DANH MỤC

 

Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết”

Quách Thành Danh sinh năm 1978 tại TP. HCM, anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 2012, anh bất ngờ trở thành giọng ca được đông đảo giới trẻ mến mộ nhờ bản hit “Tôi là tôi”. Nhờ ca khúc này mà nam ca sĩ trở nên đắt show trong và ngoài nước, cát-xê cao nhất nhì làng giải trí vào thời điểm đó.

Tại Việt Nam, anh từng sinh sống trong căn biệt thự 21 tỷ đồng ở khu nhà giàu quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Ông bố 5 con cũng nắm trong tay nhiều bất động sản ở các tỉnh thành.

Năm 2019, Quách Thành Danh bất ngờ cùng vợ con sang Mỹ định cư. Kế hoạch này được ca sĩ tính toán từ trước với mong muốn vợ và con có môi trường sống tốt nhất. Tại Mỹ, anh chi 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) để mua nhà mới, rộng 1.000 m2, ở bang Texas. Song sau 3 năm, ca sĩ bất ngờ tuyên bố sẽ cùng vợ và 5 con về Việt Nam sinh sống vào tháng 4/2023.

Nhân dịp giọng ca sinh năm 1978 về Việt Nam khai trương chuỗi nha khoa do anh làm chủ, “24h gặp gỡ” đã có buổi trò chuyện, nghe anh tâm sự về kế hoạch sắp tới.

Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết” - 3
VIDEO Quách Thành Danh chia sẻ tại "24h gặp gỡ"
 

Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết” - 4Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết” - 5

- Lý do anh chọn về Việt Nam sau 3 năm sang Mỹ định cư?

- Lần trở về Việt Nam là hoạch định mới của tôi vì bà xã không muốn ở Mỹ nữa. Vừa hoạch định cho tương lai, nghiệp đi hát đứng đầu và còn các ngành nghề kinh doanh sẽ song hành.

Bân thân tôi sống ở đâu cũng được nhưng vì hạnh phúc gia đình trọn vẹn, tôi không muốn có sự đổ vỡ trong hôn nhân nên phải chiều theo ý vợ, đôi lúc cũng bức xúc rồi vợ chồng cãi nhau về vấn đề đi - ở. Có đúng hay sai thì hạ hồi phân giải, mong là những gì tôi cố gắng làm sẽ chu toàn cho hạnh phúc gia đình.

- Vậy thời điểm quyết định sang Mỹ, vợ chồng anh có đồng thuận?

- Chúng tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị tốt về mọi thứ, nhất là tài chính. Những ngày đầu vợ tôi rất háo hức nhưng về sau thì không hòa nhập được. Tôi nghĩ cái nào cũng có mặt tốt mặt xấu. Về Việt Nam thì con cái gần bố mẹ, có cách giáo dục của người Việt, còn ở Mỹ, con cái tự do, có cái hay của nó, nhưng có cái tôi không thích là xuất hiện khoảng cách giữa con và bố mẹ.

Tôi có những người bạn, mỗi tuần gặp con một lần và phải đặt lịch hẹn, đó là cái trái ngang của gia đình bên Mỹ mà tôi bắt gặp. Theo truyền thống Việt Nam thì ông bà, bố mẹ phải gắn liền với nhau, phải có sự tương tác, tình cảm mới tốt.

Bên Mỹ, bố mẹ cũng yêu thương con nhưng không có sự giao thoa, tiếp xúc mỗi ngày như bên Việt Nam. Tôi thấy giáo dục, môi trường, an sinh xã hội tại Mỹ tốt nhưng về nền tảng gia đình thì không bằng Việt Nam.

 

- Rào cản lớn nhất của vợ anh khi sống tại Mỹ là gì?

- Có thể vợ tôi không quen chịu cực, lúc nào cũng có người chu toàn mọi thứ. Bản thân tôi cũng thế, ở Việt Nam, tôi có người giúp mình hết mọi việc, chỉ đi hát kiếm tiền. Qua Mỹ, tôi chịu cực được, chu toàn hết con cái, nhà cửa, còn vợ thì chỉ có đi công việc rồi về, nhưng mà cô ấy buồn chứ không mệt về thể chất.

Bên Việt Nam tôi thuê 5 người giúp việc, còn bên Mỹ thì chỉ thuê một người nhưng đã rất tốn kém. Ở bên Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết, cuộc sống bình đẳng, chỉ khi mình rất giàu mới sống kiểu Việt Nam được là có nhiều người giúp việc, tài xế. Bên Mỹ có vài chục triệu đô cũng phải tự lái xe, không thuê người được.

Giá thuê người giúp việc bên Mỹ khoảng 2.000 USD/tháng. Yêu cầu của họ không khắc nghiệt nhưng mỗi môi trường mỗi khác, họ giúp việc thì chỉ tập trung công việc đó. Nấu nướng, chợ búa tôi làm, họ chỉ ở nhà chăm em bé, giặt giũ... Thật sự nói thuê người giúp việc nhưng mình làm là chính, họ chỉ coi hộ con mình.

- Còn cá nhân anh, có gặp trở ngại, khó khăn gì khi sống ở nơi xứ người?

- Tôi cũng không hòa nhập được. Bên Mỹ buồn hơn Việt Nam, anh em, bạn bè… chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Ở Việt Nam, mình có thể vui mỗi ngày, gặp gỡ bạn bè. Vốn ngoại ngữ của tôi cũng chỉ đủ để giao tiếp, khó hiểu sâu về các vấn đề chuyên môn nên khá vất vả trong giai đoạn đầu.

Hai vợ chồng tôi nắm tay nhau quyết vượt qua hết mọi thử thách, vợ vượt không nổi thì chiều vợ, cùng nhau về Việt Nam.

Mỗi lần hai vợ chồng căng thẳng thì tôi chỉ muốn bứt phá ra thôi. Song khi nghĩ lại, vợ vì mình sinh con nhiều, có đúng có sai vợ sẽ nhìn lại.

Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết” - 8Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết” - 9

- Anh từng chia sẻ mang 10 tỷ qua Mỹ để chuẩn bị cuộc sống mới. Chi phí đó có đủ không thưa anh?

- Cuộc sống tại Mỹ không tốn kém nhiều, việc học của con có Chính phủ lo, gia đình tôi chỉ tốn tiền ăn uống, mua sắm… nên mỗi tháng trung bình khoảng 10.000 đến 12.000 USD là cao nhất.

3 năm ở Mỹ, tôi đi hát là chính, có mở thêm tiệm nail và có các nguồn thu nhập phụ.

- Sau 3 năm sống tại nước ngoài, vợ anh có nhiều thay đổi không?

- Có chứ, ngày tháng đầu qua Mỹ, vợ tôi cũng cố gắng thay đổi, phụ giúp tôi mọi thứ. Đôi lúc cô ấy bị căng thẳng do con cái còn nhỏ khóc lóc mà vợ lại không thích ồn ào. Tôi quyết định tìm công việc phụ cho vợ làm để không quá tập trung vào con cái, mọi thứ cũng ổn nhưng vợ lại thấy buồn.

Về việc chăm con thì không khó khăn, chỉ hơi cực chút thôi. Tôi luôn nghĩ cái gì mình cũng có thể làm được, tất cả việc đó dễ với tôi, từ việc học hành, giáo dục, ăn uống… tôi có thể cân được hết.

Vợ chồng tôi nhớ mãi thời điểm dịch bệnh Covid-19. Trước đó có không khí rất lạnh, khu vực tôi ở lại mất điện, mất nước… Dẫu vậy gia đình ba thế hệ của tôi có cơ hội gắn kết với nhau, đó là sự ấm áp.

Gia đình tôi ở Mỹ hết, cùng sống trong một khu chỉ cách nhau khoảng 1 đến 2 phút chạy xe.

 

- Mối quan hệ giữa vợ anh và bố mẹ chồng có tốt không thưa anh?

- Khi vợ chồng tôi quyết định qua Mỹ, bố mẹ và người thân đều ủng hộ, nhưng hiện tại lại khá nuối tiếc khi tôi trở về Việt Nam, nhưng phải chấp nhận, gia đình hiểu tôi nên không can thiệp.

Vợ tôi và bố mẹ rất hòa thuận, yêu thương nhau, không có vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây là vợ tôi không thích ở Mỹ.

Trước khi đưa vợ và năm con về Việt Nam vào tháng 4/2023, tôi đã chuẩn bị xây nhà mới ở TP. Thủ Đức, TP.HCM, cho các con có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Tôi định hướng cho các con học trường quốc tế vì khoảng thời gian sống ở Mỹ, con đã quen nói tiếng Anh, mặc dù tôi cũng có chỉ con đọc, viết tiếng Việt nhưng rất khó để con học được ở trường bình thường.

- Về Việt Nam, anh làm gì để ổn định kinh tế gia đình?

- Thu nhập chính của tôi là ca hát và kinh doanh. Tôi vừa mở thêm chuỗi nha khoa chất lượng cao tại các quận ở TP.HCM, tương lai là ở các tỉnh thành. Mọi người hay trêu tôi là “ông trùm bất động sản”. Tôi không dám nhận, tôi thuộc tuýp người may mắn, mua được những miếng đất giá lên theo thời gian. Hiện tại bất động sản đi xuống nhưng tôi nghĩ sẽ trở lại trong thời gian tới vì đó là quy luật, khoảng 10 năm thì bị ảnh hưởng như vậy.

Những căn nhà cũ tôi cho thuê. Sắp tới, một vài nơi mở kinh doanh thì sẽ lấy về. Còn nhà bên Mỹ, do tôi chưa dám nghĩ sẽ về Việt Nam luôn hay không nên sẽ bọc lót. Tôi không muốn xây nhà lần nữa, tôi sợ lắm.

Về âm nhạc, tôi vẫn đam mê và muốn cống hiến. Tôi vẫn dành thời gian đi thu âm, ra ca khúc mới và chạy show. Tính tôi chắc dễ thương nên dù đi đâu cũng được mọi người yêu thương, quý mến. Với tôi như vậy đã đủ hạnh phúc.

Quách Thành Danh: “Ở Mỹ, người có tiền, không có tiền giống nhau hết” - 12

Content & Media: Trai Úc

Thứ Sáu, ngày 06/01/2023 05:15 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trai Úc ([Tên nguồn])