Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Ta Prohm là ngôi đền được bao phủ bởi những bức tường đổ nát và bị “nhốt” trong bộ rễ cây khổng lồ.

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 1

Ta Prohm là một tàn tích có vẻ ngoài ngoạn mục nhất ở Angkor Wat, Campuchia. Sự hấp dẫn của nó nằm ở chỗ, không giống như các di tích khác của Angkor Wat, nó bị rừng rậm “nuốt chửng”.

Mặc dù nơi này không quá hoang vu, nhưng bị rễ cây bao phủ, len lỏi khắp các bức tường và tòa tháp. Một chuyến đến thăm Ta Prohm mang tới trải nghiệm độc nhất vô nhị dành cho du khách.

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 2

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 3

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 4

Nhiều du khách cho biết, khi tới Ta Prohm họ cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên đáng sợ đến như thế nào.

Nếu Angkor Wat là minh chứng cho nền văn minh của người Khmer cổ đại, Ta Prohm nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của những khu rừng.

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 5

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 6

Ta Prohm được xây dựng vào năm 1186, ban đầu được gọi là Rajavihara, là một ngôi đền Phật giáo dành riêng cho mẹ của Vua Jayavarman VII. Đây là một trong số ít những ngôi đền ở khu vực Angkor Wat có ghi thông tin về những người liên quan tới ngôi đền.

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 7

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 8

Có rất nhiều khoảng sân và hành lang ở Ta Prohm, một số nơi bị che khuất bởi các tảng đá được chạm khắc tinh vi nhưng ngổn ngang dưới các rễ cây mục nát. Các bức phù điêu trên các bức tường bám đầy địa y, rêu, các loại cây leo mọc hoang.

Ước tính những cái cây ở đây có tuổi đời hàng trăm năm, cao sừng sững, lá mọc um tùm, che hết ánh sáng mặt trời.

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 9

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 10

Trước đây, người ta có thể trèo vào sâu bên trong khu du tích nhưng hiện nay điều này bị cấm, được là để bảo vệ cả ngôi đền và du khách. Rất nhiều tảng đá nặng cả tấn ở đây đang bấp bênh, sẽ rất nguy hiểm nếu chẳng may nó rơi xuống.

Ta Prohm hiện được được phục hồi bởi các nhóm nhà khảo cổ Ấn Độ làm việc với Campuchia.

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 11

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 12

Ngôi đền bị cây cối nuốt chửng ở Campuchia, khung cảnh ngoạn mục đến khó tin - 13

Ngôi đền ấn tượng nhất là vào buổi sáng, bạn có thể tốn 2 tiếng để khám phá hết mọi ngóc ngách của nơi này, đặc biệt là những gốc cây mang tính biểu tượng.

Nguồn: [Link nguồn]

Khung cảnh tuyệt đẹp của làng cổ Cửu Phần nổi tiếng nhất Đài Loan

Ngôi làng cổ lãng mạn này sẽ khiến bạn muốn đến ngay khi nhìn thấy các bức ảnh của nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẠNH (Theo Lonelyplanet) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN