Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1)

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "bảo tàng thiên nhiên nhiệt đới kỳ vĩ nhất thế giới".

Rừng mưa nhiệt đới Amazon là một dải lụa xanh ngắt một màu, trải rộng và dài theo lưu vực sông Amazon hùng vĩ, qua 9 lãnh thổ ở các nước vùng Nam Mỹ, bao gồm Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guiana thuộc Pháp. Với tổng diện tích bề mặt bao phủ lên đến 7 triệu km2, Amazon được mệnh danh là “lá phổi” lớn nhất của hành tinh.

Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 1
Những chú vẹt rực rỡ sắc màu Macaw lớn nhất thế giới chải lông, rỉa cánh trên tán cây của khu rừng Amazon.

Bên cạnh sứ mệnh làm “máy điều hòa” cho hơn 7 tỉ người trên Trái Đất, rừng mưa Amazon duyên dáng bên dòng sông Amazon dài nhất và có lưu lượng nước lớn nhất hành tinh này là “thiên đường sống” tuyệt vời của các thảm thực vật và các loài động vật vô cùng quý hiếm và đẹp đẽ.

Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 2
 
Dải lụa trắng mịn màng như nhung được dòng thác San Rafael “dệt” xuống thung lũng sông Quijos ở chân ngọn núi lửa đang hoạt động Reventador trông thật hùng vĩ phải không teen. Dựa vào các bằng chứng khảo cổ học, người ta tin rằng bóng dáng của loài người đã tồn tại ở đây ít nhất là 11.200 năm.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 3
Phải có gan len lỏi vào rừng rậm Amazon, bạn mới có thể tận mắt chứng kiến vẻ thiên đường đầy hoang sơ như cảnh tượng những tia nắng mai xuyên qua làn sương mỏng manh như thế này.
Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 4 
Hình ảnh đôi cò quăm Tupi với bộ lông vũ đỏ tươi rực rỡ như tô thắm thêm khoảng không gian xanh ngút ngàn của khu rừng.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 5
Amazon sở hữu hơn 1/10 số loài động - thực vật trên Trái Đất, bao gồm khoảng 2,5 triệu loài côn trùng, hàng chục nghìn loại thực vật (40.000 loài) cùng gần 5.000 các loài chim, cá, bò sát và động vật có vú sinh sống. Đây là hình ảnh của loài bò sát có tên Rồng đất vốn được biết đến như “Godzilla” của Amazon.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 6
Loài trăn xanh khổng lồ vùng Nam Mỹ được xem là những khúc cây di động khổng lồ mà nếu không cẩn thận bạn có thể vấp phải chúng như chơi.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 7
Chú báo đốm con dễ thương.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 8
Những bông hoa súng trắng muốt, tuyệt đẹp gắn liền với truyền tích Ấn Độ cổ xưa về loài hoa “ngôi sao dưới bóng nước” này là một trong những “đặc sản” của rừng mưa Amazon. Lá của Lily nước này có đường kính đến 2m.
Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 9 
Dân bản địa ven bờ Amazon sử dụng các vật dụng “cây nhà lá vườn” để dựng lên những ngôi nhà đặc trưng như thế này.
Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 10 
Khung cảnh mờ sương ảo như bức mặc thủy hữu tình của dòng sông sóng sánh bên rừng cây xanh mướt vùng Nam Mỹ.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 11
Ba chú khỉ con đang đứng phơi nắng này dường như chẳng thèm để ý đến các papazazzi.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 12
Chú khỉ Len nâu.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 13
Đến Amazon, bạn đang dấn thân vào khu vực bẫy ngầm nguy hiểm nhất thế giới.
Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 14 
Khi ngắm bức Chú bé rừng xanh - Wild Boy trong bộ đồ của thổ dân Amazon Toucan, điều nhiếp ảnh gia “lưu luyến” nhất là ánh mắt của chú bé. Một kiểu hoài niệm về một thế hệ gần như đã tuyệt chủng ở bộ tộc Kotococha thời quá khứ xa xưa.
 Ngao du khắp chốn ở rừng già Amazon (Phần 1) - 15
Amazon không chỉ có rừng già nguyên sinh, không chỉ có dòng sông uốn lượn với hơn 1.000 nhánh đổ ra biển mà còn hấp dẫn bởi những sắc màu huyền thoại cổ xưa về những bộ tộc từng sinh sống nơi đây cùng những câu chuyện bí ẩn đầy mê hoặc hấp dẫn người nghe. Thổ dân nơi đây cho biết, bạn phải tuyệt đối giữ im lặng khi đi qua đầm phá Cochaconga, nếu không sẽ gặp những chuyện chẳng lành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN