Quốc Huy: 'Tôi từng sốc vì bị chê diễn tệ'
Diễn viên Quốc Huy - đóng chính "Thám tử Kiên" - cho biết từng sốc khi bị một đạo diễn hỏi: "Em học trường nào mà diễn kỳ vậy?".
Diễn viên trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm của Victor Vũ, phim đạt doanh thu 212 tỷ đồng hôm 15/5. Dịp này, anh nói về cơ duyên hợp tác đạo diễn Việt kiều cùng giai đoạn khủng hoảng khi mới vào nghề.
- Anh đến với "Thám tử Kiên" ra sao?
- Với tôi, được đóng Kiên là một điều may mắn. Trong tiểu thuyết gốc Hồ oán hận (tác giả Hồng Thái), Kiên là vai chính, song năm 2023, khi lên màn ảnh rộng, nhân vật chỉ đóng phụ nhằm tạo nút thắt ở Người vợ cuối cùng. Sau khi phần đầu ra mắt, tôi không nghĩ vai này được người xem yêu thích đến thế, bởi chỉ chiếm khoảng 30% thời lượng. Nhiều khán giả đề nghị đạo diễn và biên kịch Đức Nguyễn nên có nhiều "spotlight" (tâm điểm) hơn cho nhân vật.
Anh Victor Vũ nổi tiếng kỹ tính, điều đó thể hiện trên từng khung hình. Dù đã đóng ở phần trước, tôi vẫn phải đi thử vai, bởi lối diễn cũ có thể không còn hợp với tiêu chí của anh.
Quốc Huy (1:00) trong hậu trường đóng cảnh thám tử Kiên đối mặt với ma da. Video: Đoàn phim cung cấp
- Phân đoạn nào thử thách nhất với anh?
- Cảnh giao đấu bằng kiếm với Đông (Sỹ Toàn đóng) ở cuối phim thực ra không làm khó tôi về thể lực, bởi đã được huấn luyện qua các workshop tại TP HCM. Tôi mệt mỏi về tinh thần hơn trong các cảnh đối đầu ma da. Tôi nhớ cảm giác quay suốt 12 giờ trong một căn phòng kín, rất ngộp thở, êkíp chỉ sử dụng đèn dầu leo lét để tạo hiệu ứng thị giác. Đó là trường đoạn khó vì tôi và diễn viên đóng ma da phải quay riêng rồi ghép lại, huy động tối đa sức tưởng tượng, sự tập trung để cảm xúc liền lạc.
Ở một cảnh khác, Kiên và Định (Võ Điền Gia Huy) cưỡi ngựa truy tìm hung thủ. Chúng tôi phải cưỡi song song, liên tục giữ khoảng cảnh để máy quay có thể bắt trọn khoảnh khắc. Sau vài giờ ghi hình, ngựa của tôi đột nhiên "dở chứng", không chịu hợp tác, chạy về trại để nghỉ ngơi. Khi tôi cố kìm cương lại, con vật ép vào tảng đá, khiến chân tôi bị va vào vách, bầm tím, người ê ẩm. May mắn, cảnh đó khi lên phim tạo được nhiều cảm xúc.
Diễn viên Quốc Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Sau 20 năm theo đuổi diễn xuất mới có vai chính điện ảnh đầu tiên, anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ mỗi diễn viên sẽ có mục tiêu, lối đi riêng. Tôi không đặt đích đến là phải đóng vai chính hoặc trở thành sao hạng A, nổi tiếng rần rần, đi đến đâu cũng được mọi người biết. Tôi chỉ muốn được sống với nghề, hóa thân thành nhiều số phận. Sau khi khán giả ra khỏi rạp, tôi không cần họ phải nhớ đến tên Quốc Huy mà chỉ cần ấn tượng tính cách nhân vật.
Với tôi, đây là thời điểm bản thân chín muồi nhất. Nếu nhận vai Kiên cách đây vài năm, chưa chắc tôi có đủ trải nghiệm, vốn sống, độ sâu sắc để thể hiện. Tôi quan niệm mọi chuyện đã có tổ nghiệp sắp đặt, mình chỉ cần sống và làm việc tử tế, cơ hội sẽ đến.
- Nhìn lại, đâu là giai đoạn đáng nhớ nhất với anh?
- Tôi khắc ghi những bài học lúc mới vào nghề, khi còn là chàng sinh viên năm nhất khoa Diễn viên, trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2006, tôi đậu casting phim truyền hình Ngũ quái Sài Gòn (đạo diễn Nguyễn Trọng Nghĩa, biên kịch Xuân Cường) với vai Hoàng "lãng tử". Bấy giờ, điện ảnh chưa quá nở rộ nên một vai chính trên màn ảnh nhỏ là cơ hội khó bỏ lỡ. Tôi quyết định bảo lưu việc học để đi đóng phim.
Tác phẩm gây sốt, giúp tên tuổi của tôi đến gần với công chúng. Được đà xông lên, tôi đóng thêm một số tác phẩm khác. Tuy nhiên, khác phim đầu tay, những vai sau đó của tôi bị chê rất nhiều. Một số người làm việc chung, trong đó có các đạo diễn, nhận xét thẳng thừng: "Em đóng như vậy là chết rồi", "Em có biết diễn không vậy", "Em học từ trường nào ra mà diễn kỳ vậy". Tôi nghe như bị tạt gáo nước lạnh, bắt đầu hoài nghi chính mình, không biết bản thân có hợp với nghề hay không.
Quốc Huy với vai đầu tay - Hoàng "lãng tử" trong "Ngũ quái Sài Gòn" (2006), xoay quanh nhóm bạn gồm năm thành viên giỏi võ, tốt bụng. Video: HTVC
- Anh rút kinh nghiệm ra sao sau những lời chê?
- Tôi nhận ra người ta nói đúng. Lúc đó tôi còn non, mới 20-21 tuổi mà đã được giao nhiều vai quan trọng. Để đứng được lâu hơn trong nghề này, tôi cần bồi đắp kiến thức nhiều hơn. Tôi ngưng nhận phim, khăn gói trở lại trường học tiếp.
Giai đoạn đó, tôi cũng trăn trở liệu mình có bỏ qua cơ hội quý giá. Tôi sợ sau này ra trường không còn được các đạo diễn để mắt. Lớp tôi có hơn 30 người, tốt nghiệp làm đúng nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chịu nhiều stress, tôi ăn uống thiếu kiểm soát, tăng cân vùn vụt và "bể" dáng. Một ngày, tôi giật mình, nhìn vào gương và tự hỏi: "Mình có muốn làm nghề nữa không?". Từ đó, tôi lao vào tập thể dục để lấy lại phong độ, đồng thời liên tục đi casting. Những lời mời lại đến, nhưng chủ yếu là phim truyền hình. Hai năm gần đây, khi tôi tham gia điện ảnh, khán giả trẻ mới biết đến nhiều hơn.
- Anh thường tâm sự với ai về khó khăn trong nghề?
- Bà xã luôn ở cạnh, động viên tôi trước những khen chê. Những phim bị góp ý tiêu cực, người đầu tiên tôi kể là vợ. Nhận kịch bản, tôi sẽ nhờ vợ tư vấn thêm về tạo hình, phục trang để nhập vai tốt hơn.
Sau mỗi dự án, cô ấy cũng cung cấp góc nhìn khách quan để tôi rút tỉa nhiều kinh nghiệm. Khi Thám tử Kiên ra rạp, vợ tôi đi xem về và nhận xét kịch bản cuốn hút, tuy nhiên chê một số tư thế của nhân vật chưa đẹp mắt lắm (cười). Tôi hạnh phúc khi sau tất cả thăng trầm trong nghề, tôi luôn có vợ kề bên.
Quốc Huy bên người vợ gắn bó hơn 10 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của Victor Vũ cán mốc 200 tỷ đồng sau gần nửa tháng ra rạp. Phim trinh thám, phá án đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/05/2025 00:00 AM (GMT+7)