"Mỹ nhân khóc" Bella Mai : Đi trị bệnh thì bị đồn "đẻ con cho đại gia"

Sự nghiệp diễn xuất của Bella Mai bị gián đoạn thời gian dài vì bệnh tật.

Bella Mai là diễn viên truyền hình có tiếng, chuyên vào vai có số phận cay nghiệt trong các phim như Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Nếu còn có ngày mai, Đích tôn độc đắc, Oán, Thám tử Hên Ry, Trà táo đỏ 2.... Cũng từ đó mà khán giả phong cho cô biệt danh “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Việt. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 “Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2017”.

Bạn bè, đồng nghiệp đánh giá Bella Mai là cô gái chăm chỉ, luôn mang năng lượng tích cực. Có sự nghiệp ổn định, nhưng ít ai biết rằng cuộc sống của nữ diễn viên sinh năm 1993 lại có nhiều trăn trở và lo lắng.

Diễn viên xinh đẹp, gợi cảm - Bella Mai

Diễn viên xinh đẹp, gợi cảm - Bella Mai

- Từng tiết lộ có cuộc sống đủ đầy, nhà đẹp, xe sang... nhưng tại sao thời gian gần đây khán giả thấy chị phải thức xuyên đêm để quay phim, làm nhiều công việc khác?

- Tôi vừa kết thúc vai diễn trong bộ phim “Mặt trời khuyết” của đạo diễn Minh Quốc. Vì đảm nhận vai nữ chính trong phim nên lịch quay khá là bận và không có thời gian nghỉ ngơi. Nội dung phim cũng là phim tình cảm, hình sự, xã hội nên bối cảnh di chuyển nhiều, các cảnh quay đêm nhiều. Hơn nữa, vì tình hình dịch bệnh nên lịch quay càng kéo dài, ê-kíp bị mắc Covid-19 khá nhiều, cá nhân tôi cũng từng xin nghỉ hẳn đến tận 12 ngày và cả đoàn phải đợi chờ tôi bớt hẳn mới quay tiếp. Cũng vì vậy, tiến độ phim càng ngày càng căng thẳng, có những hôm tôi và đoàn phải quay từ sáng sớm đến 3 giờ sáng hôm sau. 

Mọi người nhìn vẻ bề ngoài cứ nghĩ tôi có đầy đủ mọi thứ, nhưng thật ra ít ai biết tôi vẫn đang trả góp ngân hàng đó thôi. Tôi đâm đầu vào công việc, làm cả ngày lẫn đêm việc đầu tiên là đam mê, thứ hai là cơm áo gạo tiền đó chứ. Tôi quan niệm rằng, niềm đam mê và kinh tế đi song song với nhau. Công việc hay vai diễn phải được trả thù lao xứng đáng với công sức mình bỏ ra và bản thân tôi cũng tận tâm cống hiến hết khả năng của mình trong những bộ phim hoặc những vai diễn mà tôi đảm nhận.

Có thể người đẹp, hay Hoa hậu đã đủ điều kiện họ sẽ không tham gia phim ảnh nữa. Nhưng đối với tôi, nghiệp diễn mãi mãi là đam mê số một của mình. Nó đã ăn sâu trong máu và còn trẻ tôi sẽ diễn vai trẻ, khi về già tôi sẽ diễn vai già… chỉ thế thôi. Khi đã bước chân ra đời ngoài đam mê, tôi còn phải gánh nặng lo cho gia đình, ba mẹ, em gái, chị gái. Đôi khi tôi nghĩ đó cũng là áp lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi lúc tôi thấy bản thân mình rất may mắn hơn trong 6 chị em gái nên khi chị và em gái gặp khó khăn thì mình giúp trong điều kiện có thể thì đó là một điều tốt. Còn về ba mẹ thì trách nhiệm làm con phải báo hiếu là điều hiển nhiên tôi phải làm. Ba mẹ tôi đã rất vất vả nên tôi muốn dành những điều tốt nhất khi bản thân tôi có điều kiện để làm.

Bella Mai thừa nhận vừa phải đảm bảo kinh tế cho bản thân, vừa phụ giúp cho bố mẹ, người thân

Bella Mai thừa nhận vừa phải đảm bảo kinh tế cho bản thân, vừa phụ giúp cho bố mẹ, người thân

- Việc nặng gánh gia đình có bao giờ khiến chị mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả?

- Có những ngày quay phim rất xa Sài thành, trở về nhà lúc hơn 2 giờ sáng, tôi mệt đến muốn ngất. Những hôm tôi cảm thấy mình mệt quá, tôi nhắn tin cho một chị bạn thân của tôi là: “Nếu mai chị gọi em không nghe máy thì chạy qua nhà em nhé, hôm nay em mệt quá, sợ ngủ rồi ngủ luôn”. Những lúc như vậy tôi lại bị chị ấy la và dặn dò đủ thứ là bớt tham việc, giữ sức khoẻ. Nhưng biết làm thế nào, vì tôi ở một mình nên đó là cách để tôi báo cho người thân nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, đã từ rất lâu trước kia, tôi còn viết di chúc vào một cuốn tập và nói với mấy chị của mình là tôi có bản di chúc đó. Kiểu tôi muốn nhắc nhở, nếu xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng biết.

Đi làm, nghề nào cũng vất vả hết nên có những hôm đau ốm, kiệt sức, tôi lại giấu gia đình hoặc có những lúc quá stress, tôi tự chủ động tạm thời không liên lạc để tránh truyền năng lượng tiêu cực khiến cả nhà lo lắng hơn. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thoả, tâm tôi tịnh và mọi khó khăn tạm ổn tôi mới liên lạc với gia đình. Tôi mong muốn mang đến sự bình yên và vui vẻ cho người thân thôi.

- Hiện tại chị vẫn độc thân?

- Tôi vẫn chưa quen ai sau hơn hai năm chia tay bạn trai cũ. Tôi vẫn cô đơn và đi về một mình vì chưa thấy người nào thích hợp với mình. Chuyện cũ cũng vơi, hi vọng sắp tới tôi sẽ mở lòng đón nhận nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, chứ thấy tuổi trẻ và thanh xuân qua đi mà mình không yêu thì phí quá.

Tiêu chuẩn bạn trai của tôi là một người đàn ông thông minh, bản lĩnh, giàu tình cảm, giàu có và có duyên là được. Tuy là một cô gái nhìn bên ngoài yếu đuối nhưng tính cách xử lý và cư xử trong công việc của tôi rất là cá tính, mọi người sẽ thấy tôi rất là lạnh lùng, dứt khoát nhưng thật ra tôi giống như một con nhím, phải luôn xù lông để bảo vệ mình, bên trong là một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Chẳng có cô gái nào mạnh mẽ, chỉ là cố tỏ ra là mình ổn mà thôi. Khi yêu tôi luôn nhõng nhẽo, mít ướt, nhưng cũng rất quan tâm và chăm sóc cho người mình yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống độc thân

Nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống độc thân

- Bố mẹ có hối thúc chị chuyện cưới chồng, sinh con?

- Đúng là chuyện mang chồng về cho mẹ đâu có dễ. Ba mẹ tôi thì không có hối nhưng họ hàng thì hay hỏi nên tôi cũng hơi ngại. Nhiều khi bị hỏi nhiều quá, tôi nói vui cho rồi là do tôi có nhiều bạn trai quá nên không biết dẫn ai về. Tôi không đặt nặng chuyện kết hôn vì cứ để mọi thứ tự nhiên là hay nhất. Ở thời điểm hiện tại, tôi có nhiều người tán tỉnh nhưng chưa thấy ai phù hợp với mình. Tôi nghĩ người đàn ông của mình chưa đến, nhiều khi đợi lâu một chút, khi người đó xuất hiện thì mọi thứ nó xứng đáng với mình.

- Cuộc sống độc thân của chị diễn ra như thế nào?

- Nếu một ngày lịch trình trống, tôi sẽ ngủ thoải mái mà không cần đặt báo thức. Nhưng thật ra tôi cũng ngủ quen giấc, cứ 7 giờ sáng là dậy rồi. Tôi duy trì thói quen dậy ăn sáng, tự pha cà phê thưởng thức, ra ban công tưới cây, tỉa cây. Rồi tôi lại nằm dài ra ghế sofa đọc sách, xem những bộ phim đang hot và học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra tôi cũng tìm niềm vui thú vị đó là kết bạn với một số người bạn nước ngoài, lúc rảnh đi cà phê để luyện lại vốn tiếng Anh của mình. Ở nhà tôi có sẵn một dàn tạ cá nhân, nếu lười thì tôi tập ở nhà, còn siêng thì đến phòng tập.

- Được biết chị phát hiện có khối u ở ngực. Hiện sức khỏe của chị đã ổn định chưa?

- Hồi tháng 3.2020, tôi khám sức khỏe tổng quát và phát hiện 2 khối u ở ngực. Sau khi được chữa trị bằng thuốc 1 tháng thì khối u 1 bên biến mất, bên còn lại phải thực hiện sinh thiết. Kết quả sau đó bác sĩ yêu cầu tôi phải mổ lấy u. Đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất khi tôi đối mặt với nguy cơ u ác tính. Sau khi mổ u ngực, tháng 5.2020, tôi đi khám và phát hiện hạch ở nách, gây đau nhức. Tôi phải lên bàn mổ 1 lần nữa và mất thời gian dài nghỉ ngơi.

Hiện tôi vẫn theo dõi 4 đến 6 tháng/1 lần. Gần đây nhất tầm 10 ngày trước tôi có tái khám. Bác sĩ lại phát hiện 1 khối u và yêu cầu sinh thiết. Thật may kết quả là u lành nhưng phải theo dõi tiếp tục vì đôi khi nó sẽ biến chứng trở thành ác tính. Bây giờ tôi đã chấp nhận được mọi chuyện, nên mỗi ngày tôi điều làm việc hết mình, vui vẻ và tận hưởng hết mình vì đâu biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi rất thích câu nói “Đời người chỉ dài bằng một hơi thở” vậy nên hãy trân trọng mỗi sớm mai thức dậy.

- Việc dành thời gian dài để trị bệnh có khiến chị đánh mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp?

- Tôi mất hơn 1 năm cho việc điều trị cả bệnh và khủng hoảng tinh thần sau đó, rồi cả việc mất khá nhiều công việc. Có những đạo diễn cứ nghĩ là tôi nói dối để sinh con cho đại gia, nhưng thật ra không phải vậy. Sẽ có những bạn bè, anh em trong nghề thân thiết mới hiểu rõ câu chuyện của tôi. Lúc tôi bệnh tôi chỉ nghĩ nếu có chuyện xấu xảy ra tôi phải lựa chọn như thế nào và sắp xếp công việc và lo lắng cho gia đình ra sao. Tôi chỉ nghĩ đến vậy. Nhưng khi vào phòng mổ khoảnh khắc lúc gây mê, đó là cảm giác nhớ mãi, tôi chỉ mong mình sẽ tỉnh dậy, chỉ mong mình sẽ duy trì được sự sống, mong gặp lại những người thân. Những điều đó là những điều tôi mong muốn nhất lúc sinh tử. Còn sau khi mọi việc trở lại quỹ đạo của nó, tôi cũng rất vui khi tất cả đạo diễn, anh chị trong nghề còn nhớ đến mình và kêu gọi show, mời dự án. Giờ thì công việc của tôi đã trở lại bình thường như trước kia.

Bella Mai nhiều lần lên bàn mổ vì khối u ở ngực, nách

Bella Mai nhiều lần lên bàn mổ vì khối u ở ngực, nách

Hiện nữ diễn viên sống lạc quan để chiến đấu với bệnh tật

Hiện nữ diễn viên sống lạc quan để chiến đấu với bệnh tật

- Sở hữu nhan sắc, chiều cao nổi bật, tại sao chị không tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc để tìm kiếm cơ hội?

- Tôi vừa hết tuổi thi rồi. Năm trước tôi đã tính thi nhưng vì dịch bệnh kéo dài nên đã kéo qua tuổi thanh xuân luôn. Nhưng không sao, khi thanh xuân qua sẽ có những cuộc thi khác thích hợp với lứa tuổi của mình tôi sẽ tham gia ngay. Đi thi Hoa hậu cũng là một trải nghiệm rất đẹp với bản thân mình. Hi vọng những năm tháng sau mình có thể tham gia lần nữa, hoặc có cơ hội ngồi tại cuộc thi với cương vị ban giám khảo thì sao. Cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra được.

Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị.

Nguồn: [Link nguồn]

Tòa án Mỹ ra phán quyết cuối cùng về cuộc hôn nhân của Đàm Vĩnh Hưng và vợ 67 tuổi

Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần vắng mặt và không có bất cứ phản đối nào về đơn ly hôn, nên tòa án Mỹ đã có phán quyết cuối cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN