Hàng loạt SAO bóng đá giễu cợt Ronaldo vụ “gạt bỏ” nhà tài trợ EURO

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 10:17 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Vụ việc gạt bỏ đồ uống của nhãn hàng tài trợ cho EURO 2020 của Ronaldo tiếp tục tạo nên những phản ứng.

  

SAO Scotland và Ukraine "bắt trend" vụ việc của Ronaldo

Gạt bỏ đồ uống của nhãn hàng tài trợ đang là “trend” của các ngôi sao bóng đá tại EURO 2020. Sau khi Ronaldo dẹp bỏ 2 chai nước có gas được bày trước mắt anh trong buổi họp báo và không ngần ngại gửi thông điệp khuyến khích uống nước lọc, đến lượt Paul Pogba và Manuel Locatelli “tiếp bước” với những động thái tương tự.

Những vụ việc gây sốc của Ronaldo, Pogba và Locatelli

Những vụ việc gây sốc của Ronaldo, Pogba và Locatelli

Mới đây trong buổi họp báo trước trận đấu với ĐT Anh (2h, 19/6), tiền vệ John McGinn của ĐT Scotland khiến cả khán phòng phải ngơ ngác với câu hỏi: “Không có Coke à?”. Lý do đến từ việc BTC dường như không muốn thêm lần nữa bị "bẽ mặt" bởi cầu thủ, nên không để đồ uống của nhà tài trợ vào bàn họp báo.

Trước câu hỏi của McGinn, ai cũng tưởng cầu thủ thuộc biên chế CLB Aston Villa hỏi thật. Nhưng hoá ra McGinn đùa, bởi sau đó cầu thủ này mở chai nước lọc và uống ngon lành. Việc làm của McGinn khiến người ta nghĩ cầu thủ này đang "trêu đùa" Ronaldo.

Trong khi đó, tiền đạo Andrii Yarmolenko của ĐT Ukraine cũng thể hiện sự hưng phấn sau khi góp công giúp đội nhà thắng Bắc Macedonia 2-1. Ở buổi họp báo sau trận, khi được các phóng viên hỏi sẽ làm gì với các đồ uống của nhãn hàng tài trợ, Yarmolenko đặt hai chai nước ngọt có gas và một chai bia vào ngay trước mặt mình và hô lên “Này các ông, liên hệ với tôi đi”, trước khi để lại các đồ uống vào vị trí cũ.

Thậm chí một cầu thủ không dự EURO như Radja Nainggolan cũng “góp vui” trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, tiền vệ người Bỉ đăng bức hình được chỉnh sửa anh đang ngồi họp báo cùng hàng loạt chai rượu trước mặt. Chưa dừng ở đó, cựu tiền vệ Inter còn đăng kèm dòng trạng thái: "Tới đây nào mọi người. Phê lắm", kèm những biểu tượng mặt cười.

Trò đùa của Nainggolan

Trò đùa của Nainggolan

Trong khi các đồng nghiệp thi nhau pha trò về vụ việc này, tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh lại đưa ra bình luận ủng hộ các nhà tài trợ: “Các nhà tài trợ được quyền có những gì họ muốn nếu họ đã trả tiền để làm như vậy. Đó không phải là điều mà tôi muốn nghĩ nhiều. Tôi thấy vụ việc lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội nhưng tôi chỉ tâp trung vào trận đấu hơn bất kỳ điều gì”.

HLV Gareth Southgate của ĐT Anh lại đi sâu hơn: “Có rất nhiều nhà tài trợ trong thể thao và tác động từ nguồn tiền của họ ở mọi cấp đội giúp thể thao có thể vận hành, đặc biệt là các môn thể thao sân cỏ đòi hỏi sự đầu tư lớn. Nếu không có các công ty đầu tư, sẽ rất khó để chúng ta có được cơ sở vật chất cần thiết.

Tất nhiên, chúng tôi cũng quan tâm tới vấn đề sức khỏe, nhưng mọi thứ có thể thực hiện một cách điều độ. Bất kể việc gì nếu bạn làm có chừng mực thì sẽ hiếm khi xảy ra vấn đề. Tôi hiểu mối quan tâm của mọi người, Ronaldo và Pogba có lý do cho hành động của họ, song luôn có những điều lớn lao hơn đằng sau đó”.

Trong động thái mới nhất, UEFA đã lên tiếng bảo vệ quyền của các nhà tài trợ, phát đi thông báo yêu cầu tuyển thủ thuộc 24 đội ở EURO 2020 ngừng hành động gạt đồ uống của nhà tài trợ ra khỏi khung hình máy quay trong buổi họp báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Ronaldo dễ bị phạt vì hành động ”gây bão” EURO, Harry Kane quyết không học theo

Harry Kane quyết không học theo “hot trend” rũ bỏ các sản phẩm đồ uống không có lợi cho sức khỏe như cách Cristiano Ronaldo,...

Chia sẻ
Theo Minh Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Cristiano Ronaldo
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN