Nam Em: "Sau khi bị bạn trai bỏ, tôi mới biết mình là người thứ 3"

Sự kiện: Hoa khôi Nam Em

Hoa khôi sinh năm 1996 khẳng định mình là người phụ nữ truyền thống và có đạo đức "dữ dằn".

Video Nam Thư chia sẻ nỗi khổ khi làm việc với Nam Em

Tôi vẫn là bệnh nhân đang uống thuốc

- Diễn viên, đạo diễn Nam Thư gây bất ngờ khi chia sẻ “muốn chôn Nam Em nhiều lần”, và gặp nhiều áp lực khi làm việc chung với chị. Chị nghĩ sao?

- Tôi sống và làm việc theo cảm xúc nên làm những người yêu thương cảm thấy khó chịu. Có nghĩa là, khi hứng lên thì tôi làm. Còn không hứng là tôi mất tích. Mọi người muốn tìm kiếm tôi cũng không thể được. Nhiều khi tôi cũng đặt câu hỏi rằng: Mọi người biết tôi là ai không? Tôi là gì trên trái đất này?

Sau 1 tháng mất tích không ai tìm thấy, tôi bỗng xuất hiện và đòi ra sản phẩm. Thế là ê-kíp phải chạy nước rút. Người làm nhạc, trợ lý... bảo lần sau tôi đừng đẩy họ vào thế như vậy.

Theo tôi, cuộc sống ai cũng có kế hoạch. Song đôi khi kế hoạch mình đặt ra nó không theo ý mình. Vì vậy, tôi đang sống theo kiểu không có kế hoạch.

Nam Em thừa nhận khiến nhiều người buồn vì thích làm việc theo cảm xúc

Nam Em thừa nhận khiến nhiều người buồn vì thích làm việc theo cảm xúc

- Suốt thời gian vắng bóng showbiz, chị nhiều lần chia sẻ ảnh nằm viện, sức khỏe giảm sút khiến khán giả lo lắng. Hiện tinh thần của chị đã khả quan hơn chưa?

- Có tối tôi uống thuốc ngủ, 1 viên chưa ngủ, tôi uống tiếp viên thứ 2, nhưng cũng không ngủ được. Thế là tôi nghĩ thôi mình uống thức uống có cồn. Từ đó trở thành thói quen của tôi. Song tôi còn trẻ mà không biết khắc phục thì vô tình trở thành nguồn tiêu cực cho giới trẻ bây giờ. Tôi thấy mình đã quá sai. Qua đó, tôi muốn mọi người hãy suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.

Tôi vẫn là bệnh nhân đang uống thuốc. Tôi không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Lâu lâu tôi cảm giác mình đang bị rơi vào một thế giới nào đó. Tôi cho là thế giới đó không ổn định. Tôi không muốn vào nhưng thế giới ấy cứ kéo tôi. Bây giờ tôi hứa với mọi người rằng tôi sẽ nghiêm túc thay đổi.

"Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long" năm 2015 cho hay cô vẫn là bệnh nhân đang dùng thuốc

"Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long" năm 2015 cho hay cô vẫn là bệnh nhân đang dùng thuốc

Mất niềm tin với đàn ông

- Trong web-drama “Anh muốn quên em không” vừa phát hành, chị có đề cập đến vấn đề về người thứ 3. Câu chuyện trong phim có liên quan gì đến đời thực của chị?

- Mọi người đang nhận định tôi là người thứ 3. Nhưng thực chất khi yêu, bạn trai nói với tôi anh ấy là người độc thân. Sau khi người ta bỏ tôi, tôi mới biết mình là người thứ 3. Tôi không biết vì quá tin người, mà tình yêu là cần sự tin tưởng, quan tâm, chăm sóc...

Gia đình tôi đổ vỡ là do người thứ 3. Vì vậy tôi rất ghét người thứ 3. Nhưng không hiểu sao tôi vô tình bị đẩy vào thế như vậy. Mọi người công kích tôi không đáng sợ bằng việc chính bản thân công kích mình. Tự tôi cảm thấy mình đang làm gì đó rất sai, trái với đạo đức mà trong con người tôi có.

- Thời điểm xảy ra ồn ào, đa số mọi người đều biết người chị nhắc đến đã có bạn gái. Vì vậy chị nói mình không biết sự thật thì có quá khó tin?

- Tôi tin mình không phải là người thứ 3. Tôi tin bản thân mình là được. Giống như một chữ cái mà ghép với một ký tự thì sẽ trở thành một nghĩa khác. Vì vậy tôi không thể bắt mọi người hiểu hết về tôi được. Tôi đọc các bài phản bác của mọi người tôi cũng không buồn. Tôi chỉ buồn khi cảm thấy mình làm sai điều gì đó.

Nam Em khẳng định cô không phải là người thứ 3

Nam Em khẳng định cô không phải là người thứ 3

- Sau nhiều sóng gió, chị còn đặt niềm tin vào tình yêu?

- Nghiêm túc mà nói là tôi không còn tin một chút nào về đàn ông. Hiện tại tôi kiếm niềm vui bằng âm nhạc, làm việc. Còn những bạn trai muốn gặp gỡ, tìm hiểu thì tôi cũng suy nghĩ rất kỹ. Thật ra đạo đức con người tôi dữ dằn lắm. Tôi là phụ nữ truyền thống. Tư duy của tôi là tôi chỉ làm “chuyện ấy” với người tôi đã kết hôn. Cho đến hiện tại, tư duy đó vẫn còn duy trì trong tôi.

- Chị hứa sẽ thay đổi bản thân, tập trung làm nghệ thuật sau nhiều scandal gây chấn động. Điều này có quá khó với một cô gái làm việc theo cảm xúc?

- Theo tôi, trong showbiz muốn tồn tại thì mình phải khác biệt. Ai lúc đầu cũng sẽ bị chửi vì sự khác biệt của mình. Và tôi hi vọng một ngày nào đó khán giả sẽ công nhận sự khác biệt của tôi. Mọi người sẽ nhìn thấy kết quả tôi tạo ra là tốt cho người khác. Chỉ xấu cho tôi.

Thật sự tôi không hề có một kế hoạch nào trong cuộc sống. Mọi người không thể nào hiểu được cảm giác của tôi, bởi vì có những lúc tôi nghĩ mình đã chết. Lúc tôi đeo ống thở và livestream, không phải là tôi câu view, mà lúc đó huyết áp của tôi đã 180. Tôi nằm phòng cấp cứu và bác sĩ kêu người nhà trả về. Tôi nằm bệnh viện suốt, ai không hiểu thì bảo tôi làm trò, nũng nịu người yêu... Nhưng thật ra tôi đau lắm, đau vô cùng.

Cho đến hiện tại, tôi đã đi đến nhiều nơi khác nhau và vẫn chưa có ai trả lời chính xác về bệnh tình của tôi. Hiện, tôi cũng rất lạc quan và tích cực và hi vọng cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Năm 19 tuổi, cô tham gia cuộc thi "Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long" năm 2015 và đạt danh hiệu Hoa khôi. Ở tuổi 20, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016 và lọt vào Top 8.

Nam Em từng "gây bão" showbiz bởi những phát ngôn gây sốc. Cô cũng vướng ồn ào tình cảm với một nam danh hài nổi tiếng. 

Hồ Quang Hiếu lần đầu cởi mở ”chuyện ấy” và nỗi sợ có lỗi với Bảo Anh

Đối với nam ca sỹ, tình yêu quan trọng là sự chân thành và chia sẻ với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Hoa khôi Nam Em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN