DANH MỤC

Đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân Việt Nam nói chung thì những ngày vừa qua thật sự đáng nhớ khi cả nước gồng mình, chung tay chống dịch. Những ngày đó, chúng ta thấy được sự đoàn kết của toàn quân toàn dân, thấy được những tấm lòng vị tha, yêu thương con người, thấy được cả những nghĩa cử cao đẹp của những tình nguyện viên sẵn sàng xông pha vào điểm nóng để hỗ trợ bà con cũng như các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Là một người tích cực hoạt động thiện nguyện trong thời gian qua, MC Nguyên Khang đã chia sẻ với chúng tôi về những ngày đáng nhớ này.

"Cũng như nhiều người khác, công việc của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về công việc dẫn chương trình, thời gian này tôi không thể đến trường quay được nên hầu như thu nhập giảm nhiều. Tuy nhiên những ngày gần đây bắt đầu quay chương trình online thì tôi cũng quay show ở nhà, thực hiện một số livestream cho khách hàng nên cũng có được đồng ra đồng vào", MC Nguyên Khang tâm sự.

Tuy nhiên, anh cho biết thiệt hại lớn nhất của anh chính là công việc kinh doanh bị tạm dừng nhiều tháng. Trước dịch, anh đầu tư mở 4 cửa hàng ăn uống khá lớn nên khi dịch bệnh bùng phát khiến mọi việc bị trì trệ: "Khi đóng cửa hàng thì tôi phải chịu hai chi phí lớn là mặt bằng và nhân sự. Tôi lấy tiền dành dụm bấy lâu ra để chi trả nhưng không ngờ dịch bệnh kéo dài đến thế". Cửa hàng đóng cửa không có thu nhập nhưng nam MC vẫn hỗ trợ nhân viên chỗ ở, lương thực thực phẩm cho nhân viên đang ở thành phố.

Dù khẳng định mọi khó khăn đổ ập đến một lúc nhưng nam MC lựa chọn suy nghĩ tích cực để vượt qua giai đoạn này. Vì thế anh quyết định tham gia hoạt động tình nguyện: "Tôi chọn đi ra ngoài, làm điều gì đó tích cực hơn như làm tình nguyện. Khoảng 2 tháng qua, tôi làm rất nhiều việc như đi siêu thị hộ người dân, nấu ăn tại bếp ăn từ thiện, hỗ trợ người dân tiêm phòng, xét nghiệm hay đi phát quà cho bà con vùng đỏ, thực hiện chương trình "Thành phố 18h" để cập nhật hoạt động của tình nguyện viên....", MC Nguyên Khang tâm sự.

Khi bắt đầu quyết định hoạt động tình nguyện, nam MC cho biết khó khăn nhất chính là giấy tờ đi đường. Vì thế anh quyết định tham gia vào hội tình nguyện viên nghệ sĩ của Nhà văn hóa Thanh niên. Ngoài Nguyên Khang còn có rất nhiều nghệ sĩ khác tham gia. Anh cho biết khi tham gia tình nguyện theo tổ chức thì sẽ có kế hoạch từ thiện quy củ, rõ ràng, giúp đỡ được nhiều người hơn.

Nói về khoảng thời gian này, Nguyên Khang học hỏi được rất nhiều điều: "Mọi người đều biết những người như Nguyên Khang chỉ đi trao quà hộ thôi nên không bị chất vấn nhiều, tránh được những lùm xùm không đáng có. Hơn nữa, trước đây tôi không chơi với nhiều người nhưng khi đi tình nguyện, Nguyên Khang có thêm nhiều bạn hơn như Nam Thư, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại..."

Càng đi làm tình nguyện nhiều Nguyên Khang càng cảm nhận được nhiều điều tích cực hơn: "Mỗi ngày đi chỉ phát được 700-1000 nhưng số người cần thì nhiều hơn nên tôi cảm thấy mình bất lực khi không giúp được mọi người. Có một lần khi chúng tôi đang phát quà thì có cụ ông bán vé số ngồi xe lăn đi ngang nên xin 1 suất, khi đó thì mọi người phải lấy riêng của cá nhân mình để tặng ông. Nhóm tôi đi làm tình nguyện ai cũng rất ân cần nên khi hỗ trợ người dân xét nghiệm, có cụ bà còn cho tiền vì đã quan tâm dìu dắt cụ, thấy thương vô cùng. Đó là tấm lòng của mọi người, dù mình không thể nhận tiền nhưng tình cảm thì rất trân quý. Cũng có một số bạn đi tình nguyện rồi bị nhiễm bệnh, phải ở nhà cách ly. Những ngày này thì thành phố đang vào mùa mưa nên có bạn đi chợ rồi đi giao hàng bị gặp mưa, bị bom hàng nữa".

Chia sẻ thêm về những lùm xùm từ thiện gần đây, nam MC tâm sự: "Thật ra việc từ thiện thì nên làm từ tâm và cũng nên rõ ràng, minh bạch. Như chúng tôi đi tình nguyện thì cũng là đi từ thiện, xác định phải làm tận tâm, nếu mình làm có sai sót gì đó thì phải giải trình để mọi người hiểu và thông cảm".

MC Nguyên Khang: "Làm tình nguyện viên mùa dịch, tôi nhận được nhiều hơn mất” - 5

Là người thường xuyên ra ngoài đi tình nguyện, tiếp xúc với nhiều người, MC Nguyên Khang cho biết anh luôn cẩn thận thực hiện nghiêm túc 5K: "Tôi đang sống chung với gia đình nên rất kỹ lưỡng trong vấn đề này để phòng tránh cho tất cả mọi người".

Anh cho biết bản thân luôn chủ động đăng ký tiêm phòng cho mình và người nhà từ sớm. Nguyên Khang luôn mang khẩu trang, kính chống giọt bắn, mặc kín đáo, hạn chế giao tiếp với người lạ, giữ khoảng cách an toàn: "Người dân rất quý nhóm tình nguyện, muốn chia sẻ, cảm thông với mọi người nên muốn trò chuyện, lại gần nhưng nhóm thì phải lưu ý để bảo vệ mình và mọi người. Về nhà thì phải vệ sinh sạch sẽ, rửa mũi, súc miệng bằng nước muối... trước khi tiếp xúc với người trong nhà".

MC Nguyên Khang: "Làm tình nguyện viên mùa dịch, tôi nhận được nhiều hơn mất” - 6

Dịch bệnh khiến ai cũng khó khăn tuy nhiên nam MC cũng thừa nhận đây chính là dịp khiến bản thân anh thay đổi, sống chậm và ý nghĩa hơn: "Trước đây tôi sống nhanh lắm. Bản thân tôi làm 2 việc một lúc, có những ngày 7h sáng tôi đi quay đến tận 1, 2h sáng hôm sau mới về, có rất ít thời gian ăn cơm, trò chuyện cùng với mẹ. Thế nhưng đợt dịch này 2 mẹ con thường xuyên ăn cơm, ngồi nói chuyện với nhau. Hàng xóm cũng thấy tôi ở nhà nhiều hơn, họ bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi (cười).

Đặc biệt là tôi có thời gian đọc nhiều sách. Tôi nghĩ khi khó khăn đến với mình cái quan trọng nhất là cách mình chọn để đối mặt với nó. Có người chọn than vãn nhưng có người lại rất tích cực, thời gian này có thể đọc sách, học thêm kỹ năng mới. Trước đây tôi chưa từng nghĩ có khi mình lại cặm cụi lắp được đèn, chỉnh đèn, đặt máy... thế mà giờ đây tôi làm được hết rồi (cười). Đợt này tôi cũng có thêm nhiều bạn khi đi tình nguyện. Tôi thấy đợt dịch bệnh này mọi người đánh mất nhiều thứ nhưng cũng nhận được nhiều thứ từ việc suy nghĩ tích cực”, nam MC bày tỏ.

MC Nguyên Khang: "Làm tình nguyện viên mùa dịch, tôi nhận được nhiều hơn mất” - 7

Content & Media: Đoàn Hòa

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])