Bủn rủn bước vào ngôi nhà toàn xương sọ

"Căn nhà Xương" kỳ quái ở Áo là nơi đang trưng bày hơn 1.200 xương sọ của những người dân qua đời. Rất nhiều hộp sọ đã được tô vẽ bằng hoa văn và tên của người quá cố trước khi được đặt vào trong căn nhà rùng rợn ở Hallstatt, nước Áo.

Căn nhà này xuất hiện từ thế kỷ 12 vì khu mộ của dân làng ở gần hồ trở nên quá nhỏ để có thể chôn cất tất cả những người qua đời ở khu vực lân cận.


  Bủn rủn bước vào ngôi nhà toàn xương sọ - 1

Bủn rủn bước vào ngôi nhà toàn xương sọ - 2
Sự im lặng chết người: Dãy hộp sọ được vẽ hoa và tên


Bủn rủn bước vào ngôi nhà toàn xương sọ - 3

Cảnh tượng ớn lạnh: Truyền thống vẽ lên hộp sọ những vòng hoa, tượng trưng cho những bông hoa đặt lên mộ người quá cố có từ năm 1720.



Vào thời đó, việc hỏa táng bị cấm nên các thi thể được chôn cất trong vòng 10-15 năm, sau đó được cải táng.

Xương cốt sau đó được để phơi ở ngoài trời cho tới khi có màu trắng ngà và được đặt vào trong nhà để hài cốt.
 

Bủn rủn bước vào ngôi nhà toàn xương sọ - 4

Bủn rủn bước vào ngôi nhà toàn xương sọ - 5


Hộp sọ cuối cùng được đặt trong hầm mộ này là vào năm 1995. Đó là hộp sọ của một cô gái sinh năm 1983. Trước khi chết, cô muốn hộp sọ của mình sẽ được đặt tại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN