Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh

"Tôi thì chưa khi nào bị mất điện thoại hay hay đồ đạc khi đi diễn vì có trợ lý luôn theo sát. Thế nhưng, tôi cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười"- nam nghệ sĩ tâm sự.

Mới đây, nghệ sỹ hài Quang Tèo chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện đi hát ở Hải Phòng phục vụ gần 30.000 khán giả nhưng cát-xê nhận được chưa tới 1.000 USD. Con số này gây chú ý hơn khi Quang Tèo tiết lộ, một nữ ca sỹ hạng A của showbiz nhận thù lao 30.000 USD/show hát đám cưới. Sự chênh lệch này khiến khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Liên hệ với nghệ sỹ Vượng Râu – người đồng nghiệp thân thiết với Quang Tèo, đồng thời cũng là nghệ sỹ đắt show biểu diễn khắp các tỉnh thành, hát hội chợ, anh đã chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện bất ngờ “phía sau cánh gà”.

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 1

Vượng Râu đắt show đi diễn tỉnh vì anh vừa hát hay, lại nhiều tiết mục hài kịch dí dỏm.

- Chào nghệ sĩ Vượng Râu, sau Tết, chắc hẳn anh cũng đang bận rộn với lịch diễn phục vụ bà con. Đã khi nào anh gặp tình huống giống nghệ sỹ Quang Tèo mới chia sẻ gần đây?

- Những chuyện như anh Quang Tèo mới chia sẻ thì chúng tôi gặp nhiều rồi! Và cũng nhiều lần chúng tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của công an hay vệ sĩ để đưa chúng tôi vào hoặc ra sân khấu. Thật sự mỗi lần gặp khán giả đông quá chúng tôi cũng thấy lo thật. Đầu tiên là vất vả, sau là lo xem có kịp giờ diễn phục vụ khán giả không nữa.

Một trong những lần đáng nhớ gần đây là hôm diễn Như Quỳnh, Hưng Yên. Khán giả khoảng 10.000 người và nghệ sĩ phải trèo qua tường để vào sau sân khấu vì không còn lối đi nào.

Hay có lần đi diễn tại làng Ngọc Tiên quê tôi. Chương trình có tôi, anh Chiến Thắng, anh Quang Tèo, Trà My, Quang Tám... Dù 8h tối mới diễn mà 7h đã không còn một chỗ trống. Con đường ra chùa Ngọc Tiên dài gần 1km thì tắc hết. Nhiều khán giả trèo lên cả gác chuông và cành cây để xem.  Một số khán giả không thể len vào được thì ra về mặt buồn xo.

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 2

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 3

Mỗi đêm diễn có Vượng Râu tham gia ở ngoài trời, lượng khán giả đều lên tới hàng vạn người

- Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ ảnh đi diễn và nhận được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Đã khi nào anh gặp sự cố với fan cuồng, fan quá khích và anh đã xử lý ra sao?

- Không riêng gì tôi mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khi đi diễn mà gặp hôm khán giả đông thì đúng là nhiều phen hú vía. Như có lần tôi diễn ở Quảng Ninh, vừa đặt chân tới địa điểm diễn tôi đã bị choáng vì khán giả đông quá, đông như bãi biển mùa hè.

Khi giờ diễn tới, MC sắp giới thiệu tới lượt mình rời nhưng nhiều khán giả yêu mến lại giữ khư khư lại phía sau cánh gà để chụp thêm kiểu ảnh hay ngồi uống chén nước. Bạn cứ tưởng tượng tình cảnh lúc ấy của tôi, sợ chậm giờ diễn mà lại bị giữ chặt lại thì trong lòng sốt ruột thế nào...

Một lần khác, tôi đi diễn ở Yên Phong, Bắc Ninh. Có fan nữ ôm hôn tôi xong thì bị chồng ghen, cầm tay kéo về. Anh ta không đánh nhưng nói lớn trước đám đông: "Ở nhà cấm bao giờ thơm chồng, nay gặp thằng có râu lại thơm với chụp ảnh. Mai tôi để râu xem cô có thế không!" (cười).

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 4

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 5

Không ít lần, Vượng Râu gặp sự cố "dở khóc dở cười" vì fan quá cuồng nhiệt

- Cách đây không lâu, nghệ sỹ Trường Giang từng gặp rắc rối vì chia sẻ câu chuyện bị mất điện thoại trên đường đi diễn, gây hiểu lầm rằng khán giả địa phương lấy cắp. Anh đã rơi vào tình huống đó hay chưa?

- Tôi thì chưa khi nào bị mất điện thoại hay hay đồ đạc khi đi diễn vì có trợ lý luôn theo sát. Thế nhưng, tôi cũng có chuyện dở khóc dở cười là nhiều khán giả ôm để chụp ảnh rồi mượn mũ, mượn kính để tạo dáng. Thế nhưng, quay đi quay lại không thấy đâu! Tình thế cấp bách, lúc đó lên sân khấu tôi phải tùy cơ ứng biến. Sau này, tôi không dám cho khán giả mượn kính hay đạo cụ để chụp ảnh nữa.

- Thường xuyên đi diễn ở các tỉnh thành, vùng miền với nhiều đối tượng khán giả, lứa tuổi khác nhau, anh có bí quyết nào để chiều lòng fan khi giao lưu?

- Không hiểu có phải lộc hay không, nhưng mỗi khi tôi diễn bất cứ đâu thì sau đó khán giả cũng yêu mến nhiều hơn. Khán giả nhiều nơi thì mọi tầng lớp và đôi khi là khác biệt văn hoá nhưng ứng xử của nghệ sĩ lại là điều khán giả rất quan tâm.

Đặc biệt là khi trên sân khấu, bạn làm cho khán giả cười là bình thường và đương nhiên. Nhưng làm cho khán giả mê lại là mẹo và cả một “đòn” ngầm để gây tê những fan hâm mộ của mình.

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 6

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 7

Vượng Râu thận trọng khi nhắc tới vấn đề cát-xê khi đi diễn

- Nghệ sỹ Quang Tèo cho hay, show diễn 3 vạn khán giả nhưng bầu show chỉ bán được 5 ngàn vé. Hơn nữa, thù lao dành cho anh ấy cũng ở mức trung bình. Lấy so sánh vui với ca sỹ đi hát, cát-xê của nghệ sỹ diễn hài bị cho là thấp hơn nhiều. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Đúng là so với nhiều ca sĩ tên ngang bằng hoặc thậm chí tên bé hơn nghệ sĩ hài về tính phổ cập nhưng đúng là ca sĩ cát-xê cao hơn hẳn, đôi khi gấp 2- 3 lần, hay thậm chí là gấp 5 - 7 lần.

Đôi khi người ta mời ca sỹ vài trăm triệu được nhưng nghệ sĩ hài lấy dăm chục triệu là chạy mất dép rồi. Đó là điều nhiều nghệ sỹ cũng hay thắc mắc điều không ai hiểu nổi (cười).

- Anh có hài lòng về cát-xê hiện tại của mình khi đi hát, đi diễn?

- Việc nhận cá-xê bao nhiêu là tùy lòng nghệ sỹ. Với tôi thì tôi thấy cát-xê của bản thân vẫn hơi mềm so với những gì bỏ ra. Bạn tưởng tượng tôi thường xuyên phải diễn gần một tiếng đồng hồ bao gồm cả hài và hát thì điều đó là vừa phải hay là quá gắt?

- So với các đồng nghiệp như Quang Tèo chưa đến 1.000 USD, hay “nữ ca sỹ 3000 USD”, anh thấy cát-xê của mình ở mức ra sao?

- Thật ra nói đến cát-xê rất nhạy cảm. Như tôi thì thực sự bận việc công ty và vài dự án sản xuất nên nếu có chương trình hợp lý thì tôi mới đi, còn nếu không hợp thì thì tôi sẽ không nhận lời.

Như biểu diễn ở đám cưới hay hội làng thì tôi có thể nói luôn là cát-xê phải cao, hoặc đi diễn ở những bữa tiệc tùng thì nếu chỗ không quen có trả cát-xê đắt mấy tôi cũng không đi. Thế nhưng, những chương trình tổ chức ở đền chùa hay những sân khấu nghèo, tôi sẽ đi với giá vừa phải hợp lý.

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 8

Cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò khác nhau nhưng Vượng Râu vẫn dành nhiều thời gian đi diễn tỉnh để tri ân tình cảm của người hâm mộ.

- Bận rộn với nhiều công việc và vị trí khác nhau. Anh đã quản lý tài chính của mình thế nào?

- Nói về tài chính tôi nổi tiếng trong làng hài là tiêu hoang và bừa bãi, nên việc quản lý tài chính gần như là kém!  Tôi hay mua sắm bất cứ thứ gì mình thích ngẫu hứng lắm và tiền không để nóng trong người được! Thật lòng mà nói, đôi lúc không có tiền chả ai tin.

Tôi đi diễn nước ngoài hay ở Việt Nam nhiều khi còn phải mang tiền ở nhà đi tiêu thêm vì tôi thích mua linh tinh, hết tiền là hết mua. Đúng là việc quản lý tài chính rất quan trọng bởi những lúc vào việc lớn cần chi tiêu sẽ đỡ vất vả phải lo toan hơn. Nhưng đôi lúc tôi lý giải theo kiểu AQ là thôi vất vả mệt mãi rồi tiêu tý cho đỡ khổ (cười).

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 9

Vượng Râu kể về những chuyện dở khóc dở cười khi đi diễn ở tỉnh - 10

Hình ảnh viên mãn của gia đình nghệ sỹ Vượng Râu trong dịp Tết vừa qua.

- Bà xã có phàn nàn khi anh thường xuyên dành lớn thời gian cho công việc?

- Nói chung lấy chồng nghệ sĩ mệt thật! Gần như bao nhiêu năm nay nhà tôi Tết thì ở nhà vài hôm lo toan Tết. Sau đó tôi lại đi diễn và vợ con chả được đi du xuân như các nhà được! Rồi có khi hai ba giờ sáng mới về. Nhưng đó là nghiệp rồi nên vợ tôi cũng dần theo cái vất vả đó.

Tôi là người làm việc rất chu toàn. Những việc và dự tính của tôi đều cẩn thận và kỹ. Nhưng đại đa số tôi làm bằng đầu. Tức là tôi tính toán suy nghĩ thức đêm nhiều hơn. Đến khi thực hiện thì cứ thế tôi chỉ đạo. Cũng đôi lúc tôi cũng thấy mệt vì chưa kiếm được người “bắt sóng” kịp mình để việc nhàn hạ hơn.

Những chương trình tôi làm đạo diễn đều thức trắng đêm hết. Và đôi khi tự hỏi lại sao mình dở hơi thế? Nhưng sau đó tôi có câu trả lời luôn là nếu không thế sản phẩm không ra gì. Ngoài ra tôi có tính rất lười, kiểu làm một mạch xong mệt nghỉ lấy lại sức, khi lấy xong lại làm một mạch, xong lại chơi dài không muốn làm!

Tôi là kiểu người không làm để tính công mà tập trung cao độ trong công việc. Sau đó thì nghỉ. cuộc sống tôi không đòi hỏi cao nên cũng không nhiều áp lực. Tôi nghĩ mọi thứ tự cho bình an và thoải mái là tốt lắm rồi!

- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ! 

3 vạn dân Hải Phòng kéo tới xem Quang Tèo, đi bộ cả cây số mới đến cánh gà

Rất đông nhân viên an ninh và công an đã phải tới hỗ trợ Quang Tèo thoát khỏi “biển người“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Vượng Râu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN