Vũng Tàu: Mời bạn chiêm ngưỡng đường tranh bích họa độc đáo ngay sát bờ biển

Vũng Tàu đã xuất hiện đường tranh bích họa đầu tiên ngay gần biển. Còn chần chừ gì nữa mà không lên lịch xuống Vũng Tàu cuối tuần này check-in ngay thôi!

Đường tranh bích họa đã không còn quá xa lạ với người dân Hà Nội và Sài Gòn. Những bức tường từng là nơi quen thuộc để “dán tờ rơi/ khoan cắt bê tông” nay được khoác trên mình một lớp áo mới đầy màu sắc. Chúng được “hô biến” từ “bàn tay phù thủy” của những sinh viên năng động trường Đại học Mỹ Thuật cho đến các họa sĩ lão luyện.

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Bắt nhịp với Hà Nội và Sài Gòn, Vũng Tàu mới đây cũng xuất hiện đường tranh bích họa đầu tiên. Công trình được xây dựng để chào mừng 30 năm thành lập Thành phố Vũng Tàu (1991 - 2021) và Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những hình ảnh trẻ trung với nhiều màu sắc bắt mắt, mang phong cách năng động nhưng cũng không kém phần lãng mạn của một thành phố biển khiến nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng. Mỗi bức tranh là một khung cảnh được ngăn cách nhau bằng “cánh cửa thần kỳ”. Bởi khi bước qua cánh cửa ấy, bạn đã có thể tận hưởng một không gian hoàn toàn khác biệt.

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Ảnh: Mai Hòa

Đường tranh nằm tại con hẻm số 6 Trần Phú, mặt hướng biển Bãi Trước, đối diện Khu du lịch Cáp treo Vũng Tàu, một vị trí đắc địa cực kỳ dễ tìm. Với chiều dài khoảng 100m, tường tranh nằm bên tay trái chạy dọc từ đầu hẻm đến cuối hẻm, nơi mọi người có thể tha hồ “check-in” để có những bức hình đẹp lung linh. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm hoa sưa ”phủ trắng” phố phường Hà Nội

Mùa hoa sưa ở Hà Nội thường bắt đầu từ cuối tháng 2, trong tiết xuân rõ rệt với mưa phùn và khí hậu nồm ẩm. Sắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Mai ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN