Tây Ban Nha "vượt bão" trước Croatia vòng 1/8 EURO, HLV Enrique nói như bị... nuốt chửng

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 05:35 AM (GMT+7)
Chia sẻ

HLV Luis Enrique chia sẻ cảm xúc của bản thân cũng như nhận xét về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia ở vòng 1/8 EURO 2020.

  

Năm bàn thắng của Tây Ban Nha trong trận đấu với Croatia (Nguồn: VTV)

Tây Ban Nha và Croatia đã tạo nên trận cầu hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng của hai hiệp chính ở vòng 1/8 EURO 2020. Phản lưới rồi ngược dòng rồi để lội dòng ngược, thầy trò Luis Enrique chỉ có thể thở phào khi Ozaryabal nâng tỉ số lên 5-3 ở phút 106 và đó cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. 

ĐT Tây Ban Nha vỡ òa sau chiến thắng trước ĐT Croatia

ĐT Tây Ban Nha vỡ òa sau chiến thắng trước ĐT Croatia

Luis Enrique luôn là người lạc quan và nhìn trận đấu này như một bài học lớn cho các học trò trên con đường chinh phục ngôi báu của châu Âu. "Tôi sẽ không phủ nhận, sai lầm của chúng tôi trong trận đấu này có nhiều và sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc khi trận đấu có tỉ số 3-1. 

Chúng tôi không phòng ngự lùi sâu khi đạt được mục đích, sai lầm là ở đó. Nhưng bóng đá là cuộc chơi công bằng và chúng tôi vẫn có được phần thưởng xứng đáng. Các học trò của tôi đã biết phải làm gì trong 10 phút cuối trong hiệp phụ. Đó là kiểm soát bóng, cách phòng ngự tốt nhất".

Một trong những bước ngoặt đầu tiên của trận đấu là tình huống đỡ bóng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Unai Simon ở phút 20. Pedri chuyền về rất đơn giản nhưng thủ môn này lại tỏ ra thiếu tập trung và để bóng lọt qua hai chân đi vào lưới. 

HLV Luis Enrique sẵn sàng trải qua trận đấu tương tự nếu như kết quả vẫn là Tây Ban Nha thắng

HLV Luis Enrique sẵn sàng trải qua trận đấu tương tự nếu như kết quả vẫn là Tây Ban Nha thắng

"Unai Simon là một ví dụ cho tất cả đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha và cả những người chơi bóng đá. Bạn phải vượt qua ý nghĩ về sai lầm hay thành công, thay vào đó là sự nỗ lực hết mình cho tới những giây đấu cuối cùng. ĐT Tây Ban Nha đang là một gia đình. Đó là sự thật, tôi nghĩ vậy. Khi tất cả đều nghĩ về thành tích chung thay vì cái tôi của bản thân, đội bóng sẽ trở thành gia đình". 

Khi nhận xét về trận đấu, Luis Enrique cũng thừa nhận sự kịch tính của trận đấu khiến ông như cạn năng lượng. "Trận đấu hôm nay thực sự quá sức chịu đựng của tôi. Tôi như bị nuốt chửng bởi một con rồng vậy. Mặc dù vậy, nếu kết quả vẫn đẹp như vậy, tôi xin nguyện trải qua một lần nữa. 

Tôi không biết bạn bè hay gia đình tôi có thể chịu đựng được không nhưng tôi chắc chắn là có. Điều kỳ lạ nhất của trận đấu này là chúng tôi được trao cơ hội lần hai và chúng tôi đã không bỏ lỡ. Morata đã làm được. Giống như tôi từng nói cách đây ít lâu, tôi không lựa chọn cầu thủ theo cách thông thường.

Tôi có những tiêu chuẩn đánh giá và Morata được đánh giá rất cao. Hôm nay là ngày rất ý nghĩa với cậu ấy vì cậu ấy là một Tây Ban Nha đích thực". 

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Tây Ban Nha thắng Croatia kịch tính: Báo chí gọi tên trận cầu hay nhất từ đầu EURO

Báo chí ngả mũ trước trận cầu tuyệt hay của Tây Ban Nha và Croatia ở vòng 1/8 EURO 2020 với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN