Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản

Mất khoảng 40 phút đi phà từ TP Ishinomaki, tỉnh Miyagi (Nhật Bản), bạn sẽ đặt chân lên hòn đảo Tashirojima nhỏ bé được mệnh danh là thiên đường của mèo.

Cư dân trên hòn đảo xinh đẹp chỉ vỏn vẹn 100 người trong khi dân số mèo lại gấp nhiều lần. Chính vì vậy người ta hay nói vui rằng loài vật của bóng đêm này đang “thống trị” hòn đảo Tashirojima xinh đẹp.

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 1

Khoảnh khắc yêu thương thật bình yên của những chú mèo. Ảnh: Fubiral

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 2

Sự “thống trị” đó bắt đầu từ từ cuối Thời kỳ Edo, từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19. Lúc bấy giờ cư dân trên đảo nô nức trồng dâu tằm để phục vụ cho ngành công nghiệp dệt vải đang nở rộ. Thế là loài mèo lập tức khẳng định được giá trị của mình khi đẩy lùi được lũ chuột quanh năm rình rập đàn tằm béo tròn đêm ngày chỉ biết nhả tơ. Đàn mèo cũng bắt đầu tiếp cận làng chài trên đảo vì ngoài chuột là thức ăn khoái khẩu truyền thống, chúng cũng khó cưỡng được sự hấp dẫn từ cá tươi.

Rất may những người dân chài hiền làng sống gần bờ biển không cảm thấy phiền phức vì sự xuất hiện của lũ mèo. Họ tin tưởng rằng những người bạn bốn chân này tiên tri được thời tiết, mang tới may mắn và thịnh vượng. Thậm chí, quan hệ giữa hai bên ngày một khăng khít đến nỗi một ngôi đền thờ mèo đã mọc lên giữa đảo.

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 3

Đền thờ mèo mọc lên giữa đảo. Ảnh: Slate Magazine

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 4

Có lẽ nào mèo trên đảo Tashirojima còn đi được cả xe máy? Liệu chúng có phải lấy bằng lái không nhỉ?! Ảnh: Fubiral

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 5

Loài vật của bóng đêm này đang “thống trị” hòn đảo Tashirojima xinh đẹp! Ảnh: BF

Điều lý thú là giữa những người trồng dâu tằm và cư dân làng chài còn có một “giằng co” không chính thức để tranh giành tình yêu của mèo! Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp dệt tàn lụi và chia tay hòn đảo nhỏ bé này, sự gắn bó của cư dân làng chài với đàn mèo lại khăng khít hơn bao giờ hết.

Ishinomaki nằm gần tâm chấn của đại thảm họa động đất - sóng thần năm 2011, song may mắn là làng chài trên đảo Tashirojima và những người bạn bốn chân của họ đã nắm tay nhau vượt qua được thảm họa. Hòn đảo thú vị này hiện đang trở thành điểm hút khách du lịch tại xứ sở hoa anh đào. Nếu có dịp tới đây, bạn cũng nên lưu ý rằng đừng dại dột mang theo chó. Cư dân trên đảo yêu mèo như vậy nhưng không chào đón loài chó đâu!

Dưới đây là loạt ảnh về loài mèo trên đảo Tashirojima:

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 6

Những chú mèo đang hướng về con mồi

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 7

Mèo đi câu cá cùng người dân trên đảo

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 8

Mèo trở thành người bạn thân thiết với người dân trên đảo

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 9

Con cá này là của ta

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 10

Khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của chú mèo vàng trên bờ biển

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 11

Một chú mèo con đáng yêu

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 12

Đi bất cứ đâu trên đảo Tashirojima bạn cũng sẽ trông thấy những chú mèo đáng yêu như thế này

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 13

Những chú mèo ở đây rất hiếu khách

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 14

Có vẻ như trong ngôi nhà này rất nhiều đồ ăn

Đến thăm "vương quốc mèo" ở Nhật Bản - 15

Cá là thức ăn chủ yếu của loài mèo trên đảo Tashirojima

Ảnh: Buzzfeed

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN