Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường”

Những bãi biển xanh tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn và nụ cười dễ mến của người dân nơi đây là điều cuốn hút bạn khi đến với đất nước Cuba.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 1

Quảng trường San Francisco, trái tim của thành phố cổ Havana.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 2

Những chiếc xe máy dừng chân dưới bức chân dung của nhà cách mạng nổi tiếng Che Guevara.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 3

Lạ mắt hình ảnh những ngôi nhà với màu sắc sinh động xen lẫn nhau.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 4

Nhà thờ San Critóbal de la Habana ở thành phố Havana, nơi yên nghỉ của nhà hàng hải Christopher Columbus cách đây hơn 1 thế kỷ.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 5

Lấy cảm hứng từ tòa nhà D.C.’s Capitol,Washington,  Havana’s Capitolio được sử dụng làm nhà quốc hội đến cuộc cách mạng năm 1959.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 6

Khách du lịch tản bộ tại bãi biển Cienfuego dưới ánh chiều tà

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 7

Nghệ sĩ Cuba José Fuster (họa sĩ, nhà điêu khắc, thợ gốm), được mệnh danh là “Picasso của Cuba” đang thực hiện một tác phẩm.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 8

Cùng ngắm tác phẩm tuyệt vời của nghệ sĩ José Fuster

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 9

Julio Muñoz, được biết đến như một “horse whisperper” (người thì thầm với ngựa), gia đình ông này từng xuất hiện trên tạp chí National Geographic vào tháng 10/999.

Đến thăm đất nước “Cu-ba ngọt lịm đường” - 10

Hình ảnh chiếc ô tô màu sắc rực rỡ tạo thành điểm nhấn trên con đường sỏi đá ở Trinidad

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Nguyễn (theo nationalgeographicexpeditions) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN