Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn

Muốn đầu tư bất động sản nhưng lại cần số vốn lớn, Nghĩa liều mình định “cắm nhà” để vay tiền. Trong khi đó, Thảo vừa đau đầu vì bà chủ xóm trọ ghi nợ 20 triệu tiền mất chiếc xe, đồng thời lại nghi ngờ cô giáo kính mến đang quỵt tiền lương của mình.

Mở đầu tập 3, Ninh hớn hở thông báo với Hiếu rằng đã lập cho anh một cái fanpage để quảng cáo dịch vụ chở hàng thuê với chiếc xe tải mới mua. Trong khi 2 anh em đang thay nhau chụp ảnh đăng fanpage thì Hiếu bất ngờ phát hiện một xác chết đang trôi trên sông.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 1

Thấy thế, Ninh hớt hải chạy về báo bà Thản chuẩn bị combo vàng mã bán cho khách. Ông Nhân nghe thấy vậy liền tức tốc chạy ra. Thấy bộ dạng run rẩy như mất hồn của Hiếu sau khi vừa vớt xác lên, ông Nhân vừa trêu con vừa nói với con rằng việc của mình đang làm là việc gieo phúc giúp cho gia đình người ta sớm tìm được người thân, Hiếu đã trở nên bình tĩnh hơn và tò mò về công việc của bố, anh hỏi cảm nhận của ông khi lần đầu tiên làm việc này ông cảm thấy như thế nào?. Ông Nhân cũng trải lòng, hơn hai chục năm qua ông đã luôn day dứt vì chưa tìm được vợ, vì thế cứ nghe thấy đuối nước ở đâu là ông lao đến ngay và không có cảm giác gì cả.

Hiếu hiểu được lý do vì sao bố anh lại chọn công việc này nhưng Hiếu nói với bố rằng anh không muốn bố tiếp tục đi vớt xác nữa vì anh thấy công việc này quá ám ảnh, vả lại ông cũng không còn trẻ để lao xuống nước mò mẫm như thế. Những lời Hiếu nói cũng có lý nên ông Nhân lặng thinh không nói thêm câu gì.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 2

Trở về nhà, Hiếu hí hoáy tự lên “chiến lược kinh doanh” cho công việc sắp tới của mình. Anh cũng muốn bố nói chuyện với các anh chị việc cho anh vay tiền, không sợ giấu thì sau này khi Nghĩa và Thảo biết được sẽ cáu. Tuy nhiên, ông Nhân nói rằng Hiếu không phải lo chuyện đó, cứ tập trung làm ăn, còn mọi chuyện ông sẽ xử lý sao cho “trong ấm, ngoài êm”.

Về phía Thảo, sau khi làm mất chiếc xe của bà chủ trọ, cô bị bà đến tận nhà, yêu cầu ký vào giấy vay nợ 20 triệu. Sau đòn thao túng tâm lý, cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ký luôn và tất nhiên là mọi sự vội vàng đều phải trả giá bằng tiền, cô tỏ ra hối hận sau khi được cô bạn thân là Ngọc nói cho biết chiếc xe đó chỉ có giá 16-17 triệu là cùng.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 3

Đã nghèo lại còn vướng cái eo, đến ngày giỗ mẹ mà lại không còn tiền. Thảo đành phải đến trung tâm xin tạm ứng lương thế nhưng cũng từ đây cô biết được trung tâm đã chuyển lương của cô cho cô Nguyệt- giáo viên giới thiệu Thảo làm ở trung tâm này nhưng cô Nguyệt không hề chuyển trả lương cho Thảo và tỏ ra không biết gì khi Thảo hỏi, việc này khiến Thảo hết sức băn khoăn và khó nghĩ.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 4

Về phần Nghĩa, phải sống trong cảnh bị mẹ vợ sắp đặt, can thiệp vào mọi chuyện của anh dù anh không hề muốn khiến cho cuộc sống của anh lúc nào cũng bí bách khó chịu ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bà tự ý sắp xếp công việc mặc dù không hề hỏi qua xem Nghĩa có đồng ý hay không nhưng chiều theo ý vợ và cũng không muốn làm mất lòng mẹ vợ nên anh thuận theo ý của bà.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 5

Tại buổi gặp mặt khách hàng đã được bà Thủy sắp xếp, trước khi khách đến, bà Thủy liên tục săm soi con rể với một thái độ coi thường, bà yêu cầu Nghĩa cởi áo vest vì không phải là đồ hiệu. Bà còn nói sẽ giới thiệu với khách rằng Nghĩa là Giám đốc cho nó sang, trong khi anh mới chỉ là Trưởng phòng. Thấy vậy, Quyên cảm thấy ái ngại cho chồng, trong khi Nghĩa rất bức bối, khó chịu vì bị mẹ vợ coi thường, chỉ đạo từng chút một nhưng anh vẫn không dám nói lại câu nào.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 6

Tại công ty, Nghĩa hỏi cấp dưới tình hình đi gặp khách hàng trưa nay thế nào. Nhân viên của anh cho rằng không nên theo vụ này bởi khá “nặng đô”, phải mất tầm 5,6 tỷ. Tiếc nuối vì đây là phi vụ làm ăn ngon nghẻ, nếu thuận lợi có thể kiếm được 1 mớ, Nghĩa nhờ người hỏi bên ngân hàng, định giá căn hộ của nhà anh có thể vay tối đa bao nhiêu. Có vẻ như, anh quyết định theo vụ này đến cùng để tìm kiếm vận may.

Món quà của cha tập 3: Thảo bị cô giáo quỵt tiền, Nghĩa định “cắm nhà” chơi lớn - 7

Liệu thương vụ làm ăn này của Nghĩa có ổn thỏa hay không? Thảo phải làm gì để vừa lấy được tiền, vừa không làm “mếch lòng” cô giáo? “Chiến lược kinh doanh” của Hiếu có phát huy tác dụng? Cùng đón xem các tập tiếp theo bộ phim “Món quà của cha”, phát sóng thứ 2,3,4 hàng tuần lúc 21h40 trên kênh VTV3.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại:

Website: https://tvad.com.vn/thong-tin-phim

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Nguồn: [Link nguồn]

Ngôi làng vui vẻ: Khi trẻ được học những điều “trái ngược”

Không dạy bé theo cách quen thuộc, cũ kĩ, chương trình Ngôi làng vui vẻ mang đến những góc nhìn giáo dục mới mẻ, đôi khi hơi trái ngược với những gì trẻ em được học trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
VTV - Giờ vàng phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN