"Gái quê" Huỳnh Hồng Loan tiết lộ cảnh 8 tiếng bên bờ suối lạnh lúc nửa đêm

"Tôi rất đau khổ, cảm nhận được nỗi đau của nhân vật", nữ chính phim truyền hình "Mẹ rơm" tâm sự.

"Mẹ Rơm" đang là bộ phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ khi mang đến câu chuyện ấm áp, cảm động về tình cảm gia đình, tình người. Bên cạnh nội dung, các nhân vật tham gia bộ phim như Thái Hòa, Cao Minh Đạt, Cao Thái Hà... cũng được khen ngợi bởi khả năng diễn xuất tự. Là gương mặt trẻ, được diễn xuất bên cạnh đàn anh, đàn chị gạo cội, Huỳnh Hồng Loan nhận về không ít áp lực nhưng cô đã nỗ lực hóa thân vào vai Loan khờ khạo, thật thà, có số phận bi kịch khiến khán giả không khỏi xót xa.  

Lần đầu tiên vào vai cô gái khờ khạo, Huỳnh Hồng Loan đã nỗ lực ra sao, cùng lắng nghe chia sẻ của cô nhé!

- Chào Huỳnh Hồng Loan, vào vai Loan có tính cách khờ khạo, gặp nhiều bất hạnh trong "Mẹ Rơm" - khác hoàn toàn với những nhân vật trước đây, bạn có khó khăn gì trong quá trình hóa thân vào vai diễn?

Đúng là nhân vật Loan trong "Mẹ Rơm" có số phận quá bi kịch, bất hạnh, tính cách khờ khạo trong khi đó Loan ngoài đời khá lanh lợi nên đây là thử thách rất lớn. Bản thân tôi ở nhà luôn tự tập, từ lời nói đến cử chỉ đều chậm hơn bình thường. Tôi cũng tìm hiểu cách diễn của các diễn viên nước ngoài để học hỏi thêm. Có những phân cảnh tôi rất đau khổ, cảm nhận được nỗi đau của nhân vật. Tôi tự hỏi sao số phận của cô ấy khổ như thế, quay xong không thể thoát được vai nên cứ khóc.

Hơn nữa, nhân vật Loan là một người phụ nữ khờ, có con nhưng ngoài đời tôi chưa có gia đình, chưa hiểu được cảm giác này nên có rất nhiều điều mới mẻ phải làm quen. Tôi đã rất cố gắng để hoàn thành vai diễn, mong được mọi người đón nhận.

Nhân vật Loan trong "Mẹ Rơm" do Huỳnh Hồng Loan đảm nhận 

Nhân vật Loan trong "Mẹ Rơm" do Huỳnh Hồng Loan đảm nhận 

- Xem tạo hình của Huỳnh Hồng Loan, nhiều người nhận xét bạn rất hợp với vai thôn nữ hiền lành, chân chất. Bạn nghĩ sao?

Cũng đúng vì gương mặt tôi được nhận xét khá hiền lành nên mọi người khen hợp vai thôn nữ. Tuy nhiên tôi nghĩ mình có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, hiền lành cũng có, mưu mô cũng có như vai Cúc trong "Tiệm ăn dì ghẻ", khi xem sẽ thấy tôi không còn là cô gái hiền lành nữa (cười). Là diễn viên nên tôi luôn cố gắng biến hóa để đa dạng nhân vật, làm mới bản thân.

- Đóng vai một người mẹ phải bỏ lại con của mình cho người khác nuôi, cảm xúc của Huỳnh Hồng Loan thế nào?

Tôi nghĩ không chỉ cô Loan đau khổ khi bỏ con mà tất cả những người mẹ mang nặng đẻ đau chẳng ai muốn bỏ con của mình trừ khi có tình huống bất đắc dĩ. Vì vậy khi đóng phân cảnh này, tôi đã suy nghĩ rằng dù mình chưa làm mẹ nhưng cũng là người con, nếu mẹ quyết định bỏ lại mình chắc hẳn rất đau khổ, từ đó lấy cảm xúc cho nhân vật. Đây là trải nghiệm khó quên với tôi.

Loan là cô gái khờ khạo bị lợi dụng nên mang thai

Loan là cô gái khờ khạo bị lợi dụng nên mang thai

- Cảnh quay khó khăn nhất, để lại ấn tượng lớn nhất với bạn là gì?

Đó là cảnh sinh em bé, nó thật sự rất khó đối với tôi. Bản thân tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh này, không có kinh nghiệm, hơn nữa phân cảnh này rất dài, quay ở bờ suối vào ban đêm, địa hình khó di chuyển, nước chảy xiết, thời tiết lạnh nhưng mọi người phải quay từ 21h đến 5h sáng đều rất vất vả.

Tôi cũng đã nghiên cứu, xem thêm các video tư liệu, hỏi mẹ về quá trình mang thai, sinh con, cảm xúc lúc đó như thế nào để có thể diễn một cách chân thật nhất.

- Trên mạng xã hội, bạn chia sẻ một số clip ngắn hậu trường. Những phân cảnh bị đánh đó có phải đánh thật? 

Tất cả những phân cảnh trong phim đều là thật, đánh thật luôn ạ (cười). Tuy nhiên các diễn viên đều phải tiết chế, ví dụ như cảnh anh Cao Minh Đạt đánh tôi, đàn ông nếu đánh hết sức 100% thì chẳng chịu nổi nên phải giảm lực. Mỗi lần quay xong anh ấy đều xoa đầu tôi hỏi thăm có sao không. Nói không đau thì không đúng đâu, tôi có đau thật (cười).

Những phân cảnh đó quay khá nhiều lần vì phải quay toàn, quay trung, quay cận nên sau mỗi lần quay tôi cũng bị trầy xước, bầm mình…

Huỳnh Hồng Loan thẳng thắn cho biết sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu cần cho nhân vật 

Huỳnh Hồng Loan thẳng thắn cho biết sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu cần cho nhân vật 

- Vậy còn “cảnh nóng” thì sao? Hình như đây là lần đầu tiên bạn đóng cảnh 18+?

Tôi nghĩ nếu nói đó là cảnh nóng thì cũng không đúng lắm vì lên sóng truyền hình quốc gia nên không thể quá trần trụi, táo bạo. Phân cảnh này tôi vẫn mặc áo dây bên trong chỉ cởi áo sơ mi bên ngoài nên không hở hang quá nhiều.

- Đây có phải “bước ngoặt” để Loan vượt qua chính mình, cởi mở hơn trong việc nhận những dự án phim có cảnh táo bạo?

Từ trước đến nay tôi luôn cởi mở với những phân cảnh táo bạo, nếu nó bắt buộc hay là phân đoạn quan trọng để quyết định đến tính cách, bi kịch hay số phận của nhân vật thì tôi không đắn đo nhận vai. Ví dụ như phim “Mẹ Rơm” có phân cảnh này bắt buộc phải có để dẫn đến những bi kịch sau này của Loan thì phải thể hiện nó.

- Còn chuyện tình cảm thì sao, dường như sau một số ồn ào, Huỳnh Hồng Loan không còn chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân lên mạng xã hội?

Hiện tại tôi chỉ muốn chia sẻ về công việc, sở thích cá nhân như đi du lịch chứ không nói quá nhiều về chuyện tình cảm.

- Bạn có từng nghĩ đã đến lúc mở lòng với người mới?

Tôi vẫn luôn mở lòng (cười), nếu gặp một người khiến trái tim rung động thì tôi sẽ cho bản thân cơ hội được yêu.

- Cảm ơn những chia sẻ của Huỳnh Hồng Loan!

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Anh nói về clip ”bỏng tay” với bạn diễn kém 10 tuổi: ”Đóng cảnh nóng, tôi cũng phải hy sinh”

Nam diễn viên khẳng định không nhiều diễn viên nữ dám thực hiện cảnh quay như vậy cùng anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN