Món quà của cha: Hành trình trưởng thành của những đứa con trong gia đình vắng bóng mẹ

“Món quà của cha” là bộ phim nối sóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao”, nói về hành trình trưởng thành của những đứa con, đồng thời tái hiện các vấn đề trong gia đình vắng bóng người mẹ.

Vài năm trở lại đây, nhiều bộ phim truyền hình khai thác chủ đề gia đình gần gũi, nhân văn nhận được nhiều quan tâm. Tiếp nối thành công đó, "Món quà của cha" được kỳ vọng là một trong những dự án "hot", đem đến những giây phút giàu cảm xúc cho khán giả màn ảnh Việt trong khoảng nửa cuối năm 2023.

Món quà của cha: Hành trình trưởng thành của những đứa con trong gia đình vắng bóng mẹ - 1

Bộ phim "Món quà của cha" – dự án mới nhất của đạo diễn Vũ Minh Trí, tái hiện bức tranh gia đình vắng bóng người mẹ với những câu chuyện về tình thân, về tình yêu thương của một người cha dành cho các con. Ở đó, có yêu thương, có sự lo lắng, có tình thân, tình cha con nhưng liệu một người bố có thể thay thế được vị trí của người mẹ?

NSƯT Võ Hoài Nam đảm nhận vai ông Nhân - làm nghề đóng quan tài và vớt xác chết đuối ở một vùng quê. Sống cảnh "gà trống nuôi con", ông là trụ cột, điểm tựa, nơi che chở cho 3 con. Dù rất yêu thương con nhưng cách thể hiện của ông khiến những đứa trẻ khó cảm nhận được.

Món quà của cha: Hành trình trưởng thành của những đứa con trong gia đình vắng bóng mẹ - 2

Ông Nhân khiến Thảo (Ngọc Huyền đảm nhận) chông chênh, thiếu cảm giác được yêu thương vì nghĩ mình là con gái nên không được ưu tiên như anh, em trai. Vì thế cô muốn lớn thật nhanh để vượt ra khỏi tầm nhìn của bố, để được tự làm những gì mình thích, ăn những thứ mình muốn: "Bố có biết ước muốn lớn nhất của con là gì không? Đó là được trở thành công chúa, được mặc những chiếc váy đẹp nhất, nhưng làm công chúa kiểu gì khi bố luôn bắt con cắt tóc, để tóc gọn gàng. Ở lớp chẳng ai muốn chơi với con".

Cũng từ suy nghĩ này, mối quan hệ anh chị em trong gia đình có nhiều mâu thuẫn, so đo, ghen tị. Thế nhưng đến khi bước vào đời với những bon chen, mưu tính, vấp ngã, Thảo mới hiểu rằng gia đình, tình thân, tình cha có thể không ngọt ngào như những gì cô muốn nhưng luôn là bến bờ bình yên nhất.

Cũng như Thảo, Nghĩa (Tuấn Tú thủ vai) - con trai lớn của ông Nhân, những tưởng có cuộc sống tốt đẹp lại không hề yên bình như người ta vẫn nghĩ. Nghĩa kết hôn với Quyên (Hương Giang) - một cô gái thành phố, hoàn cảnh gia đình khá giả nên anh luôn mặc cảm, tự ti không kiếm được nhiều tiền như vợ và chịu cảnh bị phụ thuộc, soi xét từ mẹ vợ (NSND Minh Hòa). Dù rất nỗ lực nhưng vì quá nóng vội nên Nghĩa quyết định sai lầm. Ở thời điểm khó khăn nhất, ông Nhân giang tay che chở, đỡ đần cho con.

Trong khi đó, Hiếu (Duy Khánh), đứa con út gần gũi với ông Nhân nhất hóa ra lại không phải là con ruột. Khác với anh chị, Hiếu không muốn thoát ly lên thành phố mà chọn ở lại quê sống cùng bố. Hiếu được bố yêu thương nhất khiến mối quan hệ của cậu với Thảo và Nghĩa luôn có khoảng cách. 

Món quà của cha: Hành trình trưởng thành của những đứa con trong gia đình vắng bóng mẹ - 3

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", bố con, anh em, chị em đã có không ít mâu thuẫn từ những nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản, nhỏ bé. Thế nhưng sau những biến cố, những va vấp từ cuộc đời, họ đều phải nhìn nhận lại bản thân và hiểu rõ vị trí của mình. Người cha ấy đã xoay xở mang đến cho các con những điều tốt đẹp nhất: "Anh em như thể tay chân, miễn sao các con luôn yêu thương, đùm bọc nhau là bố yên tâm rồi".

Phim “Món quà của cha” sẽ lên sóng vào trong khung giờ 21h40 thứ 2,3,4 trên kênh VTV3 bắt đầu từ 17/7/2023.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại:

Website: https://tvad.com.vn/thong-tin-phim

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Nguồn: [Link nguồn]

“Hoài niệm” với Lam Trường tại Cassette hoài niệm tập 4

Trong vai trò khách mời tại tập Cassette hoài niệm, ca sĩ Lam Trường đã có những chia sẻ những câu chuyện thú vị về hành trình đến với con đường âm nhạc của anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
VTV - Giờ vàng phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN