Ốc Thanh Vân cảm phục đôi vợ chồng bị ung thư ngày ngày vẫn phát 500 phần cơm từ thiện

Sự kiện: Ốc Thanh Vân

Đôi vợ chồng mỗi ngày phát 500 phần cơm từ thiện vì muốn trả lại phần may mắn giúp gia đình thoát khỏi “cửa tử ung thư”

Ốc Thanh Vân cảm phục đôi vợ chồng bị ung thư ngày ngày vẫn phát 500 phần cơm từ thiện - 1

Anh Thanh Cường và chị Phương Dao là đôi vợ chồng bình thường giống như bao người khác, cặp đôi kết hôn gần 30 năm và có với nhau 3 cậu con trai trưởng thành. Điều khác biệt duy nhất của vợ chồng anh Cường và chị Dao là tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ người khác dù bản thân họ cũng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ trong chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, chị Dao cho biết, hai vợ chồng chị mở quán cơm bình dân hơn 10 năm nay. Trong 6 năm trở lại đây thì cặp đôi bắt đầu tổ chức phát cơm từ thiện cho những bệnh nhân nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ.

Chị Dao kể, mỗi sáng hai vợ chồng chị phải đi chợ từ sớm và nấu rất nhiều để phục vụ cơm trưa cho khách của quán. Đến hơn một giờ trưa, vợ chồng chị tiếp tục chuẩn bị các suất ăn để phát cơm từ thiện lúc 3 giờ trước cổng bệnh viện.

Ốc Thanh Vân cảm phục đôi vợ chồng bị ung thư ngày ngày vẫn phát 500 phần cơm từ thiện - 2

Theo chị Dao, lúc đầu vợ chồng chị phát vài chục phần cơm chay vào mùng một và rằm mỗi tháng. Nhưng dần dần, nhìn thấy vẫn còn nhiều người cần được giúp đỡ nên vợ chồng chị Dao quyết định phát nhiều phần cơm hơn. “Mỗi lần vợ chồng tôi phát hết cơm nhưng vẫn còn người chưa nhận được là tôi thấy rất buồn nên vợ chồng tôi cố gắng làm thêm. Bây giờ mỗi tuần chúng tôi phát cơm từ thiện 4 ngày, mỗi ngày với 500 suất cơm”, chị chia sẻ.  

Thu nhập từ quán cơm bình dân của vợ chồng chị Dao không quá nhiều, tiền cũng chỉ đủ trả lương nhân viên, thuê mặt bằng nhà cửa, trang trải cuộc sống và lo cho các con. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu nghĩ đến việc làm công tác thiện nguyện, vợ chồng chị không còn bận tâm quá nhiều đến chuyện buôn bán lời lãi, mà chỉ muốn có bao nhiêu sẽ làm và chia sẻ bấy nhiêu. Rồi sau này, bạn bè gần xa của vợ chồng chị Dao bắt đầu ủng hộ thêm để họ tiếp tục duy trì công việc thiện nguyện.

Ốc Thanh Vân cảm phục đôi vợ chồng bị ung thư ngày ngày vẫn phát 500 phần cơm từ thiện - 3

Anh Cường thừa nhận, nếu một mình vợ chồng anh chắc chắn sẽ không lo xuể mọi thứ. May mắn anh chị có rất nhiều bạn bè ủng hộ phía sau. “Từ bạn cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3 đều ủng hộ và giúp đỡ tôi. Dù bạn bè tôi bây giờ là giáo sư, tiến sĩ nước ngoài rất nhiều, còn tôi năm lớp 12 đã bỏ học, nhưng ai cũng nể tôi vì dù không có điều kiện hay trình độ nhưng tôi vẫn nuôi nấng dạy dỗ các con nên người, vẫn giúp đỡ người khác”, anh nói.

Không chỉ bạn bè của anh Cường và chị Dao giúp đỡ trong công tác thiện nguyện, mà nhiều gánh hàng vợ chồng anh chị hay mua thực phẩm cũng tham gia đóng góp. Thậm chí nhiều người ngày ngày vật lộn bán hàng ngoài chợ để mưu sinh, nhưng vẫn muốn gửi tặng vợ chồng anh chị một ít thực phẩm để giúp người nghèo.

“Dù chỉ một ký huyết hay một vài bó rau muống ít ỏi thôi nhưng tôi đều rất trân trọng. Tôi vui vì trong xã hội vẫn còn rất nhiều người biết chia sẻ, biết yêu thương, đùm bọc nhau”, anh Cường tâm sự.  

Ốc Thanh Vân cảm phục đôi vợ chồng bị ung thư ngày ngày vẫn phát 500 phần cơm từ thiện - 4

Nhiều người chung tay phụ giúp vợ chồng anh Cường trong công tác thiện nguyện nhưng cũng không ít người tò mò về tấm lòng hảo tâm mà anh dành cho những người dưng. Nói về việc này, anh Cường cho biết bản thân rất ngang bướng, nên mỗi khi người ngoài hỏi, anh luôn bảo “thích thì làm”. Nhưng sự thật mà theo anh bộc bạch, là anh muốn trả lại cho đời những may mắn mà anh và gia đình đã nhận.

“Thực tế là mẹ tôi bị ung thư 17 năm nay, cháu ruột tôi cũng bị ung thư, đến vợ tôi cũng ung thư, nhưng may mắn họ đều vượt qua được những khúc cua nghiệt ngã ấy của cuộc đời. Con cái tôi cũng đều trưởng thành. Cuộc sống gần như toại nguyện. Tôi làm từ thiện rất thanh thản vì cảm giác giống như trả cho đời món nợ mà tôi đã vay”, anh Cường xúc động.

Anh kể thêm, vợ anh chẩn đoán bị ung thư phổi cách đây hai năm. Thời điểm đó, chị Dao cũng có vài người bạn ra đi chỉ sau 3-6 tháng điều trị ung thư phổi khiến chị trở nên suy sụp. Nhưng may thay, sau khi mổ sinh thiết cắt bỏ khối u, kết quả cho thấy chị mang u lành tính.

Vợ vừa vượt qua thì đến lượt anh Cường đứng trước cửa tử. Anh cho biết, trước sinh nhật anh một tuần cách đây một năm, anh cũng chẩn đoán bị ung thư phổi ác tính. Lần này anh Cường không đặt quá nhiều hy vọng vì anh nghĩ cả hai vợ chồng đều gặp phải căn bệnh hiểm nghèo này thì có lẽ anh sẽ không qua khỏi.

Phòng trường hợp xấu nhất, anh Cường bắt đầu chuẩn bị mọi thứ lo cho vợ, nhờ bạn bè giúp đỡ cho các con nếu anh có mệnh hệ gì. Xong xuôi anh thuê chiếc ghe ra ngoài Côn Đảo 5 ngày để đợi kết quả xét nghiệm ung thư phổi của mình. Anh thú nhận: “5 ngày tôi lênh đênh trên biển chờ kết quả từ Sài Gòn, tôi nghĩ nếu là ung thư ác tính thì tôi đi luôn vì tôi biết ung thư phổi ác tính cũng chỉ kéo dài được 3 đến 6 tháng mà thôi”. Nhưng may mắn thay, một lần nữa vợ chồng anh Cường lại vượt qua được cánh cửa tử thần ngay trước mắt.

Vượt qua được cả những chuyện sinh tử và đồng hành gần 30 năm nay, cùng nhau chăm sóc 3 con trưởng thành, cùng đồng lòng giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ... nên đối với chị Dao, những khoảnh khắc chạnh lòng vì chồng khô khan, những lúc buồn lòng muốn buông bỏ tất cả, hay những lúc âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng... cũng tự nhiên trôi qua nhẹ nhàng.

Dù chẳng phải là những lời trách móc nhưng nghe vợ chia sẻ, anh Cường bùi ngùi cho biết bản thân vốn là người ít khi thể hiện, nhưng những gì anh làm luôn vì vợ con. “Tôi là người nóng tính. Tôi dữ chứ không hề hiền như mọi người nghĩ. Tôi cũng không giống như người ta, thương yêu hay muốn làm gì cho vợ con cũng đều giữ trong lòng rồi thực hiện. Nhưng tất cả những gì tôi làm, tôi hy sinh hay những điều tốt đẹp nhất tôi đều muốn mang đến cho vợ con”, anh Cường bộc bạch.

Chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo tập 19 với câu chuyện đặc biệt của cặp đôi giàu tấm lòng nhân ái Thanh Cường – Phương Dao, cùng sự tư vấn sâu sắc của MC Ốc Thanh Vân và Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai được phát sóng trên VTV9 lúc 21h35 Chủ nhật ngày 17/5/2020.

MC Ốc Thanh Vân nghẹn ngào cảm phục đôi vợ chồng dù gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống nhưng vẫn luôn dang tay giúp đỡ người khác. “Ngay cả việc hai anh chị cùng nhau phát cơm làm từ thiện cũng khiến cho những chuyện không vui được hoá giải. Và dù anh Cường có là một người đàn ông kiệm lời, trông có vẻ lạnh lùng nhưng đằng sau đó lại là một trái tim ấm nóng, đã cùng chị Dao vượt qua những giai đoạn khó khăn và chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh”, Ốc Thanh Vân cũng tin rằng, việc đồng thuận trong quan điểm sống của vợ chồng chị Dao là điều khiến cả hai có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

Chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo tập 19 với câu chuyện đặc biệt của cặp đôi giàu tấm lòng nhân ái Thanh Cường – Phương Dao, cùng sự tư vấn sâu sắc của MC Ốc Thanh Vân và Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai được phát sóng trên VTV9 lúc 21h35 Chủ nhật ngày 17/5/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Ốc Thanh Vân thắt lòng trước nét vẽ nguệch ngoạc trong tờ đơn ly hôn

Ốc Thanh Vân bất ngờ trước suy nghĩ trưởng thành của cậu bé 6 tuổi khi ba mẹ ly hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Oanh ([Tên nguồn])
Ốc Thanh Vân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN