Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Mới đây, Thanh Vân Hugo nhận về nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Không chỉ khiến dân mạng trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 38, nữ diễn viên còn được khen ngợi về giọng hát khi thể hiện ca khúc "Không còn mùa thu". Cô nhận tổng điểm 78 từ ba giám khảo. Các “chị đẹp” trong chương trình cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi lần đầu nghe Vân Hugo hát. Với tư cách người nghe, nhạc sĩ Huy Tuấn đưa ra nhận xét: “Em hát tốt hơn số điểm của em rất nhiều”.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta" - 1

Tiết mục của Vân Hugo trong chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”

Trước đó, Vân Hugo được biết tới là diễn viên trong một số bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Zippo, mù tạt và em... Ngoài ra, người đẹp Hà thành còn ghi dấu ấn với vai trò MC của Vì bạn xứng đáng, Đường lên đỉnh Olympia, Vui cùng Hugo... Hiện tại, cô đắt show dẫn chương trình tại nhiều sự kiện lớn, nhỏ.

- Ít ai biết, Vân Hugo từng có những MV ca nhạc được đầu tư và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ như “Single mom”, “Bình yên trước bão giông”. Lý do vì sao chị lại không theo con đường này?

Bình thường để làm MV, các ca sĩ phải tốn rất nhiều tiền, thậm chí là tiền tỷ. Riêng tôi may mắn đến mức cái gì cũng được tặng. Nhạc sĩ gửi tặng ca khúc, nền tảng giúp đỡ sản xuất MV không lấy tiền. Tôi nghĩ chặng đường nghệ thuật của mình có ý nghĩa vì những điều như vậy. Rất nhiều món quà tôi đã nhận được trong bao năm hoạt động showbiz.

Tuy nhiên, ca hát không phải là thế mạnh của tôi. Tôi cũng không có giọng hát xuất sắc. Nhưng tôi tin là giọng hát của mình có thể truyền tải được những cảm xúc và thông điệp mang tính chữa lành. Hi vọng trong chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, các bạn cũng có thể cảm nhận được năng lượng đó của tôi.

Vân Hugo ở tuổi 38.

- Vậy chúng ta hãy nói về thế mạnh của chị. Cơ duyên chị đến với nghề MC như thế nào?

Ngày xưa, tôi học ở Học viện Ngoại giao. Ngay từ năm nhất, tôi đã tham gia dẫn các chương trình dành cho sinh viên ở trường. Có một đêm, các anh chị đài truyền hình đến xem chương trình Chào sinh viên và trao cho tôi cơ hội. Thế là tôi bắt đầu làm MC từ năm 18 tuổi. Bây giờ tính ra đã được 20 năm rồi.

Năm 2005, tôi học đại học năm thứ 3 và bén duyên với chương trình Vui cùng Hugo. Đây là công việc làm thêm của tôi, giúp tôi trang trải học phí trong quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể nói tôi là một sinh viên rất năng động, kết hợp học và làm, tranh thủ thời gian cuối tuần hoặc các buổi chiều tan học chạy đi quay hình. Thời sinh viên chính là giai đoạn tôi kiếm được nhiều tiền. Sau này sang Thụy Sĩ du học, tôi còn đi bưng bê, làm tạp vụ, bán hàng ở siêu thị. Việc trải qua những công việc khác nhau giúp tôi có thêm vốn sống, kiến thức và kinh nghiệm, giúp ích cho nghề nghiệp sau này.

- Chị nghĩ sao về quan điểm: “Không phải ai cầm micro lên cũng trở thành MC”?

Tôi vào làm trong Đài truyền hình Việt Nam từ năm 22 tuổi. Từ đó, tôi trải qua quá trình học tập, rèn luyện và đào tạo bài bản. Điều này giúp tôi hình thành vốn sống, kinh nghiệm và có sự cẩn trọng, nghiêm khắc nhất định trong lời ăn tiếng nói của mình. Ngày xưa, muốn làm MC thì phải được đào tạo như thế, phải qua trường lớp mới được giao cho nhiệm vụ.

Ngoài ra, cách phát âm và giọng chuẩn cũng là yếu tố quan trọng của người dẫn chương trình ở đài. Chỉ cần hơi nói ngọng “L”, “N” hay có giọng địa phương thì sẽ không được lên sóng. Mãi về sau, đài bổ sung thêm nhiều MC ở những địa phương khác nhau nhằm nâng cao tính toàn quốc và đa dạng vùng miền, đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của đông đảo khán giả. Các người dẫn chương trình ở đài tỉnh cũng thế, phải có giọng nói chuẩn.

Ngày nay, tôi nhận thấy có những MC xuất thân từ mạng xã hội, là những bạn TikToker, YouTuber. Có thể các bạn chưa theo học bài bản nhưng các bạn có khả năng ăn nói, tự quay clip, được mọi người lắng nghe và yêu thích. Tôi nghĩ khán giả ngày nay có cái nhìn cởi mở hơn về nghề này. Các quan điểm về MC cũng không còn khắt khe như trước, lứa tuổi người dẫn chương trình ngày càng trẻ hơn. Vì thế, tôi nghĩ mọi người hoàn toàn có thể tự học tập và tạo ra dấu ấn riêng cho mình trên những kênh mạng xã hội khác nhau. Tôi cảm thấy rất vui vì nghề nghiệp của mình đang đến gần hơn với công chúng.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta" - 4

Vân Hugo có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã và các con

- Gia đình chị ủng hộ chị tham gia “Chị đẹp” như thế nào?

Gia đình, chồng con lúc nào cũng động viên, ủng hộ tôi. Bạn lớn nhà tôi luôn cổ vũ: “Mẹ cố lên, mẹ đừng để bị mệt quá”. Nhiều lúc, bé nhắn tin khiến tôi không kìm được nước mắt. Cô út nhà tôi còn nhỏ, chưa biết gì thì mấy hôm mẹ vắng nhà về đã cảm thấy “lạ” mẹ (cười).

Tôi rất biết ơn chồng tôi. Anh giúp tôi chăm con, lo lắng nhà cửa để vợ thỏa sức “đạp gió rẽ sóng”. Việc chăm sóc 4 bạn nhỏ không đơn giản một chút nào nhưng anh đã làm rất tốt.

Đặc biệt tôi xúc động nhất là trong ngày thi công diễn, anh mua một bó hoa rất to, đợi từ sáng tới đêm để xem tiết mục của tôi. Sau khi xem xong, anh lại chạy về với các con ngay. Tôi rất cảm động vì sự ủng hộ thiết thực của ông xã, kể cả về hành động hay lời nói. Anh cũng bảo tôi rằng dù kết quả như nào cũng nên hài lòng vì sự cố gắng, nỗ lực của mình.

Thực tế, việc không phải ca sĩ giúp tôi có những lợi thế hơn mọi người. Đó là các ca sĩ sẽ cảm thấy áp lực nhiều, trong khi tôi tham gia với tư cách là một người trải nghiệm, tăng thêm màu sắc cho chương trình, nên áp lực với tôi hầu như không có. Tôi chỉ có niềm vui và sự cố gắng hết mình khi được xuất hiện bên cạnh các ngôi sao lớn trên bầu trời nghệ thuật.

- Có một gia đình hạnh phúc bên cạnh các con riêng và cả con chung, Vân Hugo gặp khó khăn gì khi kết nối các con với chồng? Dường như những câu nói như mẹ kế - con chồng không phù hợp với gia đình chị?

Hiện tại có nhiều bộ phim đẩy bi kịch gia đình lên cao, làm cho những người mẹ kế xuất hiện với một hình tượng rất méo mó. Với tôi, mọi con người hay sự vật trên trái đất này đều có hai mặt: Mặt tốt và mặt xấu. Mình tập trung vào mặt nào thì mặt đó sẽ phát triển. 

Vì thế việc làm thế nào để cho các con có cảm giác an toàn, yêu thương và tin tưởng, đó là một bài toán dành cho tất cả những người ở vị thế như tôi bây giờ - một người mẹ thứ hai của các bé. Tôi cho rằng, nếu mọi người đối xử với nhau bằng tình yêu thương thực sự thì sẽ không còn rào cản nào cả.

Trong tôi, không hề có định nghĩa “mẹ kế” hay “dì ghẻ” hoặc những danh xưng tiêu cực khác. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu thôi. Mình có thể yêu được một người hoàn toàn xa lạ, thế thì không lý do gì mình không thể yêu được một đứa trẻ mà đứa trẻ đó lại là con của người mình yêu thương nhất. Trẻ con đều rất thuần khiết, chỉ cần mình cho các bé tình yêu thật sự thì sẽ được các bé đáp lại bằng sự chân thành.

- Quan điểm dạy con của chị ra sao?

Tôi luôn xem các con như bạn bè. Các bé nhà tôi đang ở tuổi dậy thì và tâm lý cũng có nhiều thay đổi. Mỗi gia đình sẽ có những vấn đề riêng về việc làm bạn với con, lắng nghe và hiểu con. Nhà tôi cũng thế và có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung. Vì thế, việc làm thế nào để dung hòa được các thành viên trong tổ ấm, để 4 bạn yêu thương, đoàn kết với nhau là một bài toán với tôi. Tôi luôn giữ mình như một quan tòa, công bằng trong cách đối xử với các con, không thiên vị bé nào. Tôi cũng luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ bất cứ khi nào con cần, từ việc khâu gấu bông, nấu nướng, đi bơi, chạy bộ... cùng nhau.

Ngoài ra, tôi đặt ra nguyên tắc là cả nhà sẽ có những hoạt động chung vào cuối tuần, để có sự kết nối giữa các thành viên với nhau. Qua đó, mình sẽ dễ dàng làm bạn với con hơn. Các con sẽ cảm thấy bố mẹ đều yêu thương mình, đối xử công bằng với mỗi bé, không còn cảm giác đây là bố của mình hay mẹ của em. Tôi cảm thấy tôi đang làm tốt điều đó. Tôi dành tình yêu rất lớn cho anh nhà và các con của anh, nên anh ấy cũng dành tình yêu như vậy với con của tôi.

Tôi luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình, không quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ bê tổ ấm.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta" - 5

Nữ diễn viên chụp ảnh cưới ở Úc

- Vân Hugo có thể chia sẻ một chút về đám cưới cuối năm?

Đúng là cuối năm thật nhưng mà là cuối năm âm lịch, tức là đầu năm sau. Vợ chồng tôi đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho đám cưới này. Và đó chỉ là một buổi lễ nhỏ xinh thôi, chỉ có hơn 100 khách mời là người thân trong gia đình và bạn bè quen biết đến chung vui cùng vợ chồng tôi. Tôi không muốn nhắc nhiều tới đám cưới vì đây là lần thứ hai của cả tôi và anh ấy. Tôi chỉ hi vọng sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp để sau này hai vợ chồng về già nhìn lại (cười).

- Điều gì quan trọng nhất hiện tại với Vân Hugo?

Có lẽ là hai chữ thôi: “Bình an”. Đây cũng là tên bé nhỏ nhà tôi. Tôi rất trân trọng từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời. Tôi biết ơn những việc đến với mình kể cả xấu hay tốt, đúng hay sai. Đối với tôi, đó đều là trải nghiệm khó quên, giúp tôi trở thành một Vân Hugo như hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Vân Hugo: “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” không có sự cạnh tranh

MC Vân Hugo lần đầu tiết lộ mối quan hệ “ít ai biết“ với ca sĩ Chi Pu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN