Người phụ nữ cứu sống bé gái dị tật gây xúc động trên VTV lấy chồng cơ trưởng 787 VNA

Sự kiện: Gameshow giải trí

Bé gái được Hương Thủy cứu nay đã gần 5 tuổi và cô cũng tìm được "bến đỗ" mới bên người chồng thấu hiểu, yêu thương.

Còn nhớ cách đây 3 năm câu chuyện về chị Trương Hương Thủy cứu sống và nhận nuôi bé gái dị tật bị chính mẹ ruột ruồng bỏ trên sóng chương trình “Phụ nữ là để yêu thương - Những trái tim dũng cảm” trên VTV2 lấy nước mắt của nhiều người xem. Dù không mang nặng đẻ đau bé Minh Phương nhưng không ngoa khi nói chị Hương Thủy là người sinh ra bé Minh Phương lần nữa. 

Giọng hát vàng doanh nhân 2018 Trương Hương Thủy và bé Minh Phương (Xíu)

Giọng hát vàng doanh nhân 2018 Trương Hương Thủy và bé Minh Phương (Xíu)

5 năm trôi qua, Minh Phương giờ đã đi học Mầm non, biết nói bập bẹ. Bé giờ là niềm vui, động lực mỗi ngày của chị Hương Thủy. Nếu như 5 năm trước bố mẹ chị đòi “từ mặt” vì nhận nuôi bé thì nay cả hai đều yêu Minh Phương và hiểu được “cái tâm” của con gái mình. Các con ruột và người bạn đời mới cưới cũng hiểu và đồng cảm với người phụ nữ này hơn qua cách chị yêu thương người con nuôi đặc biệt.

“Trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc” 

Hương Thủy cứu sống Minh Phương nhưng ngược lại Minh Phương cũng đã “mở ra” một chương mới trong cuộc đời Hương Thủy sau khi chị bước ra từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn - biết yêu cảm xúc của mình và sẵn sàng đối mặt với góc khuất của bản thân để đón nhận hạnh phúc.  

Hương Thủy độc lập và cá tính

Hương Thủy độc lập và cá tính

Người phụ nữ sinh năm 1980 kết hôn từ năm 19 tuổi, khi vừa bước chân vào giảng đường đại học. Dù được chồng - người đàn ông rất tài giỏi mà chị luôn ngưỡng mộ nói “em nghỉ học ở nhà đi, anh sẽ nuôi em” nhưng Hương Thuỷ chưa phút giây nào ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Sinh con sau 4 ngày, dù thân thể phụ nữ sau sinh còn đau yếu, chị vẫn một mình tới trường để thi cuối năm, quyết tâm không bảo lưu.

24 tuổi động viên chồng tạo dựng cơ nghiệp nhưng khi tiền bạc có đủ, Hương Thuỷ lại cảm thấy sự trống rỗng từ trong tim. Với lý do vì công việc, càng ngày tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Sau ly hôn, ngoài lo cho gia đình con cái học thành tài, chị còn gây dựng được sự nghiệp và làm điều chưa chắc người có tiền có thể làm được, đó là cứu sống và nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ dị tật.

Bỏ lại công ty, bỏ lại cuộc hôn nhân sau 18 năm gắn bó, giữa lúc chơi vơi nhất, Hương Thuỷ gặp bé Minh Phương, người chị âu yếm gọi là Xíu. Xíu lúc đó bị hở vòm họng, suy dinh dưỡng bào thai, suy dinh dưỡng não, bác sĩ nào gặp cũng ngao ngán lắc đầu nói gia đình chuẩn bị hậu sự. Thấy đứa bé 5 ngày tuổi còn chút hơi thở mỏng manh, Hương Thuỷ quyết định cứu sống bằng mọi giá.  

Người phụ nữ cứu sống bé gái dị tật gây xúc động trên VTV lấy chồng cơ trưởng 787 VNA - 3

Hương Thủy và bé Minh Phương trong bệnh viện

Tại thời điểm Hương Thủy nhận nuôi bé Minh Phương bố mẹ đòi từ mặt, bạn bè hoài nghi và chị hiện tại khi nhìn lại cũng nhiều lần “giật mình” tự hỏi tại sao lại dũng cảm nhận nuôi một đứa trẻ nhiều khiếm khuyết đến thế? “Một “con ngựa kham bất” như tôi lại kiên trì đến thế khi hơn 1 năm ròng 2 mẹ con vào viện như “cơm bữa?".

Lòng trắc ẩn, trái tim của một người mẹ - một người phụ nữ khao khát yêu thương đã giúp Hương Thủy viết tiếp cuộc đời của một cô bé tật nguyền. Ở Minh Phương, Hương Thủy nhìn thấy một phần tuổi thơ của chính mình - cô độc khi phải tự lớn lên, độc lập một mình khi từ tấm bé.

Nuôi Minh Phương, Hương Thủy học được cách nhẫn nại, được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn lao rằng: “Sau này khi gặp bất kỳ khó khăn gì chỉ cần tôi nhìn thấy con bé tôi càng thêm có động lực. Nuôi Minh Phương khó khăn như thế mà tôi đã vượt qua được thì không còn điều gì trên đời này mà tôi không thể vượt qua”. Cứ thế, “hai mẹ con” tự chăm sóc - chữa lành và mang lại chữ “sống” đích thực cho nhau. 

Giọng ca vàng doanh nhân vẫn thường nói với các con rằng: “Bố mẹ có bỏ nhau thì các con vẫn còn bố, mẹ, ông bà nội ngoại nhưng em Xíu không có ai cả, chỉ biết mỗi mẹ thôi. Tôi cũng muốn các con tôi hiểu được đạo cao nhất của con người không phải cơm ăn áo mặc mà là mình có thể làm được những gì cống hiến cho xã hội này. Tôi muốn các con tôi tự hào về tôi thay vì oán trách khi tôi không cho chúng được một gia đình hoàn hảo”.  

Người phụ nữ dũng cảm tìm được bến đỗ mới - câu chuyện “chốt đơn” 4 ngày và lý do đằng sau ai nghe cũng cảm động

“Tôi đặt đâu anh ấy ngồi đó (cười). Chúng tôi đang đi Phú Quốc vào ngày 18/2. Tôi lên báo đọc thấy ngày 22/2/2022 phải 200 năm nữa mới có 1 ngày như thế nên tôi liền bảo anh ấy còn 4 ngày nữa cưới không? Anh ấy thật thà gọi điện về cho mẹ và chúng tôi đã có 1 đám cưới vào đúng ngày đó”, Hương Thủy chia sẻ.

Hương Thủy và chồng - Phi công Nguyễn Thế Phong

Hương Thủy và chồng - Phi công Nguyễn Thế Phong

Chồng chị là Phi công Nguyễn Thế Phong (50 tuổi) - cơ trưởng Boeing 787 VNA (Vietnam Airlines). Anh vốn có xuất thân là phi công quân sự được đào tạo tại Nga. Sau đó anh sang Úc đào tạo để chuyển loại máy bay dân sự. Đến năm 1998 về VN đầu quân làm việc cho Vietnam Airline. Trong thời gian rất ngắn anh đã lên cơ trưởng khi tuổi đời còn rất trẻ, năm đó anh 35 tuổi. Sau gần 30 năm gắn bó với Vietnam Airline, hiện giờ ngoài các chuyến bay quốc tế, anh cũng đang là giáo viên đào tạo huấn luyện bay.  

Nói về cơ duyên gặp gỡ và nên duyên với người chồng mới, Hương Thủy cho biết chị được tài xế, cũng chính là em họ anh ấy giới thiệu. Ban đầu, Giọng ca vàng doanh nhân không có nhiều ấn tượng với Thế Phong vì anh trầm tính, nguyên tắc đối lập hoàn toàn với con người của chị - năng động và bất cần. Thế nhưng, tiếp xúc lâu Hương Thủy lại càng cảm phục và dần thương người đàn ông mới này nhờ tính cách thật thà, hiếu thảo và yêu thương con của anh. Thế Phong cũng đã có 1 đời vợ và 2 đứa con, nhưng suốt 11 năm ly hôn anh không đi bước nữa vì lo sợ các con sẽ thiệt thòi.

Vợ chồng chị Hương Thủy cùng bé Minh Phương

Vợ chồng chị Hương Thủy cùng bé Minh Phương

“Lần đầu tiên gặp gia đình tôi, anh nói ‘con chỉ muốn đến để cùng Thủy san sẻ, gánh vác những gánh nặng trong cuộc sống, cùng cô ấy nuôi dạy bé Minh Phương’ (cô dừng lại vì nghẹn ngào). Trong suốt quãng thời gian nuôi bé, có khó khăn đến mấy, tôi cũng luôn tỏ ra là mình ổn. Anh là người đầu tiên đến và nói sẽ giúp tôi, nhìn thấy nỗi khốn khó của tôi mặc dù tôi không thể hiện điều đó ra”, ánh mắt chị đầy hạnh phúc khi chia sẻ về Thế Phong. Trong gần 10 năm sau ly hôn, có nhiều người đàn ông đến rồi đi nhưng Hương Thủy đều không tìm thấy được sự chân thành từ họ, cho đến khi Thế Phong xuất hiện - chị biết mình đã chọn đúng người.

“Anh ấy hiếu thảo vô cùng và khiến bố mẹ tôi cảm nhận được sự ấm áp. Bố mẹ tôi luôn nói, nhìn thấy anh ấy là thấy lễ vu lan rồi. Đối với cha mẹ tôi, anh luôn tỏ rõ lòng biết ơn vì đã sinh ra tôi, để anh ấy có tôi ngày hôm nay". Chính vì vậy, chị cũng dành tình yêu đặc biệt với mẹ chồng, quan tâm và chăm sóc gia đình đằng nội bằng tất cả sự yêu thương chân thành.

Khoảnh khắc để Hương Thủy quyết định chọn lấy Thế Phong làm chồng là lúc anh đưa hết số tài sản dành dụm bao năm cho chị, vì tưởng chị gặp khó khăn trong công việc. Hương Thuỷ ngạc nhiên: “Anh không sợ em lừa dối anh à, tại sao anh tin em, đưa hết tất cả toàn bộ tài sản tiền bạc cho em?’. Anh nói với tôi một câu rằng: ‘anh sẽ đối xử với em tốt nhất có thể. Để mong rằng nếu em có ý định lừa dối hay làm điều gì không đúng với anh thì mong em suy nghĩ lại’.

Chỉ một câu nói đó thôi tôi đã quyết định tôi chọn không làm người. Vì tiền tôi không cần, tự tôi có thể làm ra, tới giờ này tuy không bằng ai nhưng cũng đã thừa để tôi có thể sống an nhàn đến hết đời. Tôi cần một người đàn ông tin tưởng mình, dám cho mình hết tất cả những điều tốt đẹp nhất mà họ có. Tôi cần một người tin tưởng, khích lệ cổ vũ tôi, công nhận và tự hào về tôi chứ không phải sự nghi ngờ, coi thường.

Tuy tôi đã chia tay với chồng cũ khá lâu nhưng vẫn luôn trân trọng và biết ơn vì bản chất anh ấy rất tốt, là người cha mẫu mực với các con. Tuy nhiên anh ấy không cho tôi được cái tôi cần. Tôi cần một người tôn trọng mình, tôn trọng gia đình mình và quan tâm đến cảm xúc của mình".  

Chị nói hiện giờ chị đang rất hạnh phúc, mỗi lần nghĩ đến những lời của phía con chồng, chị luôn cảm thấy ấm áp và tự hào: “Cô ơi, cô là idol của con, lúc nào con cũng mơ ước được có một người mẹ như cô. Các con của anh khi biết về tôi, câu chuyện về cuộc đời tôi nên càng yêu quý kính trọng tôi hơn”.

Điều tuyệt vời hơn cả là giờ đây ngoài tình yêu của anh và các con anh dành cho chị thì cả gia đình anh, mẹ và các em anh đều yêu thương chị rất nhiều. Mọi người trong gia đình anh hậu thuẫn giúp đỡ chia sẻ cho chị rất nhiều từ tinh thần lẫn vật chất.

Chị trải lòng, người để chị ngưỡng mộ không ai xa mà chính là mẹ chồng chị. Bà là một doanh nhân can trường, sống có tình có lý. Tới giờ bà đã ngoài 70 nhưng yêu lao động nhưng vẫn chỉ đạo cơ sở sản xuất dấm do bà gây dựng mấy chục năm nay. Bà là tấm gương để chị noi theo học hỏi, là một người để chị cảm phục.

Giờ đây Hương Thủy có một điểm tựa mới, Minh Phương giờ đã có bố - cơ trưởng Nguyễn Thế Phong, người sẽ đồng hành cùng gánh vác với mẹ Thuỷ để yêu thương chăm sóc con. Tin chắc rằng, “2 cô gái” đặc biệt này sẽ sống hạnh phúc đúng nghĩa dưới sự yêu thương tràn đầy của cơ trưởng Nguyễn Thế Phong.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp VTV độc thân ”hút hồn” khi mặc váy cưới, đời thường còn ”gây mê” hơn

Vì vai diễn hoặc tham dự sự kiện, các nữ diễn viên trên màn ảnh VTV được “làm cô dâu” nhiều lần dù còn độc thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN