Không thể chịu nổi bố mẹ giục lấy chồng, tôi quyết tâm tìm đường “ra riêng”!

Mỗi cuối tuần thay vì được thảnh thơi, thư giãn sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, tôi lại phải đối mặt với những lời cằn nhằn, thúc giục từ hai vị phụ huynh về việc “lấy chồng”. Đỉnh điểm là mẹ tôi còn sắp xếp hàng chục cuộc gặp mặt, tự ý lên lịch hẹn hò cho tôi khiến tôi thấy bức bối vô cùng. Cực chẳng đã, tôi đành tính chuyện “ra riêng”.

Tôi hiện là trưởng phòng Tổ chức sự kiện của một công ty truyền thông, đang ở cùng bố mẹ tại căn hộ khoảng 70m2 trong khu tập thể ở Hà Đông. Tôi là người đam mê công việc, yêu thích sự tự do và mong muốn được là một người phụ nữ độc lập. Vậy nên, ở tuổi 37, tôi vẫn không hề sốt ruột về chuyện chồng con. Nhưng bố mẹ tôi thì lại không nghĩ thế. Hai cụ suốt ngày thúc giục, từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến giận dỗi, cáu kỉnh, thậm chí còn tự ý mai mối tôi với người quen.

Đặc biệt là gần đây, hàng xóm xung quanh cứ bàn tán về việc “bà cô già” như tôi mãi chẳng có ai rước, khiến bố mẹ tôi thêm khó chịu, dẫn đến trong nhà thường xuyên xảy ra xung đột, làm không khí gia đình căng thẳng suốt. Tôi rất mệt mỏi.

Tôi luôn mong muốn tìm kiếm một không gian cho riêng mình, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh không bị hàng xóm bàn tán, chỉ trỏ, không phải chịu sự quản lý 24/7 của bố mẹ. Sau gần 15 năm đi làm, tôi cũng tích lũy được một số tiền khoảng hơn 500 triệu và mỗi tháng cũng đều đặn để  vào quỹ tiết kiệm được 5 triệu. Mặc dù chưa phải là số tiền lớn, tuy nhiên, tôi không thể  tiếp tục kéo dài chuyện ra ở riêng thêm được nữa nếu không muốn tình trạng gia đình đến lúc bùng nổ, còn bản thân thì luôn trong trạng thái căng thẳng tinh thần.  

Tôi cũng đã tính tới chuyện chỉ thuê nhà thay vì mua hẳn, tuy nhiên, có thuê nhà thì đấy vẫn không phải nhà của mình, cộng thêm việc tôi lo lắng rằng những ràng buộc cùng sự bất tiện sẽ không giải quyết được nhu cầu tự do của bản thân. Tôi đã tìm hiểu qua một số dự án căn hộ nhưng giá của chúng hầu hết quá cao so với khả năng chi trả của tôi. Thật sự, tôi muốn thoát khỏi hình ảnh một người phụ nữ đã trưởng thành vẫn còn phải ở nhờ nhà bố mẹ, tôi phải làm cách nào để có thể vừa giải thoát cho bản thân, vừa để gia đình tôi bớt căng thẳng?

Chuyên gia tư vấn:

Hot mom Nguyễn Minh Trang – BTV truyền hình, Founder của trang FB Mầm nhỏ

Chào bạn. Thật sự, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Bản thân tôi, cũng là một người phụ nữ, mỗi khi về quê chỉ ở cùng bố mẹ một, hai tuần, cũng đã có những bất cập và sự không phù hợp trong lối sống, dẫn đến các xung đột nhỏ trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ này nếu xảy ra thường xuyên, dĩ nhiên sẽ dẫn đến không khí rất căng thẳng trong gia đình. Tôi có thể thấy từ câu chuyện của bạn rằng cả bạn và bố mẹ bạn đang cần lấy lại sự riêng tư và thoải mái trong cuộc sống của mình.

Là người phụ nữ đã đạt được những thành công nhất định và có địa vị trong xã hội, cùng điều kiện cho phép, tôi thành thật khuyên bạn nên mua cho bản thân một căn nhà cho riêng mình. Căn nhà riêng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống, và có được cảm giác khi bước vào nhà, biết rằng ngôi nhà này hoàn toàn là của mình cũng là một thành công lớn trong đời người phụ nữ mà không phải ai cũng may mắn có được.

Bạn đã có một khoản tiết kiệm 500 triệu, tôi nghĩ hiện có rất nhiều dự án có sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của bạn. Nhiều doanh nghiệp Việt hiện đã thiết kế gói sản phẩm nhà ở tầm trung cấp nên tôi nghĩ bạn có thể tìm hiểu những thương hiệu tên tuổi để nghiên cứu đầu tư. Hơn thế nữa, dự án bất động sản hiện đang kết hợp với ngân hàng để đưa ra các chính sách ưu đãi mua nhà, trả góp, bạn hoàn toàn có thể đầu tư cho một không gian sống phù hợp mà không bị vướng mắc về chuyện trả tiền nhà và có thể dành toàn bộ tâm trí chăm lo cho sự nghiệp đang đi lên.

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương – Chuyên gia tư vấn tài chính đầu tư, Thành Viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng Dụng (IIB), cố vấn chương trình Shark Tank Việt Nam

Chào bạn, trước hết tôi xin chúc mừng bạn vì đã có quyết định đúng đắn, đó là dành số tiền tích lũy được để đầu tư mua nhà. Với số vốn tích lũy hơn 500  triệu cùng khoản tiền 5 triệu để dành ra hàng tháng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các phương án mua nhà trả góp để có được không gian sống của riêng mình. Tùy theo dự án hướng tới, bạn có thể cân nhắc phương án trả góp 70% giá trị căn hộ với thời hạn trả góp lên đến 35 năm. Số tiền 5 triệu dành ra hàng tháng của bạn thay vì để trả tiền thuê nhà sẽ được dùng vào khoản trả góp. Chúc bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân.

Ông Đặng Công Hoàn, giám đốc phát triển sản phẩm tài chính cá nhân Techcombank

Thật ra, với những chính sách trả góp linh hoạt hiện nay, việc mua nhà riêng cho cá nhân với điều kiện tài chính như bạn hoàn toàn không khó. Điển hình giải pháp tài chính đột phá mà Techcombank đang hợp tác cùng Vingroup cho dự án VinCity Ocean Park tại Gia Lâm. Cụ thể, khách hàng chỉ phải đóng 10% giá trị căn hộ đã được ký ngay hợp đồng mua bán, thay vì 30% như thông lệ. Sau lần đóng tiền đầu tiên, 3 tháng mới phải đóng tiếp 10%, 6 tháng mới phải đóng tiếp 10% nữa để hoàn tất vốn tự có ban đầu. Phần còn lại (70%) được ngân hàng cho vay dài hạn, tối đa lên tới 35 năm.

Như vậy để mua 1 căn hộ tại VinCity Ocean Park, khách hàng ban đầu chỉ cần có từ 200tr (trả thành 3 lần trong 6 tháng), mỗi tháng chi trả từ 3,9tr. Theo đó, bạn đã có thể sở hữu một căn hộ “hàng hiệu” với hàng triệu tiện ích đẳng cấp mang thương hiệu Vinhomes ngay nội đô. Dựa trên đà thăng tiến trong công việc bạn đang có, tôi khá chắc chắn tại thời điểm hai năm sau, số tiền trả góp hàng tháng sẽ là chuyện rất dễ dàng đối với bạn. Hy vọng bạn cân nhắc và lựa chọn giải pháp này để hoàn thành ước mơ sở hữu căn nhà mơ ước cho riêng bản thân mình.

Không thể chịu nổi bố mẹ giục lấy chồng, tôi quyết tâm tìm đường “ra riêng”! - 1

VinCity Ocean Park - Đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN