Khoảnh khắc đẹp EURO: "Người hùng" Đan Mạch cứu Eriksen thoát chết thần kỳ là ai?

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 16:15 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Có rất nhiều người xứng đáng được ghi nhận vì sự hồi phục dường như kỳ diệu của Eriksen.

  

Tình huống Eriksen bất tỉnh trên sân (Bản quyền VTV)

Khi trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết hiệp 1, Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho cầu thủ 29 tuổi trước khi dùng cáng đưa anh rời khỏi sân. Khoảng thời gian 15 phút Eriksen gặp nạn tới khi được đưa ra sân là lúc mọi người lo sợ về điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Kjaer trấn an vợ của Eriksen

Kjaer trấn an vợ của Eriksen

May mắn thay, Eriksen đã mở mắt trong lúc đang được đưa khỏi sân. Sau đó, cả UEFA và Liên đoàn bóng đá Đan Mạch đều xác nhận rằng tiền vệ đang khoác áo Inter đã tỉnh táo và ổn định trở lại. Không những vậy, Eriksen thậm chí còn gọi điện cho các đồng đội để thông báo là mình đã ổn và cổ vũ họ tiếp tục thi đấu.

Và thật khó tin, đó chính xác là những gì đã xảy ra trên sân Parken ở Copenhagen vào đêm qua. Có rất nhiều người xứng đáng được ghi nhận vì sự hồi phục dường như kỳ diệu của Eriksen. Đầu tiên phải kể đến trọng tài chính Anthony Taylor, người đã cho dừng trận đấu ngay lập tức khi thấy Eriksen ngã xuống và ra dấu kêu gọi đội ngũ y tế vào sân.

Các nhân viên y tế cũng xứng đáng được nhận những lời tri ân vì họ đã làm một công việc có lẽ là khó khăn nhất kể từ khi vào nghề. Các cầu thủ Đan Mạch cũng vậy khi họ khoác tay nhau tạo thành một vòng vây xung quanh Eriksen, một hình ảnh chắc chắn sẽ đi vào lịch sử bóng đá.

Tuy nhiên, có một người xứng đáng được ca ngợi hơn cả đó là Simon Kjaer, đội trưởng của Đan Mạch. Cầu thủ 32 tuổi nhanh chóng tiến đến sơ cứu Eriksen, anh cùng với Joakim Maehle đảm bảo người đồng đội không bị nuốt lưỡi, thậm chí còn hô hấp nhân tạo, cũng như đặt cầu thủ 29 tuổi vào đúng tư thế trước khi đội ngũ y tế có mặt. Sau đó, trung vệ đang khoác áo AC Milan chỉ huy các đồng đội lập thành một vòng tròn rào chắn bao bọc, chở che lấy Eriksen khỏi những ánh mắt tò mò không cần thiết của truyền thông và khán giả.

Chưa dừng lại ở đó, vẫn là Simon Kjaer cùng với thủ môn Kasper Schmeichel có mặt ở khu vực đường biên để trấn an Sabrina, vợ của Eriksen - người đã khóc nức nở khi chứng kiến hình ảnh hãi hùng của người chồng trên sân. Simon Kjaer dang vòng tay ôm cô trong lúc tiền vệ của Inter Milan được điều trị.

Những hành động của Simon Kjaer đã nhận được nhiều lời ca ngợi. Nhà báo nổi tiếng người Anh, Piers Morgan viết trên Twitter: "Đội trưởng của Đan Mạch @simonkjaer1989 (tài khoản của Kjaer) đảm bảo rằng Eriksen không bị nuốt lưỡi, hô hấp nhân tạo, chỉ huy toàn đội hình thành như một lá chắn bảo vệ xung quanh, an ủi người vợ của Eriksen và dẫn đầu đội hình trở lại trận đấu. Cậu ấy xứng đáng là một người hùng".

Trong khi đó, cựu cầu thủ của Arsenal, Li Ke bình luận: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều tự hỏi rằng mình sẽ phản ứng như thế nào trong một tình huống kinh hoàng như vậy… Và cho đến khi nó xảy ra, bạn sẽ không bao giờ biết mình phải làm gì. Simon Kjaer thực sự là người hùng".

Nguồn: [Link nguồn]

Eriksen bất tỉnh chấn động EURO: Nguy cơ bị cấm thi đấu và phải giải nghệ

Tiền vệ Christian Eriksen đã qua cơn nguy kịch nhưng các bác sĩ cho rằng "nhạc trưởng" của ĐT Đan Mạch sẽ khó có...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN