Loạt cảnh nóng tổn hại cả tâm lý lẫn thể xác diễn viên: Ép bạn diễn “giả thành thật”

Có không ít cảnh diễn nóng bỏng mà khi nhắc lại, diễn viên chỉ muốn quên thật nhanh.

Cảnh nhạy cảm vốn là thứ dễ gây chú ý trong nhiều bộ phim. Dù được dàn dựng tinh tế thế nào, các phân đoạn ân ái đều ít nhiều “làm khó” diễn viên. Không ít ngôi sao trong quá trình quay phim bị khủng hoảng tâm lý, hay thậm chí kinh khủng hơn: bị bạn diễn lạm dụng tình dục.

Đường về gian nan (The Long Home)

Loạt cảnh nóng tổn hại cả tâm lý lẫn thể xác diễn viên: Ép bạn diễn “giả thành thật” - 1

Chỉ vài giờ sau khi giành giải Quả Cầu Vàng “Nam diễn viên hài / nhạc kịch xuất sắc nhất”, tài tử James Franco trở thành tâm điểm tai tiếng khi có tận 5 đồng nghiệp nữ cùng đóng chung bộ phim “The Long Home” tố cáo anh có hành vi “không phù hợp” và “lợi dụng tình dục” trên trường quay. 

Nữ diễn viên Violet Paley viết trên Twitter: “Tôi nhớ mãi lúc hắn ta ghì đầu tôi xuống sát bộ phận sinh dục, tiếp đó thản nhiên mời mọc một diễn viên vị thành niên về nhà, sau khi đã làm “chuyện ấy” với một người khác”.

Là học trò của James Franco, cô gái trẻ Sarah Tither-Kaplan không ngờ rằng, thầy mình trong lúc đóng cảnh nóng với mình, đã tự ý gỡ bỏ dụng cụ che chắn vùng kín của mình, khiến cảnh quay giả… trở thành hành động thật.

Sắc Xanh Ấm Nhất (Blue Is The Warmest Colour)

Loạt cảnh nóng tổn hại cả tâm lý lẫn thể xác diễn viên: Ép bạn diễn “giả thành thật” - 2

Bộ phim “Sắc Xanh Ấm Nhất” từng gây sốc vì chứa quá nhiều cảnh nóng của hai nhân vật đồng tính nữ. Hai nữ diễn viên chính Adele Exarchopoulos và Léa Seydoux đều bị ám ảnh bởi những việc khủng khiếp đã diễn ra trong suốt quá trình bấm máy. 

Để có cảnh nóng 10 phút, đạo diễn Abdellatif Kechiche đã yêu cầu hai nữ diễn viên chính phải đóng đi đóng lại một cảnh trong suốt 10 ngày liền, gần như khỏa thân trước mặt cả đoàn làm phim. Họ phải hôn nhau liên tục, làm đi làm lại những cảnh nhạy cảm đến kiệt sức. Léa Seydoux sau đó tuyên bố không bao giờ hợp tác với đạo diễn Abdellatif Kechiche nữa vì quá khủng khiếp với những cảnh nóng khiến cô cảm thấy mình như gái khiêu dâm.

Yêu (Love)

Loạt cảnh nóng tổn hại cả tâm lý lẫn thể xác diễn viên: Ép bạn diễn “giả thành thật” - 3

Khi vừa công chiếu, “Yêu” đã gây xôn xao dư luận vì những cảnh sex trần trụi được hỗ trợ bằng công nghệ 3D. Thậm chí nhiều người cho rằng bộ phim này chẳng khác gì phim cấp 3 khi có tới quá nửa thời lượng dành cho các cảnh nóng. 

Diễn viên Karl Glusman (vai nam chính Murphy) chia sẻ, ngay ngày đầu tiên đã vô cùng sốc vì đạo diễn muốn quay cận cảnh bộ phận nhạy cảm của anh. Nam diễn viên ngồi trong buồng tắm và thực sự đã nghĩ đến chuyện tháo chạy khỏi bộ phim, ngay lập tức đáp chuyến bay về Mỹ để kết thúc sự nghiệp của mình.

Tuy đã lấy lại bình tĩnh để làm việc tiếp nhưng Karl Glusman từng trả lời trên báo chí rằng anh thực sự còn rất sợ mỗi khi nhớ lại những cảnh quay nhạy cảm luôn có cả một đống người nhìn chằm chằm vào “chỗ ấy” của mình trong khi ánh sáng và máy quay cứ lia vào mặt.

Bản Tango Cuối Cùng Ở Paris (Last Tango In Paris)

Loạt cảnh nóng tổn hại cả tâm lý lẫn thể xác diễn viên: Ép bạn diễn “giả thành thật” - 4

Câu chuyện về cảnh cưỡng bức trong phim “Bản Tango cuối cùng ở Paris” khiến dư luận rất phẫn nộ khi nghe đạo diễn Bernardo Bertolucci thú nhận đã "gài" nữ diễn viên chính trong cảnh quay táo bạo này. Ông giải thích mình làm vậy vì muốn Maria Schneider phản ứng theo đúng kiểu bị làm nhục chứ không phải diễn. Cô gái chỉ mới 19 tuổi không hề được báo trước về những tình tiết trong cảnh này. 

Đạo diễn và nam chính đã tự bàn bạc với nhau, sau đó gây áp lực bắt cô phải làm theo. Schneider kể: "Marlon nói với tôi “Maria, đừng lo lắng, nó chỉ là một bộ phim thôi. Tôi đã khóc thực sự. Tôi thấy bị sỉ nhục và cảm giác như bị cưỡng hiếp bởi hai người đàn ông - Marlon và đạo diễn Bernardo Bertolucci”.

Cô cho biết, tham gia vào bộ phim là nỗi hối hận lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời mình. Nó đã phá huỷ hoàn toàn cuộc sống của cô đào trẻ, nhiều lần tự tử không thành, phải nhập viện tâm thần điều trị. Sau này cô mất vì bệnh trầm cảm.

50 sắc thái (Fifty Shades)

Loạt cảnh nóng tổn hại cả tâm lý lẫn thể xác diễn viên: Ép bạn diễn “giả thành thật” - 6

Khi công chiếu, phim đã gây được nhiều sự chú ý trên toàn cầu bởi câu chuyện tình lãng mạn, bên cạnh đó là những cảnh nóng táo bạo của anh chàng tỷ phú với cô người yêu kiêm bạn tình của mình. Những cảnh tình ái mạnh bạo trong phim cũng khiến nữ chính Dakota Johnson "ăn đủ". Trong một cảnh nóng, cô nàng suýt chút nữa bị "gãy cổ". 

Dakota Johnson miêu tả: “Bối cảnh ẩm ướt và khó chịu. Tôi ở đó với tay chân bị trói chặt, mắt bị che lại và phải chịu những cú đánh bằng vài vật dụng kỳ lạ. Tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Tôi đã bị sái cổ một lần khi anh ấy ném tôi lên giường. Thật sự rất đau”.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao nữ đóng cảnh nóng dài hơn 3 phút ”gây nghẽn mạng” Netflix

Bông hồng quyến rũ tự tin và sẵn sàng thể hiện các phân cảnh tình ái táo bạo, được ví như "50 sắc thái".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN