Cô gái nghèo "hớp hồn" đại gia xứ Đài 40 tuổi hút 300 triệu lượt xem

Vì thích Nhi (Trịnh Thảo), đại gia Chao (Lê Hải) đã quyết định bỏ 250 triệu "mua vợ". Các trích đoạn về cập đôi trên TikTok đều thu hút lượt view cao.

Trong bộ phim Ước mình cùng bay, Trịnh Thảo vào vai Nhi - con gái ông Hợp, một gia đình nghèo ở xóm ngụ cư. Nhi có tính cách lí lắc, vô tư, giọng nói lanh lảnh, thường xuyên gây ra những tình huống “dở khóc dở cười” khiến khán giả thích thú.

Cô gái nghèo 18 tuổi luôn nghĩ mình chỉ là sản phẩm của sự vỡ kế hoạch nên không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ. Người cha thiên vị chị cả, mẹ luôn dành hết sự chiều chuộng dành cho con trai út. Dù chịu thiệt thòi nhưng Nhi không hờn trách gia đình của mình. Cô sống tích cực, quyết tâm trở thành tiếp viên hàng không, khám phá thế giới.

Nhi (Trịnh Thảo) được khán giả yêu mến bởi sự trong sáng và lém lỉnh.

Cô gái nghèo "hớp hồn" đại gia xứ Đài 40 tuổi hút 300 triệu lượt xem - 4

Nhi và Chao được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Trong diễn biến mới nhất, giám đốc Chao (Lê Hải), người Đài Loan (Trung Quốc) 40 tuổi đã đề nghị với ông Hợp về việc bỏ ra 250 triệu đồng để mua đứt Nhi làm vợ.

Các đoạn trích về Nhi và Chao trên TikTok đều thu hút lượt view cao từ hàng chục nghìn tới chục triệu view. Theo thống kê từ đơn vị phát hành, phim đã chạm mốc 300 triệu lượt xem.

Khi Nhi lần đầu xuất hiện, nhiều người xem đã nhận ra ngay Trịnh Thảo. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1997 từng gây ấn tượng với vai diễn “nữ hoàng chửi thề” Thùy Linh trong Tháng năm rực rỡ; DJ Yến trong Hồn pa pa, da con gái; Phúc trong Cây táo nở hoa. Gần đây nhất cô đã đảm nhận vai nữ chính cùng với Chi Pu trong bộ phim điện ảnh đầu tiên nói về ma cà rồng tại Việt Nam - Người mặt trời. Trịnh Thảo được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thế hệ Gen Z tiềm năng của màn ảnh Việt hiện nay.

Trịnh Thảo đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn với chúng tôi.

Cô gái nghèo "hớp hồn" đại gia xứ Đài 40 tuổi hút 300 triệu lượt xem - 5

Trịnh Thảo có nhiều vai ấn diễn ấn tượng cả trong điện ảnh lẫn truyền hình.

- Cơ duyên đưa Thảo đến với Ước mình cùng bay?

Đây là một sự tình cờ đầy may mắn. Bởi khi đó tôi vướng lịch quay bộ phim “Cây táo nở hoa” nên không thể tham gia thử vai cho “Ước mình cùng bay”. Dù vậy tôi vẫn được đạo diễn Lê Bình Giang cho dự thính lớp học của đạo diễn Phan Đăng Di. Đây là lớp học được tổ chức sau buổi casting để chọn diễn viên phù hợp với các vai diễn trong phim. Tôi tham gia với tâm thế “học ké” nên chỉ lặng lẽ đến. Sau vài buổi học, thầy có để ý và gọi tôi lên diễn. Chắc có lẽ thầy thấy được một phần Nhi trong Trịnh Thảo nên đã trao cơ hội này cho tôi.

- Nhi không được ba thương như chị cả Ngân. Nhưng Ngân nhiều lần bày tỏ cô ao ước được như Nhi, không phải là kỳ vọng của ai đó. Với Thảo, điều này có đúng?

Đôi khi sự kỳ vọng to lớn của một ai đó sẽ lại là áp lực lớn lao đối với bản thân, như Ngân. Hay đôi khi chỉ vì muốn được ba công nhận và kỳ vọng mà bản thân bao lần sống chết để bảo vệ ước mơ của mình, như Nhi. Và thường thì người ta sẽ mong muốn có được những thứ mà mình không có. Nên với Thảo, điều đó không đúng cũng chẳng sai. Chung quy thì cũng là lẽ thường của cuộc sống, ước được bung đôi cánh để bay trên bầu trời tự do của chính mình.

Cô gái nghèo "hớp hồn" đại gia xứ Đài 40 tuổi hút 300 triệu lượt xem - 6

Nhân vật đối diện với nhiều sóng gió để theo đuổi ước mơ trở thành tiếp viên hàng không.

- Hiện tại, cặp đôi Chao - Nhi rất được yêu thích. Bên cạnh đó, Nhi cũng được đẩy thuyền với Hoàng và Tuân. Nếu là Thảo ngoài đời, bạn sẽ lựa chọn ai?

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác nhân vật của mình được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình như thế, thậm chí có khán giả còn cho phép Nhi yêu một lúc cả ba anh (cười). Điều đó chứng tỏ rằng khán giả đang đón nhận, yêu thương bộ phim một cách tích cực và cởi mở. Đó là niềm hạnh phúc của tôi, của tất cả mọi người trong đoàn.

Với ba nhân vật là ông Chao, Tuân và Hoàng, mỗi nhân vật đều mang những tính cách khác nhau, tốt có xấu có. Ông Chao là oan gia ngõ hẹp, Tuân là thanh mai trúc mã, còn anh Hoàng là người duy nhất trị được nết tinh nghịch mà Nhi không dám hó hé gì. Nếu là Trịnh Thảo, tôi sẽ lựa chọn theo cảm xúc, nếu trái tim mình rung động thì người đó sẽ luôn đẹp trong “mắt” mình.

- Ước mơ của Nhi là trở thành tiếp viên hàng không. Vậy ước mơ của Trịnh Thảo thì sao?

Ước mơ của Trịnh Thảo là “hạnh phúc”.

Cô gái nghèo "hớp hồn" đại gia xứ Đài 40 tuổi hút 300 triệu lượt xem - 7

Nhi và Trịnh Thảo vừa tương đồng vừa khác biệt.

- Nhi khác và giống Thảo ngoài đời thế nào?

Ở mỗi vai diễn, tôi đều tìm bên trong mình những “cá tính” phù hợp với nhân vật để tin tưởng mình và nhân vật là một. Nhi cũng vậy. Nhi có ước mơ và quyết liệt với ước mơ của mình, Trịnh Thảo cũng vậy.

Nhưng tôi và Nhi cũng khác nhau nhiều, đặc biệt là về hoàn cảnh gia đình. Nếu Trịnh Thảo luôn được gia đình yêu thương và ủng hộ việc theo đuổi ước mơ thì Nhi lại không được như thế. Là đứa con thứ 2 trong gia đình, mọi tình yêu thường của ba dành cho chị gái và chăm sóc của mẹ dành cho cậu em út, Nhi là đứa con giữa mà mọi người hay “đùa” rằng Nhi chỉ là một đứa con nuôi. Đằng sau sự ngây thơ của Nhi và nụ cười hồn nhiên như đã quen với điều đó là khao khát được công nhận, điều mà chẳng mấy ai hiểu cho Nhi.

- Được biết, phim quay hình trong giai đoạn dịch căng thẳng. Thảo và các diễn viên đã phải vượt qua thời gian khó khăn thế nào?

Thời gian đó thật sự khó khăn, giãn cách ở Sài Gòn một mình khi dự án còn dang dở, có những lúc thậm chí tôi nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại gia đình, không thể thực hiện tiếp dự án. Hàng ngày tôi đều mở hậu trường phim ra xem, một phần vì nhớ mọi người, một phần để giữ cho mình không thoát vai.

Hết giãn cách, chúng tôi lại gặp khó khăn trong việc giữ raccord nhân vật và tâm lý. Khi có thành viên dương tính, cả ê-kíp lại nghỉ một thời gian. Bên cạnh đó, bối cảnh sau 6 tháng dịch cũng thay đổi nhiều nên thời gian dự kiến quay ban đầu là 6 tháng kéo dài thành hơn 1 năm. Khó khăn là vậy nhưng tụi mình đã cùng cố gắng để “cùng bay” và tôi siêu siêu tự hào về điều đó. 


Trịnh Thảo hạnh phúc vì nhân vật được khán giả yêu mến.

- Trịnh Thảo không phải là gương mặt xa lạ với khán giả nhưng bạn vẫn chưa được nhiều người “nhớ mặt đặt tên”. Thảo có thấy chạnh lòng vì điều này?

Dù chưa được nhiều người nhớ mặt đặt tên nhưng Trịnh Thảo vẫn vô cùng hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê diễn xuất của mình, vẫn có những khán giả gọi mình bằng tên của những nhân vật mình từng thủ vai. Như vậy đã là sự ưu ái đối với Trịnh Thảo rồi.

- Bạn có qui tắc gì khi nhận vai diễn? Không nhận vai phụ chẳng hạn?

Trải nghiệm qua các lần tham gia diễn xuất, tôi nhận thấy mình cần phải trau dồi thêm rất nhiều. Vì thế tôi luôn tự nhắc nhở mình mỗi khi nhận vai diễn mới là xem bản thân mình có phù hợp và có khả năng thể hiện được nhân vật đó hay không.Tôi đã từng có xuất phát điểm từ những vai diễn “không tên”, chỉ nhận có 145 nghìn đồng, tôi trân trọng quá trình phấn đấu của mình. Và sẽ không có chuyện tôi từ chối một vai diễn chỉ vì đó là vai phụ. Tôi hi vọng khán giả sẽ luôn thấy được sự trưởng thành của Trịnh Thảo theo từng ngày.

- Vẻ ngoài trong sáng, trẻ hơn tuổi khiến Thảo dễ bị “đóng khung” với nhân vật có tính cách đơn thuần, lí lắc như Nhi. Bạn có nghĩ đây là khó khăn cho mình trong sự nghiệp diễn xuất?

Trước đây tôi đã từng nghĩ ngoại hình trẻ tuổi là một điểm bất lợi, vì tôi rất mong muốn được trải nghiệm những vai diễn lớn tuổi và có chiều sâu tâm lý hơn. Nhưng ở hiện tại, tôi thích sự trẻ trung ở vẻ bề ngoài và sự lớn dần về nội tâm của mình. Đôi khi đó sẽ lại là điều thú vị và có lẽ một lúc nào đó Trịnh Thảo sẽ thực sự trưởng thành hơn và sẽ lại tìm được vai diễn phù hợp với mình.

Cảm ơn Trịnh Thảo đã chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

"Ước mình cùng bay" kể câu chuyện về những người dân xóm ngụ cư ôm ấp mong muốn "thoát nghèo".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Trend Gen Z Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN