Những tàn tích bị bỏ hoang đầy bí ẩn trên khắp thế giới, có nơi nhìn rất ám ảnh

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

1. Nằm ở thị trấn Torrelodones của Tây Ban Nha, cung điện Canto del Pico được xây dựng từ năm 1920, thuộc sở hữu của bá tước Las Almenas. Sau cái chết của đứa con trai duy nhất, nơi này đã chuyển sang nhiều người chủ khác nhau. Cuối cùng, nó được bán cho công ty cho Stoyman Holdings Ltd vào năm 1988, với ý định biến nơi đây trở thành một khách sạn sang trọng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại và nó bị bỏ hoang kể từ lúc đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Hằng (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Du lịch Châu Âu

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN