 48 tuổi là một ngôi sao hàng đầu Hollywood. Chưa một lần được thông báo trước về việc nhân vật sẽ bị cưỡng bức bằng bơ, vậy nhưng Schneider vẫn bị ép buộc vào cảnh phim gây sốc này.

Đạo diễn Bertolucci thậm chí còn cho biết đấy là ý tưởng do ông và nam chính cùng nghĩ ra vào buổi sáng ngày quay phim, khi cả hai người cùng nhau ăn sáng với bánh mỳ bơ, vì “muốn phản ứng của một cô gái chứ không phải một diễn viên” nên cả hai đã không hối hận. Dư luận thực sự thấy sốc vì những tiết lộ muộn màng này. Nữ diễn viên đã khóc vì thấy mình bị chà đạp. Sau cảnh quay, cô không nhận được lời xin lỗi nào. Người ta gọi cô là “biểu tượng tình dục” ở tuổi 20 nhưng với Schneider, cô bị trầm cảm vì cảnh quay này.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, Schneider từng chia sẻ: “Đáng ra tôi nên gọi công ty quản lý hoặc luật sư tới trường quay bởi họ không thể ép diễn viên làm những việc không có trong kịch bản. Nhưng thời điểm đó, tôi không biết điều ấy. Marlon nói với tôi: 'Maria, đừng lo lắng. Đây chỉ là một bộ phim thôi mà'. Nhưng suốt các cảnh quay, dù hành động Marlon làm không phải là thật, tôi vẫn bật khóc. Tôi cảm thấy bị làm nhục và thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình bị cả Marlon và Bertolucci cưỡng hiếp. Sau cảnh quay, Marlon không an ủi hay xin lỗi tôi. May mắn là cảnh đó chỉ thực hiện một lần". Vậy nhưng những chia sẻ khi đó của Schneider không mấy được đoái hoài, ngay cả khi bà qua đời. Trong sự nghiệp điện ảnh, bà đóng hơn 50 phim nhưng không thể thoát khỏi ám ảnh từ cảnh “nóng” trong Last Tango in Paris. Bà trở nên nghiện ma túy, heroin… thậm chí nhiều lần uống thuốc tự tử. Bà qua đời năm 2011 ở tuổi 58.

Minh tinh Nicole Kidman từng trải qua những bất ổn tâm lý khi phải đảm nhận vai diễn trong series Big Little Lies. Trong loạt phim chiếu trên kênh HBO, diễn viên Úc 50 tuổi đóng vai Celeste Wright, một phụ nữ vướng vào cuộc hôn nhân tuyệt vọng và bị hành hạ thể xác. “Thiên nga nước Úc” hóa thân thành một luật sư thành đạt, có cuộc sống tưởng như lý tưởng với người chồng điển trai và hai con xinh xắn. Vậy nhưng đằng sau lớp vỏ giả tạo của tầng lớp thượng lưu, cô phải chống chọi với những trò bạo lực từ gã chồng mê xác thịt bạo liệt.

Cô thẳng thắn chia sẻ những thách thức gặp phải trong những cảnh bạo hành tồi tệ do người chồng (Alexander Skarsgard đóng) gây ra, giống như “bầu trời đổ sập xuống đầu mình”. Nữ diễn viên thú nhận, khi đóng những cảnh này cô luôn cảm nhận được nhân phẩm của người phụ nữ bị hạ nhục. “Tôi nhớ lại lúc nằm đau đớn trên sàn buồng tắm và những cảnh tồi tệ khác trong tập 7. Tôi thậm chí không dậy nổi. Tôi chỉ nằm đó, cảm thấy mình vỡ vụn. Chúng quá sức chịu đựng của phụ nữ và tôi đã khóc thật sự” – Nicole Kidman tâm sự - “Tôi nhớ khoảnh khắc đạo diễn bước tới choàng một tấm khăn lên người tôi. Khi đó tôi chỉ nằm dưới đất, gần như không mặc gì. Tôi nghĩ đến những người phụ nữ đã trải qua cảnh này. Tôi cố tỏ ra bình thường ở phim trường mà không nhận ra cảm xúc đó đã ảnh hưởng đến tôi thế nào. Khi về nhà sau khi đóng xong một cảnh bạo hành tôi luôn mang theo sự nhục nhã xấu hổ của nhân vật do tôi thể hiện. Tuy nhiên, tôi cũng thấy điều quan trọng là phải chấp nhận sự thật và làm cách nào để nó không tái diễn với mình và người khác”.

Trước đó vào năm 2017, minh tinh này cũng thổ lộ cô đã phải chịu đựng nỗi đau ra sao khi đóng cảnh Celeste cắn răng quan hệ với chồng trước hoặc sau khi bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Với cô, đó là một điều rất khó khăn dù có 36 năm kinh nghiệm diễn xuất. Khi trở về nhà, Nicole Kidman cảm thấy xấu hổ. Cô may mắn có được sự yêu thương sẻ chia và đồng cảm từ ông xã – ca sĩ Keith Urban để vượt qua ám ảnh này.

Nữ diễn viên Gina Ravera chia sẻ suốt 25 năm, cô không thể quên ký ức kinh hoàng khi thực hiện cảnh bị cưỡng bức trong phim “Showgirls” của đạo diễn Paul Verhoeven phát hành ngày 22/9/1995. Tác phẩm kể về Nomi, một vũ nữ tham vọng, bất chấp vì tiền bạc. Trong phim có nhiều cảnh vũ nữ nóng bỏng, được gắn nhãn NC-17 (cấm khán giả dưới 17 tuổi) tại Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn, Gina Ravera – người đảm nhận vai Molly Abrams trong phim, hé lộ việc nhân vật thường xuyên bị sử dụng như vật hy sinh trong phim. Cô bị đánh đập tàn nhẫn, bị bạo lực trong một cảnh cưỡng bức đầy đau đớn trên màn ảnh. Nữ diễn viên cho hay cô phải chịu đựng suốt 9 tiếng để hoàn thành cảnh quay.

Ngay cả khi bộ phim được đón nhận như một tác phẩm thành công, Ravera vẫn chỉ coi đó là một điều đáng quên trong sự nghiệp. Cô bỏ ngang không xem cảnh nhân vật của mình bị tấn công tình dục. Cô từ chối xuất hiện trong các sự kiện hay lên báo để nói về vai diễn. Mãi nhiều năm sau, Ravera mới có thể trải lòng về ký ức khi đóng nhân vật này. Nhân vật Molly đã bị tấn công tình dục sau khi gặp một người đàn ông ở bữa tiệc. Cô đã nghĩ mình sẽ thực hiện cảnh phim đó để những cô gái khác biết mà tránh khỏi tình huống tương tự, vì đó là những gì thực sự xảy ra trong cuộc sống.

Khi thực hiện cảnh quay, Ravera đã gặp phải tai nạn đáng tiếc trên phim trường. Cô kể: “Cú đấm bạn nhìn thấy trên phim đã xảy ra thật trên phim trường. Nó khiến quai hàm tôi bị lệch trong nhiều năm liền. Đó là tình huống làm vờ thành thật”. Chưa hết, cổ tay nữ diễn viên bị thâm tím, cơ thể chằng chịt những vết thương. Trải nghiệm muốn quên khiến cô luôn từ chối những vai diễn yêu cầu có cảnh “nóng”. Cô chọn cách không nhắc đến bộ phim ngay cả trong dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt tác phẩm.

Sốc với những cảnh 18+ ám ảnh, phá hủy cả một đời nữ chính - 11

Content & Media: Thu Vũ

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 10:19 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Chi An ([Tên nguồn])