Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan

Nằm giữa vùng núi đồi bát ngát ở phía bắc Thái Lan, Chiang Mai được ví von như “đóa hồng phương Bắc”, nơi thành phố cổ kính, yên bình và giản dị.

Thành phố Chiang Mai (hay còn gọi là Chiềng Mai hay Xương-mại) là thành phố lớn thứ năm của Thái Lan và là thủ phủ của tỉnh Chiang Mai. Nơi đây đã từng là thủ đô của quốc gia Lanna, cho nên có thể nói Chiang Mai là nhân chứng lịch sử chứng kiến nhiều thăng trầm của đất nước Lanna, (sau được sáp nhập vào Thái Lan). Cũng có lẽ bởi lý do này, mà Chiang Mai luôn mang trong mình vẻ đẹp riêng, đứng tách biệt, không thể hòa lẫn ở xứ sở Chùa vàng.

1. Wat Chiang Mai

Đến Chiang Mai mà không đến chùa Phratthat Doi Suthep giống như người ta nói đi lễ chùa mà không lễ Phật. Bởi đây chính là ngôi chùa thiêng liêng nhất tại Chiang Mai, thậm chí nó được xây dựng khoảng thế kỉ 13, lớn tuổi hơn cả thành phố xinh đẹp này. Và cũng chính vì thế mà thành phố này như bộ mặt của Chiang Mai.

Nhìn vào ngôi chùa này bạn sẽ thấy hình bóng, tính cách và cả nét độc đáo riêng biệt của Chiang Mai: cổ kính, trang nghiêm nhưng vẫn mang nét thanh bình, ấm lòng đến lạ thường.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 1

 Ngôi chùa “sơn son thiếp vàng” thiêng liêng nhất Chiang Mai

Người dân Thái Lan truyền tai nhau rằng, lên Wat Phra That Doi Suthep phải lên vào buổi chiều nắng gần tắt. Lúc này, mặt trời lặn xuống, chiếu cả thành phố Chiang Mai mờ sương, vạn vật ẩn hiện trong làn mây mỏng, lấp lánh ánh vàng. Nơi đây, còn được cho rằng là nơi cất giữ mảnh xương vai của Phật tổ trong tháp Chedi, tháp bọc vàng lớn nhất, nằm ở trung tâm ngôi đền Wat Parthat.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 2

 Ngọn tháp chôn cất xương vai Phật tổ sáng rực khi màn đêm buông xuống

Muốn vào ngôi đền khách du lịch phải đi qua hơn 300 bậc tam cấp, đường đèo dốc quanh co, và những rặng cây xanh bao phủ mướt mắt. Treo dọc theo mái đền cong cong là dải chuông bằng đồng nhỏ, tạo nên những tiếng nhạc du dương mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Hai dãy chuông đồng lớn treo ngoài lối vào đền, những nhà sư mặc áo vàng cài chéo qua người ngồi hai bên dãy hành lang quỳ lạy và đọc kinh. Tất cả tạo nên một khung cảnh cõi Phật từ bi, phủ độ chúng sanh, như xa rời trần gian thoát tục.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 3

 Hàng chuông nhỏ treo dọc mái đền cong cong

2. Những đứa trẻ Mae Taeng

Những đứa trẻ Mae Taeng chính là những “thầy tu nhỏ tuổi” ở thị trấn Mae Taeng nằm ở phía Bắc thành phố Chiang Mai. Bởi vì Phật giáo đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở Thái Lan, khi có 93,4% nhân dân theo đạo Phật, thế nên những đứa trẻ có thể vào chùa ở bất kì độ tuổi nào.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 4

 Những thầy tu nhỏ tuổi Mae Taeng trong chuyến hành hương gặp mưa ở thị trấn Mae Taeng

Đến với Chiang Mai, bạn sẽ được gặp  rất nhiều những vị “thầy tu nhỏ tuổi” như thế này. Bởi hầu hết người dân Thái Lan đều cho những đứa con trai nhỏ tuổi của họ vào chùa để tu. Những đứa trẻ này có thể ở trong chùa bao lâu tùy theo ý chúng, nếu chúng cảm thấy có “duyên” với nhà chùa chúng có thể ở lại suốt đời tu cho hết kiếp, hoặc có thể chỉ một ngày, xuất gia trở lại với cuộc sống đời thường. Nhưng dù thế nào, thì phong tục này cũng như ngấm vào tận sâu con người Thái, đặc biệt là người dân Chiang Mai. Họ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo cho nên họ luôn hiền lành, cởi mở và phong thái cứ luôn chầm chậm chứ không bao giờ hối hả.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 5

 Những thầy tu ở Chiang Mai cũng như ở Thái, đi hành hương vào những buổi sáng sớm, họ chỉ nhận những gì người dân dâng lên chứ không xin ăn

3. Khu chợ đêm Night Bazas

Chiang Mai nổi tiếng với chợ đêm Bazas luôn tấp nập, là khu mua sắm hết sức thú vị cho những “tín đồ shopping”. Chợ bán đa số là hàng thủ công mỹ nghệ, hàng handmade của vùng Chiang Mai và các tỉnh phía bắc nước Thái.

Đến đây, du khách không chỉ có thể tìm được những bộ quần áo lạ mắt, đẹp với giá cả phải chăng, hay những món đồ mỹ nghệ độc đáo mà còn có dịp khám phá thế giới ẩm thực phong phú, được đắm chìm trong mùi của dừa và xả cùng vị cay truyền thống rất đặc trưng của đất Thái.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 6

 Khu chợ tấp nập với những món đồ được bày bán la liệt

Đặc biệt, nơi đây cuốn hút khách du lịch còn bởi vì không gian riêng rất lặng lẽ nhưng không kém phần thú vị với các phòng tranh mini và những họa sĩ, hay những sinh viên trẻ miệt mài ngồi vẽ ngay dưới tầng hầm. Dạo quanh phòng tranh, bạn sẽ chứng kiến cảnh các họa sĩ sinh đang mải mê múa cọ lúc nửa đêm, còn du khách thì ra vào đặt hàng nườm nượp.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 7

 Phòng tranh mini cuốn hút ở khu chợ đêm Bazas

Các cỡ tranh ở đây, có giá thấp nhất từ 900 bạt (630.000) đến cao nhất lên tới 12.000 bạt. Thậm chí nếu bạn thích bạn có thể yêu cầu họa sĩ vẽ cho bạn một bức theo yêu cầu, tất cả tùy vào ý bạn.

4. Parasols

Parasols trong tiếng Thái có nghĩa là ô, dù, lọng. Đến Chiang Mai nếu bạn muốn mua đồ lưu niệm, thì parasols chính là một lựa chọn tối ưu cho bạn.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 8

 Những chiếc parasol  xinh xắn, đủ sắc màu mang đậm dấu ấn đặc trưng ở Chiang Mai

Làm parasol là một truyền thống không thể không kể tên ở Thái, nhưng ở Chiang Mai những chiếc parasols nhiều màu, và những hình trang trí độc đáo đã tạo lên nét riêng cho parasols Chiang Mai. Khác với những chiếc ô thông thường ở Việt Nam, hay những chiếc ô du khách thường trông thấy, parasols thường được làm bằng gỗ và giấy lụa (loại giấy phổ biến để làm ô ở Thái).

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 9

 Những chiếc parasols ở Chiang Mai thường được trang trí bằng những hình ảnh tươi vui về thiên nhiên như: hoa, lá, cây cối và động vật

Nếu một lần được đến Chiang Mai, bạn cũng đừng nên bỏ qua cơ hội được xem những nghệ nhân người Thái làm những chiếc parasol bắt mắt đó. Tất cả hoàn toàn được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên và thủ công. Và những nghệ nhân sẽ giúp bạn cảm nhận được nét đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong cũng như từng câu chuyện qua những chiếc parasols.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 10

 Một nghệ nhân lớn tuổi miệt mài ngồi làm parasols trong một xưởng thủ công mỹ nghệ ở Chiang Mai

5. Công viên voi (Elephant Nature Park)

 Ở Thái Lan, voi được coi là con vật linh thiêng và là biểu tượng của sức mạnh, sự trân trọng, năng lượng như một vị tướng tài ba. Thế nên, với người dân Thái, công viên Elephant Nature rất nổi tiếng, hơn nữa nơi đây còn là ngôi nhà của hơn 30 con voi thuần dưỡng, được mang về từ khắp mọi miền Thái Lan.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 11

 Những chú voi ở Thái Lan rất thân thiện với con người

Công viên voi không chỉ là một nơi nuôi dưỡng loài voi, khi đến công viên du khách còn được tìm hiểu về cuốc sống của loài voi, tham quan và tìm hiểu cuộc sống của người dân miền núi và cũng là dịp để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng hoang sơ và hùng vị nhất vùng núi phía Bắc Thái Lan.

Chiang Mai “đóa hồng phương Bắc” ở Thái Lan - 12

 Trong công viên này, cũng có rất nhiều quản tượng, bác sĩ thú y và tình nguyện viên chăm sóc cho những chú voi bị ngược đãi

Đi khắp thế giới này, nơi đâu cũng đều ẩn giấu trong mình những danh lam thắng cảnh mê hoặc lòng người. Nhưng nếu bạn muốn tìm về một nơi vừa cổ kính, yên bình với những ngôi đền vàng lấp lánh, hay những món đồ thủ công mỹ nghệ, phong tục tập quán độc đáo và được trải lòng ra với động vật, thiên nhiên và cả con người thân thiên, mế khách thì Chiang Mai, Thái Lan sẽ là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Lê (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN