Kim Thư từ “bà hoàng” đến bán xôi kiếm sống, bị giang hồ đe dọa suốt 10 năm

Từ cô tiểu thư lá ngọc cành vàng sống trong nhưng lụa, biến cố bất ngờ ập đến khiến cuộc sống của Kim Thư chuyển sang trang khác.

Diễn viên Kim Thư và “ông bầu” Phước Sang từng là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì của showbiz Việt. Phước Sang quen Kim Thư khi làm bầu sô cho ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến - mẹ của nữ diễn viên. Năm 2005, Kim Thư tham gia bộ phim “Lục Vân Tiên” của đài HTV. Qua bộ phim này, Kim Thư và Phước Sang gặp lại nhau. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác khá lớn, nhưng cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm sâu đậm và trở thành vợ chồng trước sự ngưỡng mộ của cả showbiz. Dù không có một đám cưới rình rang nhưng cuộc sống của cả hai khá viên mãn. Năm 2007, Kim Thư sinh con trai đầu lòng - bé Dollar – tại Mỹ. Năm 2008, Kim Thư sinh bé Phước Thịnh, con trai thứ hai.

Kim Thư từ “bà hoàng” đến bán xôi kiếm sống, bị giang hồ đe dọa suốt 10 năm - 1

Phước Sang và Kim Thư thời còn mặn nồng

Phước Sang và Kim Thư thời còn mặn nồng

Trước đây, Phước Sang là đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng với loạt phim “mì ăn liền” khá ăn khách, đạt doanh thu “khủng” như “Võ lâm truyền kỳ”, “Khi đàn ông có bầu”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Áo lụa Hà Đông”…

Nhờ làm phim, “ông bầu” Phước Sang giàu có khủng khiếp. Anh và Kim Thư từng ở biệt thự 67 tỷ, nội thất đắt tiền, thang máy trong nhà, hồ bơi trên sân thượng, đi nhiều xe sang... Diễn viên Kim Thư xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng khi về chung 1 nhà với Phước Sang, cô được sống trong nhung lụa, được chồng cưng chiều như “bà hoàng”.

Khi sự nghiệp làm phim đang ở đỉnh cao, Phước Sang bất ngờ đầu tư 1.000 tỷ đồng vào bất động sản. Song công việc kinh doanh của anh gặp thất bại và vỡ nợ vì không có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực nhà đất. “Ông bầu” còn bị tố quỵt nợ, gia đình bị chửi bới và uy hiếp, nơi ở bị ném mắm tôm khiến vợ con “sống trong sợ hãi”.

Cuối năm 2012, Kim Thư chia sẻ với báo giới, cô và Phước Sang đã ly hôn hơn một năm. Sau đó, nữ diễn viên phải làm đủ nghề như bán xôi, nhà hàng... trang trải cuộc sống và trả nợ giúp chồng cũ.

Biệt thự triệu đô...

Biệt thự triệu đô...

... và nhà hàng 500 tỷ đồng từng thuộc sở hữu của Phước Sang

... và nhà hàng 500 tỷ đồng từng thuộc sở hữu của Phước Sang

Thời điểm ly hôn, Kim Thư ra đi với 2 bàn tay trắng, vừa phải một mình nuôi 2 con, vừa đối mặt với các chủ nợ thường xuyên uy hiếp, đe dọa. Từ một “bà hoàng” sống trong nhung lụa, Kim Thư tập làm quen với các công việc tay chân để kiếm sống. Ban đầu, cô bán xôi và đồ ăn trên mạng. Suốt 7 năm, nữ diễn viên sinh năm 1978 đã không còn quan tâm đến đồ hiệu, túi xách... mà chỉ toàn mặc trang phục nhân viên nhà hàng. Trải qua những biến cố trong cuộc sống, Kim Thư ở tuổi 43 trở nên khắc khổ và lộ rõ vẻ mệt mỏi, không còn giữ được nhan sắc rạng ngời như “ngọc nữ” màn ảnh năm xưa.

“Tiền không có, tôi bán xôi, gà luộc và phải tự làm tất cả mọi công đoạn. Có lúc, tôi tước lá, bị rách tay, chảy máu. Đôi khi, tôi làm từ 3 giờ sáng đến 6 giờ chiều đến quên ăn cơm. Tôi suy sụp, òa khóc và tự hỏi tại sao cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được gia đình chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc. Nhưng tôi tự nhủ mình phải cố gắng. Nếu bản thân cứ ủ rũ sẽ khiến mẹ, chị gái mất năng lượng. Và có buồn, khóc thế nào thì tới giờ tôi vẫn phải đi giao gà, bán xôi”, Kim Thư từng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của bản thân.

Kim Thư từng là "bà hoàng" sống trong nhung lụa trước khi gặp biến cố vỡ nợ của chồng cũ

Kim Thư từng là "bà hoàng" sống trong nhung lụa trước khi gặp biến cố vỡ nợ của chồng cũ

Cô phải bán quán ăn để kiếm sống

Cô phải bán quán ăn để kiếm sống

Cách đây 2 năm, Kim Thư mở nhà hàng kinh doanh và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ, khán giả. Công việc kinh doanh nhà hàng của Kim Thư khá thuận lợi, nhận phản hồi tốt từ mọi người. Nhờ đó, cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục mở được thêm một nhà hàng mới, thu hút nhiều thực khách và các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz.

Sau khi ly hôn Kim Thư, Phước Sang đã kết hôn lần 2 và có một bé gái. Anh giấu kín chuyện gia đình vì không muốn ảnh hưởng đến người thân. Trong khi đó, Kim Thư cũng đang trong một mối quan hệ hạnh phúc và êm ấm.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm ly hôn Phước Sang, Kim Thư vẫn bị chủ nợ của chồng cũ tìm tới làm phiền, đe dọa...

Mới đây, nữ diễn viên bức xúc viết trên trang cá nhân: "6 tháng trước, tôi bị tấn công tại nơi làm việc. Tôi đã im lặng vì nghĩ đến sức khoẻ của Phước Sang - cha của con tôi – như suốt 10 năm nay. Nhưng giờ thì không. 10 năm nay tôi không ngừng nỗ lực kiếm cơm nuôi đại gia đình tôi từ những việc làm lao động chân tay để kiếm từng vài chục nghìn, những lúc khốn khó không thấy chủ nợ nào đến? Giờ đây tôi một mình gây dựng nhà hàng với biết bao nhiêu tủi nhục, đau khổ là để các anh chị ngang nhiên đến làm phiền tôi? Đừng nghĩ tôi có tóc mà nắm. Tôi nhấn mạnh: Tôi không một chút liên quan gì đến Phước Sang. Tôi đã trình báo và khẩn cầu Công an bảo vệ những người dân vô tội như tôi”.

Kim Thư trình báo Công an khi bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa nhiều năm qua

Kim Thư trình báo Công an khi bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa nhiều năm qua

Trước khi trình báo Công an về vụ việc, Kim Thư cho biết cô có nhắn tin cho chồng cũ Phước Sang: “Anh bảo trọng sức khỏe. Mọi thứ bắt buộc em phải làm lớn chuyện, em không thể nhịn nữa”. Theo Kim Thư, suốt 10 năm qua cô đã nín nhịn là vì tình nghĩa cô dành cho chồng cũ. Đến hiện tại, khi mọi thứ đã đi quá giới hạn nên cô không thể tiếp tục im lặng.

“Việc trình báo công an, công khai mọi chuyện như thế này, đối với tôi cũng là việc cực chẳng đã. Dù mọi chuyện được giải quyết thì tâm mình cũng đau. Gợi lại quá khứ khiến mình tổn thương thêm. Với anh Sang, người không có sức khỏe, không còn gì để mất lại mất thêm tiếng tăm sau cùng, thì mọi người nghĩ tôi có vui không?”, Kim Thư chia sẻ thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ Khánh Đơn bị nhiếp ảnh gia sàm sỡ khi chụp bikini tại khách sạn và cái kết

Huỳnh Như kể, buổi chụp ảnh diễn ra tại khách sạn. Nam nhiếp ảnh đã có những hành động, lời nói quấy rối cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN