Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000

Trong tập phát sóng mới nhất ngày 8/10, khán giả được mục sở thị một phần bộ sưu tập những chiếc cassette khủng của hãng Sony từ gần 30 năm trước và được hòa mình trong không gian âm nhạc những năm 2000 cũng ca sĩ khách mời Mỹ Lệ.

Hai đội tham gia lần này là đội Cassette Xanh gồm: Nhạc sĩ Minh Cà ri và ca sĩ Ái Phương, đội Cassette Hồng gồm: Nhà sản xuất Lý Gia Tuệ và ca sĩ Trương Thảo Nhi. Các thành viên của hai đội chơi đã chia sẻ với khán giả về cơ duyên đến với âm nhạc của mình cũng như quan điểm của bản thân mình về con đường âm nhạc mình lựa chọn, các thành viên trong mỗi đội cũng đã có cơ hội để tìm hiểu và hợp tác với nhau trong những sản phẩm âm nhạc trước đó.

Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000 - 1

Trong vòng chơi đầu tiên - “Cuộn băng vô tận”, chương trình mang đến một thử thách cho cả 2 đội chơi đó là trong 2 phút đội nào đoán được nhiều tên bài hát được phát ra từ cuộn băng cassette thì đội đó sẽ dành được chiến thắng và phần thưởng đội thắng sẽ nhận được là 1 chiếc băng cassette vàng . Trong phần thi này, với sự giúp đỡ nhiệt tình đến từ đội bạn và ban nhạc cùng với sự trả lời thần tốc của Minh Cà ri, đội cassette xanh đã dành chiến thắng.

Chiếc băng cassette vàng đầu tiên đã có chủ, hai đội chơi cùng tiến tới vòng thi thứ 2 - Nút tua thời gian. Hôm nay chương trình sẽ quay ngược thời gian về những năm 2000 và cùng gặp gỡ một ca sĩ khách mời tiêu biểu của dòng nhạc nhẹ thời điểm đó chính là nữ nghệ sĩ, ca sĩ Mỹ lệ, chị nổi tiếng với những bài hát như: “Một ngày bình yên”, “Và cơn mưa tới”...

Xuất hiện tại chương trình với một hình ảnh đầy trẻ trung và giọng ca vẫn nội lực như ngày nào khiến cho cả khán phòng bùng nổ với ca khúc “Cho nhau một nụ cười”, bài hát mang nhiều ý nghĩa cũng là một tâm sự Mỹ Lệ muốn gửi đến khán giả và chương trình đó là dù cuộc sống có như thế nào thì hãy luôn lạc quan, yêu đời và luôn giữ nụ cười trên môi.

Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000 - 2

Chia sẻ về nghệ danh của cô, Mỹ Lệ cho biết, cô là một người con của quê hương Quảng Bình và nơi đây có một dòng sông rất nổi tiếng mang tên sông Nhật Lệ, trong nhà cô có 5 chị em gái, mỗi một người đều mang tên một dòng sông của đất nước mình, cô là chị cả trong gia đình và được bố mẹ đặt tên trong giấy khai sinh là Nhật Lệ tuy nhiên sau này tên nghệ danh của cô lại là Mỹ Lệ, sở dĩ có sự thay đổi này bởi bố cô - nhạc sĩ Hoàng Sông Hương khi ghi danh cho cô vào học nhạc viện Huế lúc cô 7 tuổi thì ông đã ghi danh cô thành Mỹ Lệ và từ đó cái tên Mỹ Lệ theo cô trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc của mình cho đến hiện tại.

Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000 - 3

Một chi tiết thú vị khác cũng được chia sẻ là khi học ở nhạc viện Huế thì chuyên ngành Mỹ Lệ theo học là đàn Cello, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục học Cello và sẽ trở thành một giảng viên Cello của nhạc viện nhưng vì nhạc viện khi đó không có học đại học và cao học vì thế cô phải đi ra Hà Nội để học, vì không muốn con đi xa nhà nên gia đình đã khuyên cô ở lại và chuyển sang chuyên ngành thanh nhạc, khi đó trong trường thày cô và bạn bè ai cũng phản đối vì để đào tạo được một nghệ sĩ chơi đàn rất là khó khăn, cả khoa giao hưởng đều không đồng ý và đã đánh trượt không cho cô đỗ đại học thanh nhạc. May thay trong trường cũng có những thày giáo ủng hộ và đấu tranh cho cô, cuối cùng Mỹ Lệ cũng đã được học đại học thanh nhạc.

Sau khi tốt nghiệp được lời khuyên của nhạc sĩ Từ Huy và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô đã quyết định vào Tp. Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Mỹ Lệ đã rất thành công khi định hình được cho mình một phong cách âm nhạc riêng, một dấu ấn riêng với rất nhiều các bản hit để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả yêu nhạc, điều mà nhiều ca sĩ trẻ thế hệ 9x như Ái Phương hay Trương Thảo Nhi đang phấn đấu nỗ lực hàng ngày để mong có thể đạt được.

Ở vòng 2 này, mỗi đội chơi sẽ phải chọn một bài hát của Mỹ Lệ để phối lại. Đội Cassette Hồng quyết định chọn bài hát “Và cơn mưa tới” để làm mới, đây là một lựa chọn mang tính thử thách rất lớn vì bài hát này tương đối khó và bản phối cũ do nhạc sĩ Hoài Sa phối khí nó đã quá phù hợp và hoàn hảo, cho tới hiện tại chưa có một bản phối thứ 2 nào cho bài hát này. Mỹ Lệ có phần hơi hoài nghi nhưng với sự nhiệt huyết và máu lửa của đội cassette hồng cô đã không ngần ngại cùng Trương Thảo Nhi thể hiện lại bài hát cũ với bản phối mới mang phong cách Rock của Lý Gia Tuệ, bản phối mới được Mỹ Lệ và ban nhạc đánh giá khá cao.

Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000 - 4

Về phía đội Cassette Xanh họ đã mạnh dạn chọn bài hát “ Dòng sông không trở lại” để phối lại, bản phối mới với phong cách R&B này khiến Mỹ lệ vô cùng thích thú, nó mang đến một màu sắc rất mới mẻ lại vừa nhẹ nhàng sâu lắng.

Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000 - 5

Hai bản phối đều để lại cho Mỹ Lệ ấn tượng sâu sắc và cô đã rất khó khăn để chọn ra được bản phối xuất sắc hơn, cuối cùng bản phối mang phong cách Rock của Lý Gia Tuệ đã đem về cho đội Cassette hồng hai cuốn băng cassette vàng của vòng 2.

Đến với vòng thi thứ 3 - Sóng đa tần, chương trình dành cho hai đội chơi không gian để họ thỏa sức sáng tạo, họ sẽ tự do lựa chọn một bài hát mới để làm cũ nó bằng cách phối khí lại. Đội cassette hồng đã chọn bài hát “Đưa em về nhà “ của Grey D và Kai Đinh để làm cũ còn Ái Phương và Minh Cà ri chọn bài “Một ngàn nỗi đau” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền để làm cũ. Thử thách lần này của hai đội đều được ban giảm khảo - ban nhạc của chương trình cho đánh giá ngang bằng nhau, như vậy ở vòng 3 không có đội nào chiến thắng.

Cassette hoài niệm: Cùng Mỹ Lệ trở lại không gian âm nhạc những năm 2000 - 6

Kết quả chung cuộc, đội Cassette Hồng là đội có 2 chiếc băng cassette vàng và trở thành đội chiến thắng trong tập này. Tập tiếp theo của chương trình sẽ tiếp tục với các đội tham gia nào và khách mời lần tới của chương trình sẽ là ai?. Cùng đón xem “Cassette hoài niệm” lúc 20h30 chủ nhật hàng tuần trên VTV3 nhé.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:

Website: https://tvad.com.vn/thong-tin-phim

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Nguồn: [Link nguồn]

“Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”: Yến say xỉn, nhận Phong làm chồng sắp cưới

Bị Đông thách thức sẽ cho 1 triệu nếu có người yêu, Yến vì đang say xỉn nên đã đưa tiền cho Phong và nhờ anh giả làm chồng sắp cưới để lừa anh trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN