Hai kiều nữ trăm tỷ showbiz Việt: Kẻ quyến rũ, người thơ ngây

"Em là bà nội của anh" xoay quanh bà Đại (NSƯT Minh Đức), một người khó tính và rất yêu thương cậu con trai độc nhất Quang (Đức Khuê) - một giáo sư đại học. Tuy nhiên, bà lại hay xét nét con dâu (Hồng Ánh). Mệt mỏi vì mẹ chồng khó tính, cô con dâu bị bệnh tim tái phát và phải nhập viện. Thấy bệnh của mẹ tái phát,  hai người cháu của bà Đại là Tùng (Ngô Kiến Huy), Nhon (Lều Phương Anh) cùng cha đưa bà vào viện dưỡng lão sống một thời gian để mẹ có thời gian dưỡng bệnh. Buồn rầu vì quyết định của con trai và các cháu, bà Đại tới một tiệm chụp ảnh để chụp ảnh kỉ niệm. Tuy nhiên, phép màu đột nhiên xảy ra biến bà Đại quay lại tuổi đôi mươi. Không bỏ lỡ cơ hội hoàn thành tâm nguyện còn dang dở khi trẻ, bà lấy tên Thanh Nga (Miu Lê) để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô gái Thanh Nga xinh đẹp làm đảo lộn cuộc sống của Mạnh Đức (Hứa Vỹ Văn) - giám đốc sản xuất âm nhạc và Tùng - cháu trai cưng của bà Đại.

Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Ngôi sao điện ảnh Việt Nam

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN